Duyên Dáng Việt Nam

Giải U.19 quốc gia : Đàn em Tài Em thoát hiểm giờ chót, Viettel lại phá kỷ lục

DDVN • 17-03-2022 • Lượt xem: 934
Giải U.19 quốc gia : Đàn em Tài Em thoát hiểm giờ chót, Viettel lại phá kỷ lục

Trận đấu quyết định chiếc vé thứ 2 của bảng E lọt vào VCK giải U.19 quốc gia giữa Long An và Tây Ninh trên sân Phú Nhuận (TP.HCM) chiều nay 16.3 hấp dẫn đến tận phút cuối cùng.

Trước trận này, Long An có lợi thế khi hơn Tây Ninh 3 điểm và trận lượt đi từng thắng 2-0 cộng với hiệu số bàn thắng bại rất cao vì thế đội của HLV Lương Quốc Bảo có rất nhiều chọn lựa để tự quyết cho mình chiếc vé đi trung tâm PVF dự VCK. Trừ phi họ thua 3 bàn, nghĩa là dù bằng điểm với Tây Ninh sẽ thua đối đầu và bị loại.

Kịch bản tưởng chừng khó xảy ra này lại suýt xảy ra trong một thế trận mà những ai có mặt chứng kiến ở sân Phú Nhuận chiều nay nhiều lần thót tim cho Long An, tưởng chừng như tấm vé dự VCK đã tuột khỏi tay họ. Phải nói rằng trong một thế trận không còn gì để mất và phải cố gắng để ghi bàn, các cầu thủ Tây Ninh chơi như lên đồng.


Trương Đan Huy đi bóng tấn công, giúp Tây Ninh gây sức ép liên tục

Họ miệt mài tấn công, miệt mài dàn xếp đủ cách khi triển khai bóng ngắn lúc thì lại phất dài, khi thì tăng tốc xuống biên, lúc tập trung đánh trung lộ. Bao nhiêu bài vỡ, Tây Ninh tung ra hết và dùng thể lực khỏe khoắn của mình để càn lướt, để gây sức ép, hơn thế Trương Đan Huy, chân sút hay nhất của Tây Ninh cùng các đồng đội còn chơi trong tâm trạng hừng hực khi được BHL hò hét liên tục, động viên tâm lý bên ngoài sân, càng thôi thúc họ quyết tâm đẩy cao đội hình.


Chân sút Nguyễn Phúc Văn Anh (12) luôn bị hậu vệ Tây Ninh phong tỏa

Có lẽ một phần do tâm lý muốn bảo đảm tỉ số không rơi vào thế bất lợi, Long An chơi có phần thận trọng và tập trung phòng ngự nhiều. Nhưng phần khác khiến đàn em của Phan Văn Tài Em chơi không đúng sức là rất nhiều vị trí còn bị ảnh hưởng sau dịch Covid-19 nên hoặc không đủ sức khỏe ra sân, hoặc chỉ đủ sức đá một hiệp. Vì vậy Long An chỉ chơi cầm cự được phần nào trong hiệp đầu và mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu khi hiệp 2 diễn ra.


Sóng gió liên tục nổi lên trước khuôn thành thủ môn Trần Hoàng An

Đầu tiên là những tình huống tưởng như bàn thắng đã treo liên tục trước mũi giày của Tây Ninh khi bóng được nhồi liên tiếp vào vòng 16m50 khiến hàng thủ Long An có dấu hiệu hoảng loạn. Thêm vào đó thủ môn Trần Hoàng An tâm lý không tốt, có nhiều pha bắt bóng lụp chụp. Chính điểm yếu này đã được Tây Ninh khai thác tốt bằng những tình huống đá phạt cố định. Đội trưởng Nguyễn Quốc Đại đã xử lý rất hay khi tung ra những cú sút khiến cho Hoàng An bó tay. Bàn thắng đầu tiên ngay đầu hiệp 2 (phút 47) là cú đá phạt thẳng từ 25m, Hoàng An bắt vuột bóng để đi luôn vào lưới. Bàn thắng thứ 2 phút 77 cũng tương tự một quả đá phạt mà thủ môn của Long An chỉ biết đứng nhìn.


