Duyên Dáng Việt Nam

Xếp Pogba dự bị 3 trận liền và ưa ái Fernandes, Solskjaer có yếu đuối ở MU?

DDVN • 27-10-2020 • Lượt xem: 988
Xếp Pogba dự bị 3 trận liền và ưa ái Fernandes, Solskjaer có yếu đuối ở MU?

Bị các đồng đội cũ hiện là BLV chỉ trích không có cái uy để kiểm soát phòng thay đồ Manchester United, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chứng minh điều ngược lại trong ba trận đấu qua bằng việc xếp Pogba ngồi dự bị còn Bruno Fernandes đá chính, thậm chí giữ băng thủ quân khi thắng PSG 2-1.

Roy Keane, Evra hay Gary Neville, Peter Schmeichel có lẽ không mong đợi điều này từ Solskjaer.

Ở trận thứ ba liên tiếp trong 1 tuần, Paul Pogba đều phải ra sân từ băng ghế dự bị, gồm cả cuộc chạm trán Chelsea tối qua (hòa 0-0) thuộc vòng 6 Premier League. Song, tiền vệ 27 tuổi người Pháp không đơn độc vì Donny van de Beek cũng chịu cảnh tương tự. Những người Hà Lan bảo thủ có thể sẽ khó chịu vì quyết định này, gồm cả Frank de Boer - HLV tuyển Hà Lan, nhưng Solskjaer không thay đổi và tiêp tục hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho Donny van de Beek ở các trận đấu tới.

Lý do vì HLV 47 tuổi người Na Uy đã cấu trúc hàng tiền vệ của mình và cố tìm cách cách cân bằng giữa công với thủ. Khi McTominay và Fred đang thi đấu tốt cũng như tạo sự chắc chắn cho hàng thủ vốn mong manh của Quỷ đỏ kể từ đầu mùa, Pogba và Van de Beek không phù hợp để ra sân.

2 chiến thắng (thắng Newcastle 4-1, thắng PSG 2-1) và 1 trận hòa (hòa Chelsea 0-0) trong tuần qua là kết quả không đến nỗi nào với Solskjaer, người mà trước đó còn đứng trước nguy cơ bị sa thải và thay thế bởi Mauricio Pochettino (cựu HLV Tottenham).

Ngoài yếu tố chuyên môn, chuyện Solskjaer để Pogba dự bị 3 trận liên tiếp có thể do phát ngôn của tiền vệ này khi về khoác áo đội tuyển Pháp.

Sau trận thua tan nát 1-6 của Manchester United trước Tottenham và nhận nhiều lời chỉ trích vì thi đấu rất kém cỏi, Pogba lại khiến fan Quỷ đỏ nổi điên khi tuyên bố mơ được khoác áo Real Madrid.

“Tất nhiên, mọi cầu thủ đều thích chơi cho Real Madrid và sẽ mơ về điều đó. Đó là giấc mơ của tôi, vậy tại sao không một ngày nào đó? Nhưng tôi đang ở Manchester United và tôi yêu câu lạc bộ của mình. Tôi chơi cho Manchester United, tôi muốn thể hiện tốt cho họ và làm mọi thứ để đưa họ trở lại vị trí xứng đáng. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ ở mức tối đa, giống như các đồng đội của tôi”, Pogba nói với phóng viên khi trở về khoác áo đội tuyển Pháp chơi giải Nations League.

Trước đây, Roy Keane, Gary Neville, Peter Peter Schmeichel, Paul Ince đều cho rằng Solskjaer quá hiền lành, thiếu cái uy để xử lý những cầu thủ có cái tôi quá lớn hay gây bất ổn trong phòng thay đồ như Pogba, qua đó đưa Manchester United tiến lên. Tuần qua đã chứng minh điều ngược lại rằng Solskjaer có thể.
 


