VĂN HÓA

Mont Saint-Michel: Lâu đài hơn 1000 tuổi giữa lòng Đại Tây Dương

Phương Lan • 17-06-2023 • Lượt xem: 2435
Mont Saint-Michel: Lâu đài hơn 1000 tuổi giữa lòng Đại Tây Dương

Mont Saint-Michel đón hơn ba triệu du khách mỗi năm, trở thành điểm đến nổi tiếng thứ hai chỉ sau Tháp Eiffel ở Pháp.

Xem thêm: 
Gen Z: Du lịch để...chữa lành
Đến Nishiyama Onsen Keiunkan trải nghiệm ‘Ryokan’ - Khách sạn lâu đời nhất thế giới

 

Cách thủ đô Paris 250km, lâu đài Mont Saint-Michel nằm trên một hòn đảo nhỏ ở Tây Bắc nước Pháp trong vịnh Saint Malo. Đây là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thứ hai ở Pháp chỉ sau tháp Eiffel. Lâu đài được "kết nối" với đất liền thông qua một cây cầu đất. Trước đây, khi chưa có sự can thiệp của bàn tay con người, cây cầu chỉ hiện ra khi thuỷ triều xuống và "ẩn hiện" khi thuỷ triều lên, tạo thành một lâu đài xinh đẹp nhưng rất bí ẩn nằm "sừng sững" giữa biển khơi rộng lớn.


Cây cầu dường như bị nhấn chìm khi thuỷ triều dâng cao. 

Nguồn gốc ra đời của lâu đài gắn liền với một giai thoại vô cùng thú vị. Một đêm nọ, giám mục thánh Aubert d’Avranches có một giấc mơ. Ông mơ thấy thánh Michael - người đã đánh bại Satan trong cuộc chiến trên thiên đường, xuất hiện trong giấc mơ của mình và yêu cầu Aubert xây dựng một lâu đài trên hòn đảo ở cửa sông Couesnon. Lúc đầu, Aubert đã phớt lờ lời đề nghị của vị thánh vì ông nghĩ đó dường như là một yêu cầu bất khả thi.

Trong giấc mơ tiếp theo, thánh Michael lại xuất hiện nhưng Aubert vẫn chưa bị thuyết phục và ông lại tiếp tục từ chối. Mãi cho đến lần thứ ba, vị thánh tối cao tức giận vì sự cố chấp của Aubert nên đã đốt một lỗ trên hộp sọ của Aubert như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Ông đã thì thầm vào tai giám mục Aubert: "Hãy xây dựng nó và "họ" sẽ đến". Cuối cùng Aubert cũng đồng ý và thế là Mont Saint-Michel ra đời. Và thật sự "họ" đã đến - những người khắp các tôn giáo đến đây để hành hương và ngày nay, những du khách từ mọi nơi trên thế giới cũng đến đây để tham quan mỗi năm ngày càng nhiều.


Thánh Michael tức giận khi vị mục sư không nghe theo lời yêu cầu của mình.
 

Nằm ở vị trí được bao quanh bởi các vùng Normandy và Brittany, Mont Saint-Michel được xây dựng theo phong cách kiến trúc gothic với những bức tường dày "phủ" xung quanh. Nhìn từ bên ngoài, Mont-Saint-Michel tựa như một pháo đài nguy nga và tráng lệ. Để đến được đây thì du khách cần phải đi qua hai cổng nhỏ. Cửa trong được khoá bằng hệ thống ròng rọc phòng thủ chắc chắn, để tránh sự chống phá của các thế lực thù địch. Những bức tường đá cao và rộng bao quanh hòn đảo, khiến nó trở thành một lãnh địa "bất khả xâm phạm" đối với những kẻ thù có ý đồ xâm chiếm đảo. 

 

Ở độ cao 80m trên mặt nước biển, Mont-Saint-Michel "vững vàng" như ngọn núi khổng lồ, "dũng cảm" đối mặt với sóng biển Đại Tây Dương. Lâu đài được làm bằng đá granit chắc chắn nên bất chấp những cơn bão, gió lớn và sóng lớn của biển cả, Mont-Saint-Michel vẫn vững chãi và kiên cố trường tồn theo thời gian.


