ĐỜI SỐNG

Xiêu lòng vì vẻ đẹp cổ kính của Lucerne

Linh Anh • 21-06-2023 • Lượt xem: 845
Xiêu lòng vì vẻ đẹp cổ kính của Lucerne

Sở hữu một khung cảnh đẹp như trong cổ tích với những công trình kiến trúc cổ kính, hồ nước pha lê xanh trong vời vợi và rặng núi tuyết Alps hùng vĩ... không khó hiểu tại sao Lucerne lại là 1 trong 5 thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới, nơi bất cứ ai đặt chân tới đều phải xiêu lòng.

Tin bài khác:

Mont Saint-Michel: Lâu đài hơn 1000 tuổi giữa lòng Đại Tây Dương

Vẻ đẹp diệu kỳ của đảo tình yêu Misool

Huyền thoại cầu Kapellbrucke

Lucerne được nhắc đến đầu tiên trong các văn bản cổ viết vào năm 840 sau Công nguyên, là tên của một tu viện thuộc dòng tu Benedict, theo tiếng Latin có nghĩa là “thành phố ánh sáng”. Đặt chân đến đây nơi đầu tiên bạn nên đến là hồ Lucerne, tên chính xác là Vierwaldstättersee, tiếng Đức nghĩa là “hồ 4 bang”. Với diện tích 114km2 và chiều dài 38km, hồ nước màu xanh ngọc tuyệt đẹp này nối liền 4 bang Lucerne, Uri, Schwyt và Unterwarld, đem đến cho bạn một tầm nhìn hoàn hảo để thưởng ngoạn cảnh sắc thành phố. 

Quanh hồ là những công trình kiến trúc hấp dẫn nhất Lucerne, rất nhiều trong số đó xây dựng từ thời Trung Cổ, được bảo tồn khá nguyên vẹn. Tiêu biểu nhất là cầu Kapellbrucke (còn gọi cầu Chapel hay  cầu Nhà nguyện) dài 200m, vắt chéo trên mặt sông Russ. Cầu xây dựng vào năm 1333, là một phần trong hệ thống phòng thủ bảo vệ thành Lucerne. Theo thời gian, cùng với tháp nước Wassertumn đứng sát bên, nó đã trở thành cây cầu gỗ có mái che cổ nhất châu Âu và là biểu tượng của thành phố. Trên mái cầu từng gắn 111 bức tranh (hiện còn 35 bức nguyên vẹn sau một vụ cháy năm 1993) của họa sĩ Heinrich Wagmann vẽ trong thế kỷ 17, mô tả lại lịch sử Lucerne và cuộc đời của các thánh Leodegar và Mauritius, hai vị thánh bảo trợ cho thành phố.

Sống động màu sắc thành phố cổ

Đi qua cầu về phía tả ngạn sông, bạn sẽ đến ngay khu phố cổ Lucerne. Hãy thong thả dạo bước dọc theo các con phố Konmart, Weinmark, Bruggligasse và phố Museggastrase chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc có hàng trăm năm tuổi như: Tòa thị chính Rathaus, thành cổ Musegg với 9 tháp canh còn đứng vững, những ngôi nhà có từ thời Phục Hưng, mặt tiền được trang trí bằng những tấm bích họa khổng lồ trông vô cùng ấn tượng. Đặc biệt hơn cả là tháp đồng hồ Zyth, chiếc đồng hồ công cộng đầu tiên của thành phố (lắp đặt năm 1535) nên được đặc cách đổ chuông sớm hơn 1 phút so với tất cả các đồng hồ khác trong vùng.

Nhà thờ Thánh Leodegar với hai tháp chuông cổ cao vút đậm chất Gothic, nhà thờ Jesuit nổi bật với mái vòm xanh của đặc trưng kiến trúc Baroque là những điểm tham quan không thể bỏ lỡ. Lang thang trong phố cổ, bạn sẽ thấy cơ man các cửa hàng bán đồng hồ - thứ “đặc sản” đậm chất Thụy Sĩ, món quà hoàn hảo dành tặng cho những người bạn chí thân. Các “thánh ăn” cũng sẽ tìm thấy ở phố cổ một thiên đường ẩm thực, đủ loại món ngon như súp phô mai, salad trộn, xúc xích truyền thống nhấm nháp cùng rượu vang, chân giò nướng ăn kèm khoai tây… chỉ nhìn thôi cũng thấy ghiền. 

Tâm hồn sư tử đá thành Lucerne

Để hiểu trọn tâm hồn người Thụy Sĩ, bạn cần đến thăm tượng chú sư tử đá thành Lucerne do nhà điêu khắc người Đan Mạch Thorwaldsen tạc để tưởng nhớ 800 hiệp sĩ người Thụy Sĩ xả thân bảo vệ vua nước Pháp Louis XVI trong cuộc Cách mạng 1789. Sư tử có thần thái bi thương, nằm bên cạnh một chiếc khiên tạc hình hoa huệ Tây vỡ nát, biểu tượng cho cái chết của nhà vua cùng sự sụp đổ của hoàng quyền, chiếc khiên còn lại mang hình dấu thập Thụy Sĩ còn vẹn nguyên, tượng trưng cho lòng trung thành, quả cảm của những người lính Thụy Sĩ mãi trường tồn.

Trong những thế kỷ trước, binh lính Thụy Sĩ nổi tiếng là đoàn quân tinh nhuệ, dũng cảm, trọng chữ tín và trung thành, được hoàng gia mời về làm lính cận vệ, bảo vệ nhà vua. Họ là những người lính cuối cùng quyết liều thân mình để bảo vệ nhà vua dù đó chỉ là người thuê mình trong khi tất cả những đoàn quân khác đã trở giáo hoặc đầu hàng. Đúng hay sai, thành hay bại không còn quan trọng, chú sư tử Lucerne là câu chuyện của nghĩa khí và trách nhiệm... lay động cả triệu trái tim du khách, khiến ấn tượng Lucerne càng sâu sắc, khó quên.