Solskjaer phần nào thể hiện cái uy khi đặt tin tưởng cầu thủ có thái độ chuyên nghiệp như Bruno Fernandes hơn Pogba dù tài năng của họ là 'tám lạng và nửa cân'
 

Tin tức Manchester United chuẩn bị đàm phán với siêu cò Mino Raiola về một hợp đồng mới của Pogba đã rộ lên gần đây. Nếu ký hợp đồng mới, lương Pogba sẽ tăng nhưng trên sân cỏ thì siêu sao người Pháp sẽ được Solskjaer đối xử như những cầu thủ khác.

Vậy điều gì đã thay đổi thái độ và cách ứng xử của Solskjaer? Câu trả lời có lẽ nằm ở Bruno Fernandes.

Trong khi Pogba thi đấu phập phù và thất vọng kể từ đầu mùa, Bruno Fernandes vẫn giữ phong độ ổn định dù không quá xuất sắc. Việc trao cho Bruno Fernandes băng đội trưởng thay Maguire ở trận thắng PSG 2-1 trên sân khách tại vòng bảng Champions League là minh chứng Solskjaer đánh giá cao và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo CLB của tiền vệ 26 tuổi người Bồ Đào Nha.

Khi tin đồn Fernandes và một số cầu thủ đánh giá thấp khả năng của Solskjaer, muốn thay HLV rộ lên sau trận Manchester United thua tan nát 1-6 trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford, cựu tiền vệ Sporting Lisbon giúp ông thầy giảm bớt áp lực bằng cách bác tin này.

Phát biểu sau chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển ở Nations League, Fernandes khẳng định rằng mọi thứ đã bị đồn thổi quá xa so với thực tế.

Fernandes nói với các phóng viên: “Có rất nhiều suy đoán về điều đó. Đầu tiên là thông tin về một cuộc thảo luận với các đồng đội về việc CLB thi đấu thiếu gắn kết, thực ra chỉ là màn nói chuyện với một đồng đội [Victor Lindelof trong trận bán kết Europa League thua Sevilla 1-2 mùa trước]. Bây giờ lại đến chuyện chỉ trích HLV, thực tế đó là cuộc thảo luận với Solskjaer. Tôi tin rằng đó là một cách các tờ báo gây chia rẽ đội. Những gì đã nói không hề đúng.

Đúng là tôi đã bị thay ra sau hiệp 1 theo phương án chiến thuật. HLV nói với tôi rằng trận đấu sắp an bài (sau khi Tottenham dẫn trước Manchester United 4-1) và chúng tôi sẽ còn rất nhiều trận đấu phía trước. Tôi hiểu điều đó. Tôi không hài lòng nhưng không nói gì có thể gây hại cho đội”.

Bruno Fernandes nhấn mạnh rằng các cầu thủ Quỷ đỏ chỉ đơn giản là tập trung vào việc trở lại trong trận đấu tiếp theo.

"Không nên sử dụng tên của tôi, các đồng đội của tôi hoặc HLV để gây rắc rối tại Manchester United. Bầu không khí vẫn tốt và toàn đội đã sẵn sàng để đưa ra câu trả lời trong trận đấu tiếp theo", tiền vệ 26 tuổi khẳng định.

Lời nói của Fernandes có thể tạm xua tan tin đồn các cầu thủ Manchester United đánh giá thấp khả năng của Solskjaer và muốn ban lãnh đạo mời Mauricio Pochettino về ngồi ghế nóng ở sân Old Trafford.

Trong Pogba khiến Manchester United xôn xao khi tuyên bố muốn chơi Real Madrid, Fernandes hành xử rất chuyên nghiệp qua phát biểu của mình.

Vẫn bình tĩnh khi Harry Maguire chấn thương nhẹ và bị loại khỏi trận mở màn Champions League với PSG, Solskjaer đã trao chiếc băng đội trưởng cho Fernandes và thông báo quyết định này ngay khi ngồi cạnh học trò trong buổi họp báo.

Fernandes có lẽ sẽ cố gắng đền đáp niềm tin đó bằng cách giữ vững vai trò ngòi nổ và nâng tầm toàn đội Manchester United.

Theo Nhân Hoàng /1thegioi.vn