VĂN HÓA

Cuộc sống trong một tòa lâu đài thực sự sẽ như thế nào?

Lan Hương • 02-10-2023 • Lượt xem: 1736
Cuộc sống trong một tòa lâu đài thực sự sẽ như thế nào?

Hẳn là bạn sẽ tưởng tượng về một cuộc sống trong lâu đài chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng. Thế nhưng với Ludovica Sannazzaro, cô công chúa này đã cho mọi người thấy được cuộc sống ở đây tuy hơi đặc biệt nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời.

Ludovica và gia đình hiện đang sống trong lâu đài Castello Sannazzaro, vùng Piedmont, Italy. Tòa lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 12, hiện có tuổi đời gần 900 năm và được truyền lại qua 28 thế hệ.

Nằm nép mình sau những tán cây cổ thụ, lâu đài Castello Sannazzaro nằm ở vùng nông thôn đẹp như tranh vẽ có diện tích 10.000m2, khuôn viên rộng đến 25.000m2, bên trong có 45 phòng trong đó có 15 phòng ngủ, nhiều kho lưu trữ lịch sử vô giá từ những năm 1163.

Lâu đài Castello Sannazzaro rộng lớn gần 900 tuổi.

Công chúa giữa đời thực

Mọi người biết đến Ludovica Sannazzaro với những thông tin cơ bản như cô là người gốc Italia, sắp bước vào tuổi 22, học sân khấu nhạc kịch tại Los Angeles và New York, cung hoàng đạo Bọ Cạp đầy kiêu hãnh… Và cuối cùng là bật mí đặc biệt khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: “Tôi sống trong một lâu đài”, Ludovica chia sẻ.

Ludovica xuất thân từ giới quý tộc, cha cô là một bá tước, gia đình cô chuyển đến lâu đài Castello Sannazzaro và sống ở đó khi Ludovica mới tròn 4 tuổi. Cha của Ludovica, Bá tước Giuseppe Sannazzaro cho biết đã nhận được quyền thừa kế lâu đài vào năm 1986 từ một người cô, nhưng không có ai ở đó cho đến năm 2006. Các thế hệ trước sử dụng lâu đài để nghỉ dưỡng như ngôi nhà mùa hè.

Những căn phòng trong lâu đài có thiết kế vô cùng sang trọng.

Lâu đài Castello Sannazzaro khởi công xây dựng sau khi được sự cho phép của Hoàng đế La Mã Frederick I và được thực hiện bởi 4 anh em họ của gia đình Santo Nazario. Năm 2006, gia đình Ludovica từ Milan chuyển đến và ở hẳn trong tòa lâu đài, biến nơi này thành địa điểm cư trú toàn thời gian sau khi đã tốn nhiều công sức sửa sang lại.

Ludovica chia sẻ ban đầu khi chuyển đến đây cô nghĩ điều đó thật bình thường, đây cũng chỉ là ngôi nhà và cô sẽ sống ở đây cho đến hết cuộc đời. Tuy nhiên Ludovica vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi khám phá lâu đài, không gian rộng lớn với 15 phòng ngủ, 9 phòng tắm, phòng khách, thư viện, phòng ăn, phòng khiêu vũ, nhà nguyện, các lối đi bí mật và cả hào nước…

Ludovica có một anh trai nhưng lớn hơn cô tận 14 tuổi, vì thế thời thơ ấu cô thường dành thời gian khám phá lâu đài cùng những người bạn. Đến tuổi thiếu niên, cô theo học trường nội trú ở những nơi khác tại Ý. Tốt nghiệp trung học, Ludovica chuyển đến Mỹ để tiếp tục theo học tại học viện Âm nhạc và Sân khấu. Trưởng thành hơn, cô càng cảm thấy sự xa cách với lâu đài, nơi cô từng sống trong quãng thời gian thơ ấu.

Cuộc sống không như cổ tích

Vì lâu đài quá rộng, cả gia đình Ludovica vẫn không ở hết nên họ mở cửa cho du khách khắp nơi đến tham quan. Mùa thu năm 2020, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Ludovica đành phải ở lại Italy cùng gia đình trong lâu đài. Trong thời gian này cô đã nảy sinh ý tưởng thành lập kênh TikTok để chia sẻ về cuộc sống thường nhật trong nơi ở đặc biệt của mình.

Một trong những căn phòng đẹp như cổ tích của lâu đài

Video đầu tiên đã thu hút rất nhiều lượt thích và theo dõi, chính điều này đã mang đến cho cô sự thành công ngoài mong đợi. Trong video, cô cho mọi người chiêm ngưỡng một phần của lâu đài, gồm trần nhà và các bức bích họa, phòng khiêu vũ, những bức tượng, ảnh và chân dung nhiều người thân các thế hệ trước… Hầu hết bạn bè cô đều tỏ khá bất ngờ, thậm chí chết lặng khi cô vén bức màn thực sự về ngôi nhà của gia đình mình. Trong các video tiếp theo, cô chia sẻ những hình ảnh về nhà thờ, nhà băng bên dưới ngọn đồi, căn hầm tối và những lối đi bí mật rộng như hầm rượu.

Phòng khiêu vũ với kiến trúc cổ và trần nhà bích họa

Cô nhờ mẹ may những chiếc váy phong cách năm 1800 để làm trang phục cho các video của mình, trông cô lúc nào cũng y hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Tuy nhiên, cô cho biết rằng, cuộc sống trong tòa lâu đài rộng lớn, đẹp đẽ và sang trọng như thế quả thật không phải lúc nào cũng tuyệt vời. Rất nhiều những phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày vẫn thường xảy ra, và việc duy trì tài sản trong căn nhà 900 tuổi đời này nguyên vẹn vẫn là thách thức lớn.

Ludovica liệt kê hàng loạt những bất cập khi sống trong lâu đài như hệ thống lò sưởi, kết nối wifi kém, nhà vệ sinh cũ, do nhà quá rộng nên việc dọn dẹp tốn khá nhiều thời gian, muốn nhận hàng giao tới cũng phải tốn nhiều công sức, hoặc có lỡ để quên đồ bạn sẽ phải leo lên nhiều tầng lầu với cầu thang xoắn ốc để tìm lại. Thậm chí để tìm các thành viên khác trong ngôi nhà 45 phòng, có những lúc phải mất đến 2 giờ mới tìm thấy được.

Ludovica và cuộc sống thường ngày tại lâu đài.

Ludovica cho biết cô muốn chia sẻ đến mọi người về sự đặc biệt và độc đáo này. Vì cô nghĩ, nhiều người không biết rằng vẫn còn tồn tại những lâu đài cổ ngoài đời thực chứ không phải chỉ có trên phim ảnh.