Duyên Dáng Việt Nam

Uyên Linh - Hãy bỏ khái niệm 3 năm, 5 năm khi làm một tác phẩm nghệ thuật

Lâm Hạnh • 18-11-2017 • Lượt xem: 7189
Uyên Linh - Hãy bỏ khái niệm 3 năm, 5 năm khi làm một tác phẩm nghệ thuật

Ca sĩ Uyên Linh vừa giới thiệu với công chúng CD Portrait gồm 9 bài hát, sau 3 năm kể từ ngày phát hành album Ước sao ta chưa gặp nhau. Nhiều người thắc mắc vì sao 3 năm qua Uyên Linh yên ắng quá, cho tới khi ra mắt album? Linh cười, đại ý rằng: mỗi người có một chọn lựa và khi đã kiên trì đi trên con đường mình chọn thì không thể tính thế nào là lâu hay nhanh bởi vì việc bỏ thời gian ra để làm một sản phẩm mình thích là rất xứng đáng. 

Trong buổi giới thiệu album Portrait, Uyên Linh nói chân tình: "Đây chỉ là một album nhỏ bé nhưng nó vô cùng ý nghĩa với tôi bởi vì những bài hát trong này đã đi cùng tôi khắp mọi nơi, khi tản bộ, khi chờ máy bay..." và điều ý nghĩa của Linh đã chạm đến trái tim người nghe. 9 ca khúc trong album là 9 lời tâm tình đằm thắm mà Uyên Linh muốn chia sẻ với khán giả của mình. Với Linh, khi làm một sản phẩm mình thích hãy bỏ khái niệm 3 năm, 5 năm là nhanh hay lâu và mất 3 năm để thực hiện Portrait là không lâu.

Ca sĩ Uyên Linh trong buổi họp báo giới thiệu Album Portrait

Uyên Linh không câu nệ tên tuổi nhạc sĩ để chọn bài hát, miễn sao ca khúc ấy tải được tâm trạng, khí chất của mình và cái “gu” mà cô muốn thể hiện trong album sẽ thực hiện. Chính vì vậy, Portrait có tác phẩm Xin giữ em cho hoàng hôn của nhạc sĩ Việt Anh, Nhớ anh của Giáng Son – những người đã khẳng định được tên tuổi của mình và cả những cái tên rất mới trong làng nhạc như Phạm Hải Âu với Đại lộ tan vỡ, Trần Nhật Hà với Có đôi khi. Uyên Linh của Portrait như tự sự tâm tình, như thủ thỉ kể những câu chuyện tình cho khán giả, thế nhưng dù đằm thắm thế nào vẫn không thể thoát khỏi một Uyên Linh mãnh liệt, dày dặn trong cách hát.

Uyên Linh chia sẻ rằng giờ mình đã trưởng thành hơn, hát với trái tim và tâm hồn hoàn toàn bình thản. Vậy nên, khán giả nghe Portrait của Linh trong những ca từ và giai điệu đầy rẫy buồn thương nhưng thái độ hát rất an nhiên, ung dung tự tại đón nhận những nỗi buồn đến với cuộc đời mình, mạnh mẽ mà không bốc đồng. Linh gọi chuyển đổi này là “sự trưởng thành tự thân”

Uyên Linh là cô ca sĩ của thế hệ 8X đời cuối, vẫn còn trẻ nhưng luôn bình tĩnh đi trên con đường mình đã chọn. Linh không nôn nóng cho ra sản phẩm chỉ để người nghe nhớ là mình vẫn còn hoạt động âm nhạc mà chỉ giới thiệu chúng khi đã sẵn sàng – nghĩa là đã có được bài hát ưng ý, giọng hát đang ở thời điểm tốt và các nhạc sĩ đã có được bản hòa âm, phối khí tốt nhất…  Với cách làm đó, mất 3 năm để giới thiệu album mới Linh cho rằng không phải là lâu bởi vì để quyết liệt với “gu” thẩm mỹ của mình thì cần có thời gian chứ Linh không muốn "nhảy cóc" bài hát để thăm dò thị hiếu khán giả, để nổi tiếng.

Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Nam Trung, Phan Anh đến góp vui với Uyên Linh trong buổi ra mắt album

Từ sau khi bước chân ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol mùa đầu tiên, Uyên Linh chỉ biết hát và hát mà ít để ý đến những thứ xung quanh. Cho nên, khi được hỏi Linh nghĩ gì về danh xưng Diva, Linh bảo khái niệm đó lỗi thời lắm rồi, cô chẳng bận tâm mà chỉ muốn được hát và cái tạo cho cô niềm vui là được hát mỗi ngày chứ không phải danh xưng. Linh chỉ bận tâm đến việc mình làm nhạc trên chất liệu gì, hát ra làm sao và khán giả của mình đón nhận như thế nào? Và để hát mỗi ngày, Linh phải tập trung cho âm nhạc, vừa dám thử thách với bản thân và vừa phải tự tin với sở thích của bản thân mình.