GIẢI TRÍ

Đạo diễn Phương Điền: Vợ tôi là fan cứng của ‘Tiếng sét trong mưa’

Y Diệp • 30-10-2019 • Lượt xem: 1958
Đạo diễn Phương Điền: Vợ tôi là fan cứng của ‘Tiếng sét trong mưa’

Còn vài ngày nữa là kết phim “Tiếng sét trong mưa”, nhưng phải đến tập 53 phim mới chính thức giải quyết mọi xung đột cho các nhân vật trong phim như: Thị Bình, Khải Duy, Hạnh Nhi, Hai Sáng, Lũ, Hiểm… Gặp đạo diễn Phương Điền vào một buổi sáng, anh đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh bộ phim đang gây chú ý thời gian qua.

 

Tin, bài liên quan:

Khán giả ‘chế’ ảnh ‘Tiếng sét trong mưa’

Mỹ nhân trong mắt đạo diễn ‘Tiếng sét trong mưa’

Đạo diễn Phương Điền… bật khóc trong ngày ra mắt phim

Từng làm nên nhiều bộ phim ấn tượng như: Âm tính, Dù gió có thổi, Cha rơi, Con gái ông bố già… anh có bao giờ hình dung bộ phim “Tiếng sét trong mưa” lại có tiếng vang lớn như thế này?

 

 

Thú thật trải qua một thời gian dài cực khổ, ngay ngày ra mắt tôi đã bật khóc vì không hiểu sao mình và đoàn phim lại có thể vượt qua nhiều thử thách để ra mắt được bộ phim. Dù linh tính cho tôi biết phim này sẽ rất hay, nhưng tôi không ngờ nó lại hot kinh khủng như thế. Không chỉ các diễn viên chính như: Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Thảo Trang, Cao Thái Hà… mà ngày cả vai phụ như Bà Bảy, Hiểm của Lê Bê La, cho đến vai ông thầy lang của Phạm Thiết Mẫn vốn là nhiếp ảnh của đoàn phim chỉ đóng chưa đến 3 phân đoạn cũng được đăng báo ít nhất 3 bài.

 

 

Phim được nhiều người biết đến là một tin vui, vậy nó ảnh hưởng như thế nào với anh trong suốt một tháng qua?

Theo tôi, độ hot của phim không dừng ở các diễn viên từ chính cho đến các phụ mà ngay người ẩn sau ống kính như tôi cũng được thơm lây. Bạn biết, giờ tôi đưa con lên trường học cũng được các cô giáo chào hỏi rất phấn khởi, có cô còn bảo em luôn theo dõi bộ phim của anh làm. Các con tôi đi học cũng được dịp khoe với bạn bè phim này do ba làm ra. Có hôm ra Quận chứng giấy tờ… cũng có nhiều người biết mặt và xin chụp hình. Mới vừa rồi tôi đi khám mắt, cô Y tá biết mặt đã la to: Đạo diễn “Tiếng sét trong mưa” kìa… Thế là chỉ 5 phút sau rần rần trong bệnh viện vì ai cũng muốn xin chụp hình kỷ niệm, khiến chính bác sĩ khám cho tôi cũng tuyên bố: Khám cho anh, tôi không lấy tiền, vậy hen.

 

 

Bây giờ mỗi sáng tôi phải dành ít thời gian để cảm ơn, trả lời hàng trăm tin nhắn của khán giả từ trong đến ngoài nước. Đã có một ê-kíp xin tôi cái hẹn để làm tiếp “Tiếng sét trong mưa” phần 2… Phải nói tôi vô cùng hạnh phúc và xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến những tình cảm của quý khán giả yêu phim.

 

Phim hay ngoài những lời khen, chúc mừng nhưng vẫn có không ít lời bình, nhận xét trái chiều góp ý rất chân tình anh đã xử lý thế nào?

