Duyên Dáng Việt Nam

Việt Nam đăng quang U.21 quốc tế sau loạt sút luân lưu nghẹ thở

Sky • 19-12-2018 • Lượt xem: 4320
Việt Nam đăng quang U.21 quốc tế sau loạt sút luân lưu nghẹ thở

Giành chiến thắng nghẹt thở 5-3 trước U.21 Myanmar ở loạt sút luân lưu (hòa 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức), U.21 Việt Nam đoạt ngôi vô địch giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018.

Với quyết tâm giành chức vô địch qua đó tìm kiếm cơ hội được phát triển tài năng ở các đội tuyển quốc gia, U.21 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi trước sự cổ vũ của gần 10.000 khán giả có mặt trên sân vận động Tự Do (Huế), để rồi liên tiếp tạo ra những đợt sóng gió về phía khung thành U.21 Myanmar.

Liên tiếp những cơ hội đến với đội chủ nhà từ các tình huống dứt điểm của Việt Hưng và Đinh Thanh Bình nhưng sự xuất sắc của thủ thành Phone Thiitsar Min giữ sạch mành lưới cho U.21 Myanmar.

 

Bất ngờ xảy ra ở phút 27 khi Trương Văn Thái Quý mất bóng ở khu vực giữa sân và chân sút số 1 của U.21 Myanmar Win Naing Tun có cơ hội đối mặt thủ môn Thanh Tuấn, ghi bàn mở tỷ số.

Đây là lần thứ 2 VN bị Myanmar dẫn trước và cũng chính Win Naing Tun là người gieo sầu cho U.21 Việt Nam. Kiên trì tấn công, U.21 Việt Nam được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 45. Từ đường chuyền của Hồ Minh Dĩ, tiền đạo Trần Đức Nam đã có pha lắc đầu điệu nghệ ghi bàn làm nổ tung không khí trên sân vận động Tự Do.

 

Các tuyển thủ U.21 Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt ở đầu hiệp hai nhưng lần nữa U.21 Myanmar cho thấy khả năng chơi phản công đầy sắc bén, hiệu quả. Phút 54, Soe Lwin Lwin có bàn thắng đưa U.21 Myanmar lần nữa vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

HLV Hoàng Hùng buộc tìm giải pháp mới trên hàng công khi đưa bộ đôi tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam vào sân. Tuyển thủ vừa được gọi lên tuyển QG Phan Thanh Hậu nhanh chóng để lại dấu ấn khi có đường chuyển chuẩn xác để Trần Đức Nam hoàn tất cú đúp, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho U.21 Việt Nam.

Đó là bàn thắng đến từ sự phối hợp đẹp mắt, khởi đi từ Triệu Việt Hưng đến cú đánh gót của Đinh Thanh Bình cho Phan Thanh Hậu và tiền vệ này có đường chuyền quyết định cho Trần Đức Nam.

 

U.21 Việt Nam cùng U.21 Myanmar tạo thế trận tấn công hấp dẫn trong những phút cuối nhưng không bên nào ghi được bàn thắng, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Lần lượt Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Tùng Quốc, Lương Hoàng Nam, Huỳnh Tấn Sinh thực hiện thành công lượt đá của mình. Trong khi đó Myat Kaung Khant thực hiện không thành công pha đá của mình khiến đội nhà thua cuộc 3-5 trên chấm 11m.

 

Ngôi vô địch mang về cho tuyển U.21 Việt Nam phần thưởng 12.000 USD. U.21 Myanmar hạng nhì với phần thưởng 7000 USD. Vua phá lưới thuộc về tiền đạo số 1 Việt Nam Đinh Thanh Bình với 4 bàn thắng.