Duyên Dáng Việt Nam

Hồng Nhung – Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát

Tuấn Tuấn • 15-04-2020 • Lượt xem: 2226
Hồng Nhung – Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát

Nhắc đến cụm từ “Diva”, công chúng thường mặc định là một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp và có kỹ năng thanh nhạc điêu luyện. Tại Việt Nam, Hồng Nhung được xem như là một trong những diva của làng nhạc Việt. 

Với danh xưng “Diva” tại Việt Nam, tài năng của Hồng Nhung không chỉ gói gọn trong phạm vi về giọng hát mà còn vượt trội đem đến cho công chúng cái nhìn mới mẻ hơn về hình ảnh của một người nghệ sĩ giải trí thực thụ.

Diva vượt mọi định kiến

Sinh trưởng trong một gia đình trí thức tại Hà Nội nên từ nhỏ Hồng Nhung đã mang đậm dấu ấn văn hóa, tâm hồn đúng nghĩa của một cô gái Hà Thành. Điều đó cũng một phần nào giúp nữ ca sĩ nên duyên cùng một loạt hit về Hà Nội như: “Nhớ về Hà Nội”, “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hướng về Hà Nội”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”,… đã tạo nên tiếng vang cho tên tuổi của cô. 

Hồng Nhung còn được công chúng mến mộ và gọi bằng cái tên hết đỗi trìu mến “Bống” khi cô có hẳn 3 khúc nói về cái tên này gồm: “Bống bồng ơi”, “Thưở Bống là người”, “Bống không là Bống” được chắp bút bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Hồng Nhung như sinh ra là để hát về Hà Nội khi sở hữu một loạt ca khúc gắn liền với vùng đất này.

Với hơn 30 năm hoạt động, ngoài những giải thưởng âm nhạc mà Hồng Nhung giành được, cô còn tạo nên nhiều cột mốc ấn tượng trong hành trình sự nghiệp của mình.

Năm 1994, Hồng Nhung vinh dự khi là một trong những ca sĩ được tham gia trình diễn cho chương trình “Duyên dáng Việt Nam” số đầu tiên -  do báo Thanh Niên tổ chức. Tên tuổi Hồng Nhung như gắn liền với “Duyên dáng Việt Nam” khi cô trở thành một cái tên kì cựu gắn bó trong suốt một thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, chương trình "Duyên dáng Việt Nam" do CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên giữ bản quyền và sản xuất. Chương trình vẫn giữ được vị thế và phong độ trong lòng công chúng trong và ngoài nước.


Trên sân khấu “Duyên dáng Việt Nam” số đầu tiên vào năm 1994, cô thể hiện ca khúc “Bống bồng ơi”, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Năm 1997, Hồng Nhung trở thành cái tên tiên phong trong phong trào làm MV dài hơi cho các ca khúc khi cô là nữ ca sĩ đầu tiên sở hữu MV dài hơn 10 phút cho ca khúc “Đóa hoa vô thường” – Một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Điều mà rất lâu sau này các ca sĩ mới dám thực hiện, trong khi Hồng Nhung đã làm điều này hơn chục năm về trước.

Không chỉ dừng lại là một MV dài hơi, Hồng Nhung còn mang đến một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật và có chiều sâu. Vốn dĩ nhạc Trịnh hát đã khó, làm MV lại càng khó hơn. Nhưng nữ ca sĩ lại cho ra đời một sản phẩm chất lượng trong thời buổi nền âm nhạc Việt Nam chưa mấy phát triển. Vận dụng yếu tố Phật giáo trong nhạc Trịnh, Hồng Nhung kết hợp hài hòa với hình ảnh hoa sen, tiếng chuông chùa, cỗ xe ngựa, … mang đến những hình ảnh ẩn dụ tạo nên MV có mở đầu, kết thúc hoàn chỉnh. Có thể nói MV “Đóa hoa vô thường” là một sản phẩm âm nhạc mang tính lịch sử mở đường cho các sản phẩm âm nhạc bằng hình thức kể chuyện sau này.


Một số hình ảnh trong MV “Đóa hoa vô thường” – MV đầu tiên tạo nên lịch sử cho âm nhạc Việt Nam về mặt chất lượng lẫn độ dài.

Với những cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, Hồng Nhung được công chúng đánh giá và trở thành một trong bốn diva của làng nhạc Việt cùng với: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần. Ở Hồng Nhung, cô sở hữu một giọng hát trời phú bên cạnh một làn hơi dài, vang và vững chắc, cách phát âm nhã chữ đẹp cùng sự điều khiển làn hơi tốt.