 

Nhận nhiều lời khen thì chắc chắn vui rồi, nhưng nhận những lời bình không đúng về phim mà nói mình không buồn là không đúng. Làm phim dài 54 tập làm sao tránh được những sai sót, nhưng rơi vào những trường hợp khán giả hiểu chưa tới, nhận xét chưa đúng thì mình phải bình tĩnh đính chính. Từ việc có người nêu ý kiến là Bà Hội đồng miền Nam không thể ác đến độ ném con dâu xuống giếng vô lý như vậy. Hay Nhật Kim Anh trong vai Thị Bình sau 20 năm thì không thể có hình dáng già như bà cụ sáu mươi. Hoặc giả như tình huống cậu Ba Duy gặp lại Thị Bình thì làm gì có chuyện không nhận ra nhau…

 

 

Trước những thông tin này, tôi phải hẹn Nhật Kim Anh, Cao Minh Đạt tự tổ chức một buổi livestream trực tiếp nhằm hầu chuyện khán giả xa gần, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc từ nhỏ đến lớn để khán giả hiểu hơn về cách làm phim cực khổ, vui sướng như thế nào, tại sao phải hoá trang như thế, rồi các tình tiết cần phải giấu kỹ như thế nào để khán giả còn hồi hộp theo từng tập phim. Có thể nói, làm nghề gần 20 năm chưa bao giờ tôi cảm thấy lâng lâng sung sướng theo từng đêm phát sóng, hồi hộp đón nhận những lời khen chê của khán giả xa gần, hạnh phúc và rất hạnh phúc.

 

So với các phim trước đây, lần này “Tiếng sét trong mưa” có khá nhiều cảnh nóng, thậm chí có nhiều khán giả đề nghị gắn mác 18 +, anh nghĩ sao về vấn đề này?

 

 

Tôi nghĩ phim đang thu hút nhiều người xem thì bị “soi” như thế cũng rất thú vị. Nhưng thú thật đây là phim truyền hình, tất cả đều có luật hết, chỉ cần dư 1 giây là bị thổi còi ngay, làm gì có chuyện khán giả truyền hình được xem nhiều cảnh nóng. Còn nếu nói là phản cảm lại càng không. Tuy kịch bản gốc có rất nhiều cảnh cần phải nóng, nhưng khi đưa lên màn ảnh nhỏ, tôi và nhà biên kịch Hà Thu phải phân tích rất kỹ, xử lý từng chi tiết nhỏ. Ngay cả các diễn viên, nếu “bắt” họ cởi để đóng phim truyền hình dễ gì họ chịu cho quay. Hầu hết các cảnh nóng trong phim, các diễn viên đều nhập vai rất thoải mái, vì họ dư biết làm phim truyền hình thì chỉ cần một ánh mắt mơ màng, một cái nắm tay, một bờ môi run rẩy và nếu “bạo” hơn cũng chỉ là những cảnh hôn nhè nhẹ trên má là đủ tả được các tình huống trên phim rồi, không nhất thiết và cũng không được quay cảnh nóng đâu.

 

Thế danh xưng “Ông trùm cảnh nóng” dành cho anh liệu có oan lắm không?

 

 

Tôi thú thật là không dám nhận danh xưng này. Có lẽ yêu phim, mến đạo diễn rồi đặt cho vui thôi. Thằng nhóc ở nhà đọc báo thấy tôi là “ông trùm” nó đi khoe với bà xã: Ba Điền đã là ông trùm rồi đó nhe mẹ… Cả ba mẹ con đều cười vui hí hởn. Phải nói những ngày qua, cả nhà tôi ai cũng theo dõi từng tập phim, các con tôi đều nhớ vanh vách các nhân vật, nhớ luôn cả những câu thoại trong phim. Rõ ràng các con tôi còn xem rất tự nhiên, nếu cảnh nóng quá dễ gì tôi yên thân với bà xã được.

 

Thế trước giờ khi xem những cảnh nóng trong phim, bà xã anh nói gì?

Tuy không phải là người trong nghề, nhưng cô ấy cũng biết phim truyền hình mà có cảnh nóng là sẽ bị cắt ngay. Thậm chí, khi xem phim thấy cảnh nào quá nóng cô ấy sẽ la làng: Trời ơi, sao Đài không cắt những cảnh này. Riêng phim “Tiếng sét trong mưa” lần này, cô ấy là fan cứng mà, nên cô ấy theo dõi rất sát.