Lâu dài khi nhìn từ trên cao hùng vĩ

Mont Saint-Michel, là một trong những điểm hành hương nổi tiếng nhất của nước Pháp. Công tước xứ Normandy đã thành lập một tu viện mang tên Benedictine trên đảo. Tuy nhiên, sau một trận hỏa hoạn lớn vào năm 922 đã phá hủy hầu hết các tòa nhà có liên quan đến tôn giáo tại đây.

Sau đó, nó đã được xây dựng lại và mở rộng thêm nhiều khu vực để phục vị cho mục đích tôn giáo. Một lần nữa vào năm 1203, tu viện Mont Saint-Michel lại bị thiêu rụi. Mãi cho đến năm 1228 thì tu viện mới được xây dựng lại theo phong cách gothic và các đặc điểm chính của nó vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. Tu viện này được xem là một công trình kiến tạo ngoạn mục đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Pháp qua nhiều thế kỷ.


Trước đây, Mont Saint-Michel còn nổi tiếng là một nhà tù rất khắc nghiệt và không khoan nhượng với bất kỳ tù nhân nào. Theo lịch sử, vua Napoléon I vì muốn một nơi nào đó giam giữ những người chống đối ông ta nên đã cho xây dựng lên nhà tù này. Tại nơi đây khoảng 14.000 tù nhân đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời mình cho đến khi nó bị đóng cửa vào năm 1863. 

  
Victor Hugo - nhà văn Pháp được mệnh danh là cây bút vĩ đại nhất mọi thời đại, ông có nỗi ám ảnh sâu sắc với nhà tù Mont, ông từng viết: "Xung quanh là một không gian vô tận, chân trời xanh của biển, chân trời xanh của đất, mây, không khí, tự do, đàn chim tung bay hết cỡ, những con tàu căng buồm theo chiều gió, và rồi đột nhiên, trên đầu chúng tôi là những bức tường cũ kĩ, qua khung cửa sổ có chấn song là khuôn mặt nhợt nhạt của một tù nhân. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự đối lập nào tàn nhẫn mà con người tạo ra với thiên nhiên ở nơi khác ngoài nơi đây".
 

Mont Saint-Michel đã chứng kiến những thời khắc quan trọng của lịch sử nước Pháp. Trong thế kỷ 14 và 15, nó trở thành pháo đài vững chắc trong chiến tranh và tồn tại sau cuộc bao vây kéo dài 30 năm của người Anh."Trong khoảng thời gian 1.000 năm, hình bóng của nó đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa phổ quát của Pháp" - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã viết trên Twitter vào ngày 5 tháng 6 sau chuyến thăm chính thức tới địa điểm này.


Tổng thống Macron nhận xét trong bài phát biểu kỷ niệm của lâu đài: "Nơi đây chính cuộc "hôn nhân" mĩ mãn giữa con người và thiên nhiên".

Thủy triều luôn thay đổi liên tục tại đảo. Khi thủy triều lên, Mont Saint-Michel trông có vẻ siêu thực, như thể nó đang lơ lửng trên mặt nước và dưới ánh sáng phù hợp, tạo ra một tấm gương phản chiếu. Thủy triều xuống cũng thú vị không kém, bao quanh lâu đài là cát, cho phép du khách đi bộ xung quanh phạm vi của lâu đài. Ngoài ra, Mont Saint-Michel không chỉ là một địa điểm du lịch mà còn là nơi sinh sống của hơn 40 cư dân, bao gồm cả các sơ đang cư trú trong tu viện.


Tôn trọng nhà ở và không chụp ảnh người dân, đặc biệt là trong các nghi lễ tôn giáo là điều cần thiết khi đến nơi đây.


Để bày tỏ lòng kính trọng đối với quá khứ huy hoàng và kiến trúc đặc biệt của toà lâu đài thì vào năm 1972, UNESCO đã xếp hạng Mont Saint-Michel là kiệt tác di sản văn hóa và thiên nhiên của nhân loại.

Ảnh: Tổng hợp và sưu tầm