Nếu 3 diva còn lại đa phần chỉ đứng và hát thì Hồng Nhung lại đầu tư về phần nghe lẫn cả phần nhìn. Đây chính là điều giúp cô trở nên nổi bật so với ba diva còn lại và có thể là cả lớp ca sĩ trẻ ngày nay. Thay vì là một tiết mục trình diễn trên nền nhạc cùng dàn vũ công như background phụ họa, Hồng Nhung mang đến những sân khấu đẳng cấp hơn. Cô tìm hiểu về bài hài, đầu tư về trang phục cũng như đem chất văn hóa hỗ trợ cho màn trình diễn.

Tại sân khấu “Duyên dáng Việt Nam” số 14 (2005), Hồng Nhung mang đến ca khúc “Hòn đá trong vườn tôi” với sự dàn dựng mới lạ. Để vào bài hát, cô có hẳn một đoạn clip giới thiệu chủ đề cho ca khúc của mình. Tận dụng ánh sáng sân khấu, nữ ca sĩ kết hợp hài hòa với vũ đạo dần thấp thoáng xuất hiện sau màn sương khói mờ ảo cùng không gian thiền học mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này vô tình hợp với chủ đề của bài hát lẫn chương trình giúp cho khán giả tận hưởng trọn vẹn  và hiểu hơn về ca khúc “Hòn đá trong vườn tôi”. 


Đẳng cấp tư duy âm nhạc của Hồng Nhung được thể hiện qua sân khấu “Hòn đá trong vườn tôi” tại chương trình “Duyên dáng Việt Nam” số 14 (2005).

Với tư duy sáng tạo trong âm nhạc cùng tầm nhìn của một người nghệ sĩ, Hồng Nhung luôn làm mới bản thân mình mỗi khi cô xuất hiện. Cô dần thoát khỏi danh xưng diva dù thực sự chưa bao giờ Hồng Nhung tự nhận mình là một diva. Với cô, diva cũng được mà không diva lại cũng không sao. Chính suy nghĩ này đã giúp nữ ca sĩ như được là chính mình. Cô sáng tạo hết mức có thể, đưa cá tính âm nhạc của mình để ra được cái chất Hồng Nhung mà đến hôm nay nó trở thành một nguồn sống tinh thần cho tất cả mọi người. Điều đó càng khiến công chúng dành cho cô những tình cảm yêu mến và luôn chờ đợi, đón nhận những sản phẩm âm nhạc mà cô mang lại.

Lận đận chuyện tình duyên

Dù sở hữu cho mình một sư nghiệp đồ sộ về âm nhạc nhưng về đường tình duyên nữ ca sĩ “Cho em một ngày” lại gặp khá nhiều trắc trở. 

Nhắc đến Trịnh Công Sơn, người ta lại nhớ đến mối nhân duyên của Hồng Nhung và vị nhạc sĩ tài hoa này. Một số ý kiến cho rằng nhạc sĩ họ Trịnh đã dành cô một thứ tình cảm rất đặc biệt nhưng cũng chính em gái ruột của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh lại lên tiếng phủ nhận và khẳng định ông chỉ dành tình cảm này dành cho người phụ nữ mang tên Dao Ánh. Nhưng một điều không thể phủ nhận, bên cạnh danh ca Khánh Ly thì Hồng Nhung chính là một trong những ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất những ca khúc nhạc Trịnh. 

Tuy không ít lần báo chí nhắc đến mối quan hệ này nhưng đến nay nó vẫn là một bí ẩn khá lớn trong lòng người hâm mộ.


Với Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung xem vị nhạc sĩ như là một người thầy đã dìu dắt mình trong âm nhạc.

Công chúng cũng đôi lần ngỡ ngàng hơn khi hay tin cô Bống đã có một đời chồng và cũng đã ly hôn. Vốn là một người kín tiếng nên hầu như giới truyền thông không một ai hay biết, cũng không nắm giữ được bất kỳ hình ảnh nào. Thông tin này được tiết lộ bởi chính mẹ ruột của cô. Theo như lời bà kể, người chồng đầu tiên của nữ ca sĩ là một vị chuyên gia nhưng anh lại là một người hay ghen vô cớ, ghen với chính sự nghiệp của cô con gái bà. Cuộc hôn nhân này kéo dài được hai năm rồi kết thúc. Mẹ của Hồng Nhung còn nhấn mạnh rằng nếu con gái bà không ly hôn thì có lẽ sự nghiệp chưa chắc được như bây giờ.