 

 

Phim được yêu thích nhiều, đã có ảnh hưởng gì đến bà xã anh trong cuộc sống thường ngày?

Từ ngày phim chiếu, các báo cũng có ưu ái đăng bài nói về cuộc sống vợ chồng tôi, nên hình như cô ấy cũng “nổi tiếng” theo. Đi chợ được các cô dì ai ưu ái khen đến nỗi cô ấy mắc cỡ luôn. Ba má vợ ở Cần Thơ cũng điện thoại thường xuyên lên hỏi thăm, khen phim của chồng con được bà con thích dữ lắm. Riêng facebook của cô ấy giờ cũng tăng like nhiều lắm, dẫu sao cũng là vợ đạo diễn phim hot nên cũng được chú ý hay sao đó.

 

Người ta thường nói, nhạc sĩ thường đưa hình ảnh người yêu, vợ con lên những nhạc phẩm của mình. Liệu trong các bộ phim anh thực hiện có hình ảnh nào của vợ con trên phim?

 

 

Tôi không lãng mạn nhiều lắm đâu nên khó có nhạc phẩm được, tuy nhiên ở các tình huống nào gần giống với gia đình mình là tôi xử lý theo đúng tình huống mà mình từng gặp ở bà xã. Và cũng có rất nhiều tình huống trên phim tôi đã đem về nhà áp dụng để gia đình của mình được nồng ấm hơn. Nói gì nói, cái câu chồng già vợ trẻ là tiên là có thật đấy, nhiều lúc được cô ấy chăm sóc từng bộ đồ đi tiệc, chai dầu thơm, cái mắt kính, đồng hồ… tôi thấy mình như trẻ hẳn ra, yêu đời hơn và làm được nhiều bộ phim hay hơn.

 

Từ một cô gái mới lớn lấy chồng sớm, đến giờ anh thấy cô ấy có phải là người của showbiz không?

 

 

Không đâu, cô ấy rất ngại đám đông, nhất là khi tiếp xúc với người trong nghề. Trong hàng loạt mỹ nữ của tôi như Nhật Kim Anh, Ngọc Lan, Cao Thái Hà, Thảo Trang… cô ấy đều biết hết nhưng lại không tương tác nhiều. Cô ấy chỉ thích là người nội trợ, vui với công việc chăm sóc chồng con mà thôi. Tôi nhớ có lần trong phim “Ngọc bích tình yêu” cần một đứa bé 2 tuổi, nhìn qua nhìn lại con gái của mình rất đúng để đóng nhân vật này. Dù rằng cô ấy mới sinh em bé và cũng không thích mạo hiểm đưa đứa trẻ 2 tháng tuổi lên Đà Lạt đóng phim gần 1 tháng trời, vậy mà vì tôi nên “chơi” hết mình. Đóng xong tiền catse của đứa bé cũng khá nhiều gần 20 mươi triệu đồng. Lần đó, tôi thấy cô ấy mới bắt đầu hiểu rõ hơn và yêu anh chồng làm đạo diễn như tôi nhiều hơn.

 

Điều gì ấn tượng ở cô ấy mỗi khi anh đi làm về?

Đó là sự quan tâm chu đáo từng chi tiết đến độ quên luôn cả bản thân mình. Tôi nhớ mãi những dòng nước mắt của cô ấy khi nhìn thấy tôi về trong cơn… men. Chỉ cần một câu nói thôi: Anh hết thương em rồi nên mới say xỉn như vậy. Nói thiệt, những lúc như vậy mình cảm thấy vô cùng có lỗi, dù rằng việc xã giao vài ly bia với các anh em đồng nghiệp không có gì là sai cả. Cho nên, từ ngày vợ sinh em bé đến giờ, tôi đã bớt rất nhiều vụ la cà, nhậu nhẹt, và trở nên tươm tất hơn. Cái này phải nói là nhờ vợ mà tôi trẻ hơn, chứ không thì cô ấy cứ chọc ghẹo tôi là: Ông ngoại của các con tôi.