Duyên Dáng Việt Nam

VCK U.19 Quốc gia: 3 phút cuối ngược dòng không tưởng, siêu phẩm đưa Hà Nội lên ngôi

Việt Hưng • 07-04-2022 • Lượt xem: 12341
VCK U.19 Quốc gia: 3 phút cuối ngược dòng không tưởng, siêu phẩm đưa Hà Nội lên ngôi

Giải bóng đá U.19 Quốc Gia 2022 đã khép lại vào ngày 6-4 bằng trận tranh ngôi vô địch giữa Hà Nội và Viettel. Đây là trận đấu rất được người hâm mộ chờ đợi. 

Trước trận chung kết Viettel là đội sở hữu phong độ rất ấn tượng với chuỗi trận toàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Trong khi đó bóng đá trẻ Hà Nội đang nắm giữ kỷ lục với năm lần vô địch giải U.19 quốc gia.

Bước vào trận đấu, với lối tấn công đa dạng cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn Viettel đã duy trì được một thế trận chủ động. Phút thứ 43 của trận đấu từ một pha đá phạt, bóng được câu vào trong vòng cấm địa. Trong một thoáng mất tập trung của hàng thủ Hà Nội, cầu thủ số 8 Anh Tú đã ra chân rất nhanh ghi bàn mở tỷ số cho Viettel.

Diễn biến trong hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi khi Hà Nội là đội tấn công nhiều hơn nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Viettel. Thế trận cứ vậy cho đến phút thứ 87 của trận đấu. Những tưởng rằng việc U.19 Viettel nâng cúp vô địch chỉ là vấn đề thời gian thì kịch tính đã xuất hiện. Từ một pha chuyền bóng bổng cắt ngang khung thành Viettel. Cầu thủ phòng ngự Viettel đánh đầu trượt, bóng đến chân số 6 của Hà Nội. Bóng được chuyển vào phía trước khung thành. Số 7 Văn Trường sút bóng đập vào người thủ môn Huy Hoàng bật ra. Cầu thủ mới vào thay người có số áo lớn nhất trên sân (số 99) là Long Nhật lao vào sút bồi đưa bóng vào lưới ghi bàn gỡ hòa quý giá cho đội bóng trẻ Thủ đô.

Kịch tính của trận đấu vẫn chưa dừng lại. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu trong một pha lên tấn công hãm thành các cầu thủ Viettel bị mất bóng. Bóng được chuyền cho Văn Trường. Từ khoảng cách 50m, nhận thấy thủ môn Huy Hoàng của Viettel lên hơi cao. Văn Trường đã tung một cú sút xa, bóng vượt qua tầm với của huy hoàng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Viettel và có lẽ của tất cả mọi người chứng kiến ngoại trừ tác giả của bàn thắng – Văn Trường. Bàn thắng này xứng đáng được gọi là siêu phẩm. Siêu phẩm từ cách thực hiện, thời điểm quan trọng của trận đấu và ý nghĩa quan trọng của bàn thắng bởi vì chính bàn thắng này đã mang về chức vô địch U.19 Hà Nội. Pha ghi bàn này làm chúng ta gợi nhớ tới bàn thắng của siêu sao David Beckham khi còn khoác áo MU ghi vào lưới Wimbledon năm nào. Còn các cầu thủ Viettel chỉ có thể tự trách mình. Họ đã làm chủ cả trận đấu nhưng chỉ thoáng mất tập trung ở cuối trận họ đã cầm “vàng nhưng để vàng rơi”.

Nhưng không sao cả, các giải bóng đá trẻ chính là nơi để rèn luyện và phát hiện các nhân tố mới cho bóng đá Việt Nam. Chính từ những giải đấu như thế này, từ những chiến thắng và quan trọng hơn, từ những thất bại các cầu thủ sẽ trưởng thành. Hy vọng rằng với sự thành công của giải bóng đá U.19 quốc gia năm nay sẽ là nền tảng để bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển.

Đối với các em, tất cả  chỉ là sự khởi đầu. Nếu phát triển đúng hướng chúng ta sẽ có một lớp cầu thủ kế cận đầy triển vọng, những ngôi sao bóng đá có đạo đức và tài năng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup - trong tương lai không xa. 

“Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. 

Mong lắm thay.

Việt Hưng