Duyên Dáng Việt Nam

Huỳnh Lập – Bước ra từ YouTube, trở thành ngôi sao tài năng 

Tuấn Tuấn • 20-07-2020 • Lượt xem: 3613
Huỳnh Lập – Bước ra từ YouTube, trở thành ngôi sao tài năng 

“Tôi mang tới cho khán giả là cả tấm lòng chứ không mưu cầu điều gì, không hề có sự kinh doanh” – Huỳnh Lập từng chia sẻ.

Đối với Huỳnh Lập, làm nghệ thuật không chỉ để “kiếm cơm” mà quan trọng nhất là phải tôn trọng khán giả. Anh không chỉ chịu chơi mà còn chịu chi tiền tỷ chỉ để thực hiện sản phẩm, công chiếu miễn phí cho người xem. Với quan điểm “thà làm dở chứ không làm ẩu”, Huỳnh Lập không chỉ gặt hái thêm nhiều thành công mà còn nhận về sự yêu mến trong lòng khán giả.

Vượt lên chính mình từ sự tự ti

Trái với vẻ ngoài hoạt bát mà công chúng thường thấy, Huỳnh Lập trong quá khứ đã từng trải qua nhiều biến cố dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Tai nạn bất ngờ xảy ra trong một lần anh cùng cha về Đồng Tháp, chiếc xe của hai cha con bị tông bởi một phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Khi được người thân đưa đến bệnh viện, Huỳnh Lập mất máu khá nhiều nhưng may mắn anh thoát chết chỉ trong gang tấc.

Trong tâm trí của mình, Huỳnh Lập nhớ như in những gì xảy ra lúc đó, bản thân anh cảm nhận được giây phút thập tử nhất sinh khi cả người lạnh buốt, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài. Sự việc kinh hoàng này để lại nhiều vết thương trên người của anh, từ gương mặt cho đến tay chân và toàn bộ phần răng cửa mất đi vĩnh viễn. Biến cố này đã mở đầu cho những chuỗi ngày về sau, Huỳnh Lập tự giam mình trong khoảng không cô đơn khi chỉ mới là một cậu bé 10 tuổi.


Tuổi thơ của Huỳnh Lập là những ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn năm 10 tuổi khiến anh trở nên tự ti dẫn đến căn bệnh trầm cảm.

Những ngày sau đó, Huỳnh Lập phải đối diện với việc điều trị nhưng có lẽ nó không đau đớn bằng những lời trêu chọc lẫn miệt thị. Răng cửa mất đi, gương mặt luôn trong tình trạng bịn kít để phục hồi da đã khiến anh trở thành tâm điểm kỳ thị trong mắt bạn bè. Điều này đã ngày càng tồi tệ hơn khi Huỳnh Lập trở nên ít nói, tự ti và ngày càng thu mình lại. 

Mãi khi lên cấp ba, gia đình bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn và đặt cho anh một bộ răng giả tháo lắp cũng như bắt tay vào việc điều trị tâm lý. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp giúp Huỳnh Lập cởi mở nhiều hơn trước qua các hoạt động, phong trào văn nghệ nên theo thời gian anh gần như lột xác, tự tin và hoạt bát nhiều hơn. 

Quãng thời gian sống trong sự tự ti đã qua, Huỳnh Lập sống lại những chuỗi ngày thanh xuân thật đẹp với những ước mơ và hoài bão. Tốt nghiệp cấp ba, anh thi vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng may mắn không mỉm cười. Ngay sau đó, anh chuyển sang một ngôi trường khác theo học ngành mỹ thuật đa phương tiện. Tại đây, Huỳnh Lập đã gặp được những người bạn có chung niềm đam mê, sở thích và thành lập nên nhóm hài DAMtv.


Huỳnh Lập (thứ ba từ phải sang) cùng các thành viên trong nhóm hài DAMtv.

Với slogan “Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu”, DAMtv mang đến những bộ phim ngắn xoáy sâu vào đời sống giới trẻ cùng những vấn đề nhức nhối của xã hội bằng góc nhìn hài hước. Trong nhóm, ngoài là một diễn viên, Huỳnh Lập còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, biên kịch, làm hậu kỳ, âm thanh, ánh sáng,... Sự đa tài và góp sức của Huỳnh Lập đã góp phần tạo nên thành công không nhỏ qua các phim ngắn của nhóm như “Kính vạn bông”, “Giọng hát thiệt”, “Chầu hoan cua chống”,… đều nhận được sự chú ý của công chúng, nhanh chóng đưa tên tuổi nhóm hài DAMtv trở nên nổi tiếng.

