Duyên Dáng Việt Nam

Viết cho một mùa cúc họa mi nở muộn

Hoa Cát • 20-11-2017 • Lượt xem: 7244
Viết cho một mùa cúc họa mi nở muộn

Hà Nội chẳng phải xứ ngàn hoa như Đà Lạt, nhưng vẫn có muôn vàn hoa để người ta thương nhớ. Cúc họa mi là một trong số đó, nhưng hình như, những chiếc xe chở cúc họa mi về phố năm nay lại có phần muộn màng, khi mùa thu đã nhường chỗ cho cái lạnh đông sang.

Cúc họa mi không phải là một loài hoa cao sang, cũng không khoe sắc hương rực rỡ. Hoa mỏng manh cánh trắng, được người Hà Nội trồng thành những luống chạy dài ở các vườn hoa. Ngắm cúc họa mi dễ nhất là tới ngay vườn Nhật Tân, Quảng Bá - nơi vốn nổi tiếng với muôn màu hoa quanh năm của Hà Nội.

Nụ cười cúc họa mi - Ảnh: Cao Anh Tuấn

Những khu vườn mở ra với mục đích cho thuê chụp ảnh không hiếm, khi ở đó bạn chỉ cần bỏ dăm chục ngàn mua vé vào cổng là đã có thể thỏa thích chụp thật nhiều các góc "sống ảo". Mà không chỉ cúc họa mi, mà đầy đủ các loài hoa khác, cộng với những công trình nhỏ như cánh cổng, trái tim, xích đu... được dựng lên phục vụ các thượng đế.

Nhưng lý thú hơn, hãy đến những khu vườn mà người dân trồng cúc họa mi cắt bán cho các cơ sở kinh doanh hoa của Hà Nội và khu vực lân cận. Ở đó, bạn sẽ thấy được một không gian trắng tinh khôi màu cúc, thấy tiết trời cuối thu bỗng đẹp đến lạ.

Mùa thu năm nay ngắn quá, cúc họa mi dường như cũng nở muộn hơn. Nhưng dù sao, những ngày chớm đông này ta đã thấy được những xe chở hoa trắng muốt dập dìu khắp nẻo thủ đô, bõ những ngày chờ đợi họa mi về phố.