Khám phá

Cùng đặt mục tiêu cho 2018 thật rực rỡ nào!

Hoa Cát • 30-01-2018 • Lượt xem: 3365
Cùng đặt mục tiêu cho 2018 thật rực rỡ nào!

Chỉ còn nửa tháng nữa là chúng ta sẽ tạm biệt năm Gà, đón năm mới Mậu Tuất. Vậy làm thế nào để năm mới 2018 thật rực rỡ với nhiều mục tiêu mới mẻ nhỉ?

Lên kế hoạch từ những mục tiêu nhỏ nhất

Không có mục tiêu nào là vô nghĩa nếu như bạn thực sự chú tâm vào nó. Dù nhỏ dù lớn, hãy nghiêm túc với mục tiêu của mình, lên kế hoạch thực hiện nó ngay từ hôm nay. Giảm cân, học tốt tiếng Anh, chinh phục cô gái bạn thầm thương trộm nhớ… Đừng ngồi một chỗ và nghĩ rằng bạn không thể, bạn nên bắt đầu từ những bước nhỏ nhất như ăn uống thể thao điều độ, học 5 từ mới mỗi ngày, can đảm tỏ tình khi có cơ hội… 

Đó là bước đệm để bạn làm những việc khác to lớn hơn, và kể cả không thành công thì bạn cũng không cần hối tiếc vì bạn đã thực sự cố gắng hết sức mình.

Đừng ngại đi du lịch một mình

Rất nhiều người cho rằng việc đi du lịch một mình thật “kỳ cục”, thậm chí “dở hơi” khi bạn sẽ tự đến nơi mình muốn, tự ăn, tự chơi, lủi thủi một mình?

Chắc hẳn những người đó chưa từng dấn thân vào một cuộc trải nghiệm thực sự, đến một vùng đất mới và tự mình khám phá văn hóa, phong tục và vô vàn điều mới mẻ khác. Du lịch một mình có phần hơi buồn, nhưng bạn sẽ học được cách trưởng thành trước nhiều tình huống gặp phải, sẽ rất vui khi kết bạn bốn phương - những người có cùng sở thích, sẽ có được rất nhiều trải nghiệm khó quên trong cuộc đời. Chuẩn bị hành trang, khoác ba lô lên và đi, cả một thế giới rộng lớn đang chờ đón bạn.

Làm những điều thật “khác” với ngày thường

Nếu như đã quá quen với cuộc sống trong cái vòng an toàn, sao không thử một lần bứt phá nhỉ? Học nấu một món ăn mà trước giờ mình không thể nấu, ăn thử món mình ghét, đăng ký tham gia một hoạt động chạy bộ dù sức bạn chẳng đến đâu, hay đơn giản là rủ mẹ ra phố uống một ly cà phê thơm giữa ngày lạnh giá như thế này…

Bạn sẽ không biết được những hành động nho nhỏ của mình sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho những dự định mới mẻ sau này đâu. Thực sự thì, mỗi ngày hãy sống “một tôi thật khác” - đó là cách sống không thể gây nhàm chán cho từng phút từng giây bạn có mặt trên đời.

Nếu khó khăn là kẻ thù, thì bạn là một chiến binh

Bạn sẽ nhiều lần phải loay hoay giữa hai con đường, bạn không biết mình nên chọn A hay chọn B, bạn gặp trở ngại trong công việc và mối quan hệ… Cuộc sống vốn dĩ là chuỗi dài của rất nhiều lựa chọn, bất kể đúng sai, chỉ cần bạn cố gắng hết mình với quyết định của mình. Còn khó khăn, thử thách chính là những thứ bạn cần vượt qua để có được thành công xứng đáng.

Tuổi trẻ à, hãy sống bằng cả trái tim và lý trí!