Duyên Dáng Việt Nam

VCK U.19 Quốc gia: 'Thủy chiến' tại Hưng Yên, Viettel và Hà Nội đi tiếp

Việt Hưng • 02-04-2022 • Lượt xem: 2832
VCK U.19 Quốc gia: 'Thủy chiến' tại Hưng Yên, Viettel và Hà Nội đi tiếp

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực phía Bắc có mưa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới màn trình diễn của các cầu thủ. Mặc dù vậy, những đội được đánh giá có thực lực đã vào tiếp vòng trong một cách xứng đáng.

Ở trận bán kết đầu tiên là cuộc chạm trán giữa U.19 Viettel vào U.19 Sài Gòn. Trước trận đấu giới chuyên môn đánh giá thực lực của U.19 Viettel có phần nhỉnh hơn bởi vì họ chính là đội đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng và không để lọt lưới bàn nào. Trong khi đó U.19 Sài Gòn đậu vé vớt để vào vòng trong. Tuy nhiên khi bước vào trận đấu U.19 Sài Gòn đã không hề e ngại và tràn lên tấn công. Thế trận được U.19 Sài Gòn duy trì trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu. Sau những giây phút có phần bối rối, U.19 Viettel bắt nhịp và thể hiện đẳng cấp của mình. Ở phút thứ 25 từ quả phạt góc Đặng Tuấn Phong đã bật cao đánh đầu dũng mạnh mở tỷ số cho các chú lính trẻ. Hết hiệp 1 trận đấu tạm nghỉ với lợi thế dẫn bàn của Viettel.

Bước vào hiệp 2 ngay từ phút đầu tiên từ một pha phối hợp rất nhuyễn ở trung tuyến, cầu thủ Đoàn Thế Phong đã có một pha sửa bóng đầy kỹ thuật đánh bại thủ môn Trung Nhân của đội Sài Gòn để nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua, đội Sài Gòn tràn lên tấn công tìm cơ hội để rút ngắn tỷ số hòng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, tất cả các đợt tấn công của đội Sài Gòn đều chỉ dừng ở mức cơ hội thực trước sự chắc chắn của hàng thủ Viettel. Trận đấu kết thúc với 2-0 kèm theo đó là tấm vé đi tiếp vào bán kết của đội Viettel.

Ở trận tứ kết thứ 2 giữa U.19 Hà Nội và U.19 HAGL được giới mộ điệu chờ đợi hơn cả. Tuy lọt vào vòng 2 với vé vớt nhưng không vì thế mà HAGL bị đánh giá thấp hơn. Có một điều cần nhắc đến là trận đấu giữa HAGL và Hà Nội luôn nhận được sự chú ý của giới chuyên môn và các và các fan hâm mộ. Việc lời qua tiếng lại giữa hai ông bầu quyền lực nhất Việt Nam là Bầu Đức (HAGL) và Bầu Hiển (Hà Nội) trong những năm qua dẫn đến các trận đấu giữa hai thế lực này từ đội lớn đến các đội U đều luôn mang hương vị “chua cay” thú vị. Trở lại với diễn biến của trận đấu giữa U.19 Hà Nội và U.19 HAGL. Ngay từ phút thứ 7, trong một pha đá phạt, cầu thủ Trung Thành của Hà Nội câu bóng bổng vào trong. Thủ môn Trần Trung Kiên đã có một sai lầm đáng tiếc, có lẽ vì trời mưa sân trơn bóng ướt nên anh đã bắt trượt bóng để bóng rơi xuống đất. Trung vệ đội trưởng Đức Anh của Hà Nội lên tham gia tấn công đã nhanh chân đưa bóng vào lưới mở tỷ số cho Hà Nội. Sau bàn thua các cầu thủ của HAGL dồn lên tấn công để tìm bàn thắng. Rất tiếc các cơ hội do đồng đội tạo ra đã bị Hữu Đăng và Tiến Nam bỏ lỡ,  trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Tiến Nam ở phút thứ 33.

Vào hiệp 2 cầu thủ của hai đội chơi đôi công. Nhưng có lẽ trời mưa đã ảnh hưởng tới khá nhiều tới lối chơi của cả hai đội. Những phút cuối của trận đấu, sự mất bình tĩnh đến từ cầu thủ hai bên đã làm trận đấu nóng lên một cách không cần thiết. Rất nhiều pha va chạm đã xảy ra. Phút thứ 88 cầu thủ Nguyễn Anh Tú của U.19 Hà Nội đã phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nên buộc phải rời sân. Trong những phút còn lại HAGL cũng không tận dụng được thế hơn người để ghi bàn đành chấp nhận thua cuộc. Khi tiếng còn kết thúc trận đấu vang lên các cầu thủ dự bị của Hà Nội cũng ùa vào sân cùng các cầu thủ đá chính ăn mừng như thể họ vừa đoạt chức vô địch. Họ mừng đã trả được món nợ khi ở vòng bảng họ đã thua chính HAGL.

Chiều nay 02/04/2022 sẽ có hai trận tứ kết cũng rất đáng chú ý. Đó là trận derby miền Trung giữa Sông Lam Nghệ An và "ngựa ô" Thanh Hóa. Đội thắng trận này sẽ gặp đối thủ là Viettel ở bán kết.

Trận tứ kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa PVF Hưng Yên và Học viện Nutifood. Đối thủ tiếp theo của người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ là U.19 Hà Nội. 

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, thời tiết chiều nay tại Hưng Yên sẽ không có mưa. Nhiệt độ trong thời gian diễn ra trận đấu của hai trận bán kết vào khoảng 18°C, một điều kiện lý tưởng để thi đấu bóng đá. Hy vọng với điều kiện thời tiết thuận lợi hai trận tứ kết còn lại sẽ mang đến cho các fan hâm mộ những trận cầu mãn nhãn.

Việt Hưng