Niềm vui sút 2 quả phạt đều ghi bàn của đội trưởng Nguyễn Quốc Đại

Xen lẫn giữa 2 bàn thắng đó, bóng đã tìm đến cột dọc và nhiều lúc trôi qua trong thế hỗn loạn ngay trước vạch vôi khuôn thành của Long An. Có ít nhất 3 cơ hội mà chỉ cần tiền đạo của Tây Ninh chạm chân là bàn thắng sẽ đến. Nhưng quả thật may mắn cho Long An. Dù xuống sức để duy trì thế trận như hiệp 1, họ vẫn còn đó một cái tên chơi quá nổi bật là tiền vệ Nguyễn Lâm Gia Bảo. Nhạc trưởng này đã điều tiết trên sân, giữ nhịp và góp phần quan trọng giúp cho Long An còn đủ sự tỉnh táo đến giờ chót, để đánh bật các pha hãm thành của Tây Ninh.


Nhờ khả năng cầm nhịp của Nguyễn Lâm Gia Bảo (10), Long An vẫn giữ được thế trận đến giờ chót

Càng về cuối khi sức ép của Tây Ninh không hề giảm, bóng gần như lẩn quẩn trước cầu môn của Long An. Người xem gần như đứng cả dậy cổ vũ cho cả đội bên vì chỉ cần 1 bàn thắng nữa thì như một vài cổ động viên Tây Ninh reo hò liên tục “Ráng lên các em, welcome go Hà Nội, PVF” hoặc không ít cổ động viên Long An hai tay chắp trước ngực như cầu nguyện sóng gió trôi qua để bình an! Ngay gần phút bù giờ cuối cùng lại một cú sút phạt của Quốc Đại từ xa, cả sân như bật lên tưởng như bàn thắng sẽ đến nữa, may là thủ môn Hoàng An lần này kịp khép góc đã bắt được.


Khán giả đứng bên ngoài hàng rào theo dõi kịch tính của trận đấu

Đến khi trọng tài Võ Hồng Thắng thổi hết giờ, trợ lý HLV Nguyễn Kim Hùng của Long An (thay cho HLV trưởng vừa hết Covid-19 không chỉ đạo được) khuôn mặt còn thẩn thờ như chưa tỉnh hồn. Ông ngồi chết lặng một chỗ vì đội bóng của mình đã may mắn thoát hiểm trong gang tấc. Với kết quả thua 0-2, Long An vẫn đứng trên Tây Ninh dù bằng điểm và trở thành đội thứ 11 lọt vào VCK giải U.19.


Niềm vui thoát hiểm của U.19 Long An

Cũng trong chiều nay trận còn lại cuối cùng của bảng E, U.19 Tiền Giang ngược dòng thắng TP.HCM 2-1. Chủ nhà mở tỉ số do cầu thủ Trương Lĩnh Nam ghi phút 29, nhưng Nguyễn Thanh Hoài gỡ 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại cho Tiền Giang. Sau đó Nguyễn Minh Trí ấn định tỉ số 2-1. Còn tại bảng A, Viettel đã lấy lại kỷ lục từ tay HAGL với trận thắng thứ 8 liên tiếp và lần này thắng rất đậm trước Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đến 8-1. Hoàng Ngọc Thiện lập hat-trick, Phạm Văn Phong ghi cú đúp, 3 bàn còn lại do Hồ Văn An, Võ Bá Hải Dương và Dương Văn Kiên ghi. Bảng A cũng đã kết thúc toàn bộ các trận với 2 chiếc vé sớm thuộc về Viettel và Bình Định.


Pha tấn công của U.19 Viettel (giữa)

Niềm vui sau khi ghi bàn dễ dàng của U.19 Viettel

Ngày mai 17.3 sẽ còn 3 trận đấu cuối cùng là khép lại vòng loại giải U.19. Tại bảng C lúc 15 giờ trên sân Thanh Trì là trận đại chiến giữa HAGL và Hà Nội và cùng 15 giờ trên sân PVF là trận quyết định chiếc vé thứ 12 cũng là chiếc vé cuối cùng dự VCK giữa Thanh Hóa và Quảng Nam. Ngoài ra còn trận giữa chủ nhà Hưng Yên gặp Đà Nẵng.

Theo Đan Khanh - Minh Long/Thanhnien.vn