Duyên Dáng Việt Nam

Vòng 1, V-League 2018 thực sự đáng nhớ

Thành Nam • 12-03-2018 • Lượt xem: 801
Vòng 1, V-League 2018 thực sự đáng nhớ

V-League 2018 đã sống lại không khí sôi động như thời kỳ đỉnh cao vào 2 ngày cuối tuần vừa qua.

Các trận đấu đã diễn ra trong sự chờ đợi và theo dõi của người hâm mộ cả nước từ việc đến sân cũng như theo dõi qua truyền hình, qua các kênh trực tiếp trên internet.

Sân Hàng Đẫy gần như các khán đài đã được lấp kín ngoại trừ một phần khán đài B chưa đưa vào sử dụng ở trận CLB Hà Nội gặp Hải Phòng.

Ở Thiên Trường, vào ngày CLB Nam Định trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam cũng đã mở hội với hơn 2 vạn khán giả đã có mặt tại đây – điều mà rất lâu rồi “thánh địa” của bóng đá Thành Nam mới có được.

Và sự thật chất lượng chuyên môn ở trận đấu của 2 ứng viên xuống hạng là Nam Định với Cần Thơ đã hấp dẫn một cách khó tin, dù lực lượng của cả hai không có bất kỳ ngôi sao nào.

Cũng là một ngày hội khác là ở sân Pleiku. Hiệu ứng mà U23 Việt Nam mang lại không chỉ cho các khán đài, cho chất lượng các trận đấu mà còn tới cả từng cabin huấn luyện khi phần lớn các HLV đều chơi bóng theo cách rất... U23 Việt Nam vừa thể hiện ở VCK U23 châu Á.

Chọn cho mình lối chơi phòng ngự, tấn công nhanh nhưng không hề nhàm chán – đó là những gì đã thấy ở vòng đầu tiên của V-League 2018.

Không có nhiều bàn thắng, nhưng các trận đấu diễn ra tốc độ, hấp dẫn và khán đài đầy ắp khán giả thì rõ ràng V-League 2018 đang có sự khởi đầu không thể tốt hơn...