Duyên Dáng Việt Nam

U.19 Becamex Bình Dương chiếm lợi thế sau lượt trận đầu tiên bảng B

DDVN • 20-06-2020 • Lượt xem: 613
U.19 Becamex Bình Dương chiếm lợi thế sau lượt trận đầu tiên bảng B

Chỉ duy nhất Becamex Bình Dương được nở nụ cười mãn nguyện sau khi lượt trận đầu tiên bảng B kết thúc, đội bóng đất Thủ ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước SLNA, ở trận đấu còn lại HAGL 2 và Công An Nhân Dân hòa nhau trong trận cầu không bàn thắng.


Các cầu U.19 Bình Dương ăn mừng chiến thắng đầu tiên - Ảnh: K.H

Đúng như dự đoán, Becamex Bình Dương đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu sớm diễn ra lúc 15 giờ 30 với SLNA. Trong hơn 10 phút đầu trận đấu, các học trò của HLV Hoàng Hùng nhập cuộc chậm, để SLNA dễ dàng tổ chức các đợt tấn công và uy hiếp khung thành bằng sự ăn ý của cặp tiền vệ Quang Tú - Xuân Bình.

Bàn thua sớm đến với Bình Dương ở phút thứ 6, từ tình huống tấn công nhanh, Phạm Đức Mạnh tung cú sút chéo góc hiểm hóc đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn trước. Những phút sau đó, đại diện miền Trung luôn là đội chiếm ưu thế trên sân, ngược lại Bình Dương gặp nhiều khó khăn trong các đợt lên bóng khi tiền đạo Trung Hậu trên hàng tấn công bị chia cắt hoàn toàn.


U.19 Becamex Bình Dương (áo đỏ) có 3 điểm đầu tiên sau lượt trận đầu tiên - Ảnh: K.H

Tuy vậy, phút 36 Bình Dương bất ngờ có được bàn thắng, từ pha phản công nhanh, bóng được chuyền vào giữa 2 trung vệ để tiền đạo “mỏng cơm” Hoàng Long chọn điểm rơi đánh đầu gỡ hòa 1-1. Việc kịp có bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1 giúp HLV Hoàng Hùng có thêm nhiều phương án tính toán cho hiệp đấu thứ 2.

Sau giờ nghỉ giải lao, sang hiệp 2 các cầu thủ trẻ Bình Dương cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác, Hữu Hào, Trung Hậu, Hoàng Long… bắt đầu tìm thấy nhau, trong có đường lên bóng. Ngược lại, SLNA chơi có phần xuống sức, đội bóng xứ Nghệ đã đánh mất quyền kiểm soát bóng vào chân đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp đấu thứ 2.


SLNA (áo vàng) đánh mất lợi thế khi đã vượt lên dẫn trước - Ảnh: K.H

HLV U.19 Việt Nam chú tâm quan sát các trận đấu - Ảnh: K.H

Tiền đạo Hoàng Long tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 75, một siêu phẩm được cầu thủ nhỏ con này thực hiện, từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ mang áo số 7 đã vẽ nên đường cong đưa bóng bay thẳng vào khung thành SLNA trước sự giật mình của các hậu vệ và thủ môn đối phương.

Khi đã có lợi thế dẫn bàn, HLV Hoàng Hùng có thừa kinh nghiệm để thực hiện lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Bình Dương chủ động chơi chậm, đá đội hình thấp chờ thời cơ “kết liễu” đối phương. Dù không ghi thêm bàn thắng nhưng Bình Dương đã đạt được ý muốn khi bảo vệ thành công chiến thắng sát sao 2-1 trong trận đầu ra quân.

HAGL 2 và CAND chia điểm

Ở trận đấu thứ 2 của bảng B, HAGL 2 và Công An Nhân Dân mặc dù diễn ra rất hấp dẫn nhưng vẫn thiếu “gia vị” khi kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Tỷ số này đến từ lối chơi quyết liệt trong suốt 90 phút của cả 2 đội.


Cả 2 đội đều có lối chơi vây ráp quyết liệt thu hẹp khoảng trống của đối phương - Ảnh: K.H

Dù thực hiện lối chơi cởi mở nhưng cả HAGL 2 và Công An Nhân Dân đều chơi lối chơi vây ráp đối phương mỗi khi mất bóng, lối chơi này khiến các tiền đạo 2 đội thiếu đất diễn. Vì thế dù đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các tiền đạo vẫn không một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Giành chiến thắng sát sao 2-1 trước SLNA, Becamex Bình Dương tạm vượt lên giành vị trí nhất bảng với 3 điểm, HAGL 2 và Công An Nhân Dân chia nhau 2 vị trí tiếp theo với 1 điểm có được. Nếu không sớm vực dậy tinh thần các cầu thủ, rất có thể SLNA sẽ bị hất ra khỏi cuộc đua vào bán kết sau lượt thi đấu thứ 2.

Theo Quế Sơn/Motthegioi.vn