GIẢI TRÍ

Việt Trinh chống dịch Corona, Tấn Beo nắm tóc... kẻ trọc đầu

Phạm Lữ  • 20-02-2020 • Lượt xem: 1012
Việt Trinh chống dịch Corona, Tấn Beo nắm tóc... kẻ trọc đầu

Khán giả đã quá quen thuộc những hình ảnh đẹp của các nghệ sĩ Tấn Beo, Ngọc Sơn, Việt Trinh, nhưng với những khoảnh khắc độc lạ thì không phải ai cũng thấy được. Xin bật mí vài khoảnh khắc “độc” mà chúng tôi đã “chộp” được ở phim trường.

Tin, bài liên quan:

Khoảnh khắc ‘độc’ của sao: Việt Hương - cú đá ‘thần sầu’, Lý Hải hôn... xây xẩm

Khoảnh khắc ‘độc’ của sao: Thúy Nga - Tiết Cương tình cảm, Tấn Beo chiến đấu bằng mía

Việt Trinh chống dịch Corona

Không phải đợi đến đợt dịch cúm Corona Việt Trinh mới đeo khẩu trang, mà đây là thói quen thường xuyên của cô mỗi khi ra hiện trường làm việc. Trong ảnh là hình Việt Trinh trong vai trò đạo diễn của bộ phim “Trở về” ở Campuchia. Cái nắng của vùng đất “cháy da” này luôn là nỗi ám ảnh của cô nàng, nên để bảo vệ được gương mặt xinh đẹp, mỗi lần ra hiện trường, Việt Trinh sẵn sàng che hết toàn bộ gương mặt, chỉ chừa ra đôi mắt đen tròn “long lanh lóng lánh” của nữ diễn viên lừng lẫy một thời.

Ngọc Sơn chơi bóng bàn với cây vợt hổng giống ai

Từng đoạt huy chương vàng giải thể hình toàn quốc, nhưng ít ai biết Ngọc Sơn còn nổi tiếng đánh bóng bàn giỏi. Có lẽ, với tính chất khác người nên trong một lần tranh tài, anh đã sử dụng cây vợt “khổng lồ” không giống ai. Đây được xem là “đẳng cấp” của Ngọc Sơn với bộ môn yêu thích nhất của mình. Nhưng đừng lầm tưởng với cây vợt khác người này mà anh đánh không ổn, trái lại anh vẫn đánh vù vù khiến rất nhiều người thành bại tướng.

Tấn Beo nắm tóc... kẻ trọc đầu

Dân gian có câu: “Nắm kẻ có tóc, chứ ai nắm tóc kẻ trọc đầu…”, thế nhưng, danh hài Tấn Beo chơi ngược lại. Anh đã có một trận đấu “long trời lở đất” với bạn diễn Tam Thanh trong bộ phim “Ngũ long công chúa”, để kết thúc một tuyệt chiêu ác liệt, đạo diễn đã ép tấn Beo dùng chiêu ngũ chảo nắm đầu Tam Thanh lôi đi một đoạn đường...

Trên phim thì cả hai đánh nhau rất ác liệt, mấy ai biết được cả hiện trường đoàn phim cười gần như đứt ruột bởi cảnh Tấn Beo nắm tóc... kẻ trọc đầu lôi đi xềnh xệch. Chính đạo diễn Lê Lộc cũng không hiểu vì sao tóc không có mà cả hai vẫn cứ diễn y như thật.