Năm 2007, Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ thông tin đã đính hôn cùng một vị doanh nhân người Mỹ tên Kelvin Gilmore. Đến năm 2011, cả hai chính thức kết hôn với nhau và cuộc hôn nhân lần này cô bắt đầu cởi mở hơn với truyền thông nhưng vẫn ở mức chừng mực. Hạnh phúc của cuộc hôn nhân này trở nên trọn vẹn hơn khi Hồng Nhung hạ sinh con đầu lòng, một cặp song sinh một trai một gái – Bé Tôm và bé Tép. 


Hồng Nhung và chồng cũ Kelvin Gilmore sánh bước bên nhau trong một lần xuất hiện trước truyền thông.

Những tưởng nữ ca sĩ sẽ có cuộc sống viên mãn sau những lần trắc trở nhưng giữa năm 2017 thông tin cả hai đã “đường ai nấy đi” được chính Hồng Nhung xác nhận. 

Nguyên nhân cho sự kết thúc này không được cô chia sẻ mà chỉ gói gọn là một thông báo trấn an dư luận, tránh sự hiểu lầm trước những tin đồn râm ran từ 6 tháng trước đó. Hiện tại chồng cũ Kelvin Gilmore đã tái hôn cùng một người phụ nữ khác còn Hồng Nhung trở thành người mẹ độc thân chăm sóc hai đứa con nhỏ của mình.


Nữ ca sĩ chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân bên cạnh hai nhóc tỳ của mình.

Người đàn bà trẻ hóa của showbiz Việt

Dù đã ở ngưỡng 50 tuổi, là mẹ của hai con nhỏ nhưng đến nay Hồng Nhung vẫn giữ được nét tươi trẻ như gái đôi mươi. Để có được nhan sắc trẻ hóa như vậy là do cô ý thức được việc rèn luyện thể dục thể thao, siêng năng luyện tập Yoga. 

Hồng Nhung thường xuyên tập Yoga, bộ môn này không chỉ giúp cô trẻ lâu mà còn tạo ra nguồn năng lượng sống tích cực, giúp nữ ca sĩ yêu đời hơn. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có chế độ ăn uống khoa học, thích tự tay chế biến món ăn, góp phần cung cấp cân đối chất dinh dưỡng dành cho cơ thể.  


Yoga là một bộ môn được Hồng Nhung rất yêu thích và thường xuyên tập luyện.

Vốn là một người yêu cái đẹp nên Hồng Nhung luôn biết cách lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với bản thân nhưng không kém phần lộng lẫy, hợp với xu hướng. Cô cũng hay dành thời gian cho việc bày trí không gian sống xung quanh nhà khiến chúng trở nên màu sắc và có tính nghệ thuật hơn.


Hậu ly hôn, cô tận hưởng cuộc sống vô cùng vui vẻ bên cạnh hai con nhỏ cùng những công việc bình thường như chở hai con đi học bằng xe máy.

Mới đây trong một đoạn livestream trên cá nhân chia sẻ về những kế hoạch sắp tới, người hâm mộ vô tình bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc bất ngờ xuất hiện tại nhà của Hồng Nhung. Trước tình huống bất ngờ này, nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng ngại ngùng, có chút bẽn lẽn mắc cỡ và chỉ cười trừ cho qua. Nghi vấn Hồng Nhung có bạn trai mới sau một năm ly hôn chồng cũ lại bất ngờ dấy lên. 

Tuy nhiên, cô vẫn chưa hề xác nhận hay lên tiếng bất kỳ điều gì trước thông tin này. Nếu đây chính xác là “người tình tin đồn” của nữ ca sĩ thì quả thật đây là một tin vui cô dành tặng cho người hâm mộ.


Hình ảnh hiếm hoi về “người tình tin đồn” của Hồng Nhung trong một lần cả hai tham gia chung một sự kiện

Hiện tại, Hồng Nhung vẫn dành thời gian tập trung chăm sóc cho hai đứa con nhỏ. Cô cũng ít xuất hiện trên các sân khấu nhưng cứ hễ trở lại là Hồng Nhung luôn tạo được một sức hút kỳ lạ dành cho khán giả. Cùng với lối sống lành mạnh, Hồng Nhung dần trẻ hóa không chỉ ở nhan sắc mà còn trẻ mãi trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ yêu mến cô.


Đến nay, cô Bống vẫn luôn giữ được nét thanh xuân tươi trẻ khiến mọi người không khỏi trầm trồ.