Duyên Dáng Việt Nam

V-League 2018: Đầu đã xuôi…

Khánh Vy • 13-03-2018 • Lượt xem: 964
V-League 2018: Đầu đã xuôi…

Vòng đấu đầu tiên V-League 2018 khép lại với sự hài lòng của rất nhiều người. Những trận đấu sòng phẳng, giàu tính cạnh tranh với lối chơi nhiệt tình của các đội bóng cùng sự cuồng nhiệt trên các khán đài là điểm nhất đem lại hy vọng cho giải đấu ngay từ khúc dạo đầu. Tuy nhiên, hành vi quá khích khi ném pháo sáng xuống sân trong những phút bù giờ của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy là hạt sạn không nhỏ.

Các CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân là hạt sạn duy nhất trong ngày khai màn V-League 2018.

Khởi đầu đầy hy vọng

Vòng đấu đầu tiên V-League 2018 khép lại. Ngoại trừ việc không có những trận cầu nở rộ bàn thắng nhưng chất lượng chuyên môn, đặc biệt là sự bùng nổ trên khắp các khán đài khiến những nhà tổ chức không thể không hài lòng và hy vọng. Đã nhiều mùa giải trôi qua, nhưng chưa khi nào vòng đấu đầu tiên của V-League lại sống trong không khí sôi động như mùa giải năm nay.

Theo lịch thi đấu, từ Pleiku ra đến Tam Kỳ trong ngày đầu tiên khởi tranh. Rồi từ Thiên Trường, Cẩm Phả tới Hàng Đẫy thì sự ủng hộ nhiệt tình của các CĐV là nét chấm phá độc đáo, với bầu không khí lễ hội được tạo nên trong vòng đấu mở màn. Dù chỉ có 5/7 trận đấu diễn ra nhưng sự nô nức chờ đợi và theo dõi của người hâm mộ cả nước từ việc đến sân cũng như theo dõi qua truyền hình, qua các kênh trực tiếp trên internet khiến tất thảy đều vui mừng. Ở vòng đấu đầu tiên này, theo thống kê của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã có tổng số khán giả là 60.000 người (trung bình: 12.000 người/trận)...

Những gì mà V-League vòng đấu đầu tiên có được thực sự phải cảm ơn hiệu ứng đến từ U23 Việt Nam. Thực tế, nhiều mùa giải đã qua lượng khán giả tới sân mỗi ngày một giảm sút và không phải đơn giản để có thể kéo khán giả đến sân như ở vòng đấu vừa qua nếu như HAGL hay CLB Hà Nội không sở hữu những tài năng xuất sắc từ U23 Việt Nam vừa qua cũng như duy trì được lối chơi cống hiến.

Cùng với đó, số lượng khán giả đông kỷ lục trên sân Thiên Trường đến từ việc người dân Nam Định đã phải chờ đến 7 năm mới có thể xem đội nhà thi đấu trở lại ở V-League cũng là điểm nhấn khó quên ở vòng đấu này. Dù không có một “hot boy” nào của U.23 Việt Nam có mặt trên sân cũng như chẳng có một ngoại binh nào đủ tầm cỡ để tạo nên một sức hút đặc biệt. Thế nhưng mọi chỗ ngồi trên sân Thiên Trường vẫn không còn một chỗ trống và họ đã thổi nên ngọn lửa tại Thiên Trường.

Chính từ việc khán giả tới sân đông là động lực lớn để cả 2 đội thi đấu đầy nhiệt tình. Sự thật chất lượng chuyên môn ở trận đấu của 2 ứng viên xuống hạng là Nam Định với Cần Thơ đã hấp dẫn một cách khó tin, dù lực lượng của cả hai không có bất kỳ ngôi sao nào. Nam Định đã có màn trở lại với sân chơi V-League không thể đáng nhớ hơn.

Dù các đội bóng đều có những toan tính cho riêng mình trong ngày ra quân nhưng thực sự lối chơi mà tất thảy thể hiện đều không hề đem lại sự nhàm chán cho khán giả. Khúc dạo đầu V-League 2018 đem lại rất nhiều lạc quan. Bóng đá là vậy. Khi có được tình yêu, có được niềm tin thì sẽ có điều quan trọng nhất là khán giả. V-League đã trở lại với nhiều ồn ào nhưng đầy xúc cảm.

Dù không nhiều bàn thắng, nhưng các trận đấu diễn ra tốc độ, hấp dẫn và khán đài đầy ắp khán giả thì rõ ràng V-League 2018 đang có sự khởi đầu không thể tốt hơn... Nhưng, chỉ có sự cống hiến hết mình, những trận cầu sòng phẳng, minh bạch mới có thể thắp sáng ngọn lửa V-League trong suốt mùa giải. Những kết quả tốt ban đầu là cơ sở để hy vọng nhưng cần duy trì để nó có thể rực sáng hơn, lâu bền hơn trong cả mùa giải và cho tương lai để từ đó là bàn đạp chắc chắn nhất viết tiếp những thành công của bóng đá nước nhà.

Hạt sạn duy nhất

Điểm đáng buồn duy nhất của V-League sau vòng đấu đầu tiên có lẽ chỉ là những màn quậy phá của CĐV Hải Phòng trong những phút cuối trên sân Hàng Đẫy. Tiếng reo hò, kèn trống... rộn rã đã biến khán đài sân Hàng Đẫy ở ngày mở màn V-League như trong những ngày hội. Thế nhưng, hành vi quá khích của các CĐV Hải Phòng chính là vấn đề nổi cộm nhất sau vòng 1.

Với số lượng khoảng hơn 6.000 khán giả Hải Phòng dù đã được bố trí khu vực ngồi riêng, đã tạo không khí và sự cuồng nhiệt cho sân Hàng Đẫy trong ngày khai mạc V-League 2018. Tuy nhiên, hành vi đốt quá nhiều pháo sáng trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, đặc biệt tại những phút cuối. Hàng chục quả pháo sáng đã được ném xuống sân Hàng Đẫy khi trận đấu đã trôi sang phút bù giờ đã buộc trọng tài Ngô Duy Lân phải kết thúc trận đấu sớm vài chục giây.

Chính HLV Trương Việt Hoàng phải lên tiếng: “Còn đá tiếp là còn có pháo sáng được ném xuống sân. Không thể đá tiếp khi không kiềm chế được những cái đầu nóng”. Việc CĐV Hải Phòng sử dụng pháo sáng trên các khán đài ở Lạch Tray hay các sân họ tới thi đấu gần như là chuyện thường xuất hiện ở mỗi mùa giải tại V-League. Tuy nhiên, tình trạng CĐV ném pháo sáng từ khán đài xuống sân thì mới xuất hiện ở mùa bóng năm nay và đó là điều thực sự đáng lo ngại.

Được biết, ngày 12/3, Ban điều hành Giải V-League 2018 đã gấp rút hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Ban Kỷ luật VFF về những vi phạm tại vòng 1 V-League 2018. Theo đó, những báo cáo về những vi phạm tại vòng 1, đặc biệt là hành vi quá khích của khán giả Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy được chuyển đến Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN. Quan điểm của Ban điều hành giải là xử thật nghiêm với hành vi có tính chất lặp đi lặp lại, đồng thời thách thức BTC của CĐV Hải Phòng. Không chỉ có CĐV đất Cảng đối mặt án phạt nặng, mà BTC sân Hàng Đẫy cũng sẽ bị vạ lây do chưa làm tốt công tác kiểm tra các CĐV mang pháo sáng vào sân.