Được một thời gian, như bao nhóm hài khác, DAMtv cũng tạm ngừng hoạt động khi các thành viên đều có những hướng đi riêng. Lúc này, Huỳnh Lập lựa chọn phát triển sự nghiệp cá nhân qua vai trò là một diễn viên. Anh góp mặt trong các tiểu phẩm hài, phim điện ảnh và series sit-com dài tập. Tuy nhiên, thời điểm này Huỳnh Lập chưa có nhiều hoạt động nổi trội mà cứ mãi “giậm chân tại chỗ” với các vai diễn chưa tạo được nhiều dấu ấn.


Dù từng bị đánh rớt nhưng một thời gian sau, anh đã quay lại phục thù thi đỗ vào khoa Đạo diễn sân khấu của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ngoài DAMtv, anh cũng là người sáng lập nên nhóm kịch Tía Lia với những bạn diễn viên trẻ có niềm đam mê diễn xuất.

Tham gia thử sức tại sân chơi “Cười xuyên Việt 2015 – Phiên bản nghệ sĩ”, Huỳnh Lập bắt đầu nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Qua từng phần thi, anh chinh phục ban giám khảo lẫn người xem khi luôn mang đến những tiết mục chứa đựng nhiều điều thú vị và mới lạ. 

Có mặt tại đêm chung kết, với tiết mục “Cảnh giới nghệ thuật” cùng 7 loại hình nghệ thuật sân khấu khác nhau, anh đã khiến NSƯT Hoài Linh và Trấn Thành phải đứng bật dậy nghiêng mình thán phục, rưng rưng nước mắt. Nếu như Trấn Thành cho rằng cả đời mình cũng chưa bao giờ diễn một tiểu phẩm hay như vậy thì NSƯT Hoài Linh lại dạt dào cảm xúc ngưỡng mộ về Huỳnh Lập: “Chú thật sự ngưỡng mộ con, ngưỡng mộ từ khả năng, từ sức lao động, từ sự sáng tạo và cả nhiệt huyết của con dành cho bộ môn nghệ thuật này. Con không chỉ đem đến tiếng cười mà con còn đem lại niềm tin cho tất cả anh em nghệ sĩ trẻ giống như con” – NSƯT Hoài Linh nói.

Với phần thể hiện xuất sắc cùng những lời tán dương khen ngợi, Huỳnh Lập đã vượt qua những đối thủ nặng ký khác đăng quang ngôi vị quán quân “Cười xuyên Việt 2015 – Phiên bản nghệ sĩ”. Thành công này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong hành trình sự nghiệp của nam diễn viên. Một mặt đưa tên tuổi Huỳnh Lập đến gần hơn với nhiều tầng lớp khán giả. Mặt khác, anh được công chúng đón nhận như một ngôi sao triển vọng của làng hài Việt. 


Ngôi vị quán quân “Cười xuyên Việt 2015 – Phiên bản nghệ sĩ” đã mở ra cho Huỳnh Lập nhiều bước tiến mới trong con đường nghệ thuật của mình.

Không ngủ quên trên chiến thắng, hậu cuộc thi, Huỳnh Lập năng nổ hoạt động chăm chỉ với nhiều vai trò khác nhau. Từ đóng phim, diễn hài, tham gia gameshow đến đạo diễn liveshow cho Việt Hương, Trấn Thành, … cùng các đơn đặt hàng làm viral clip cứ tăng nhanh chóng mặt. Không những vậy, anh còn được biết đến trong vai trò đồng đạo diễn cho bộ phim điện ảnh “Sài Gòn, anh yêu em” bên cạnh vai trò diễn viên. Bộ phim tuy không PR rầm rộ nhưng vẫn thu hút đông đảo khán giả đến xem và mang về 5 giải thưởng tại lễ trao giải “Cánh diều vàng 2016”. Trong số đó, Huỳnh Lập cũng mang về một giải thưởng cá nhân cho giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cũng trong bộ phim này.


Huỳnh Lập trên sân khấu của lễ trao giải “Cánh diều vàng 2016” cho giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Cũng trong năm 2016, tại lễ trao giải “Ngôi sao xanh”, anh tiếp tục được trao giải “Nam diễn viên điện ảnh triển vọng”. 

Bước sang lĩnh vực parody, Huỳnh Lập tiếp tục là một đối thủ đáng gờm của nhiều người. Anh gây ấn tượng qua loạt MV đình đám được làm lại như “Em gái mưa”, “Duyên mình lỡ”, “Em không sai chúng ta sai”,… Sự thành công của những sản phẩm này cũng không hề kém cạnh bản gốc khi thu về hàng triệu lượt view, dẫn đầu Top Thịnh hành và còn tạo trend cho giới trẻ. Dù là làm lại sản phẩm của người khác nhưng Huỳnh Lập lại rất nghiêm túc, đặt hết tâm huyết của mình, để sản phẩm mới mẻ hơn trong mắt của khán giả.

Bên cạnh sự thành công của loạt MV parody, Huỳnh Lập còn gây ấn tượng qua những viral clip cho các nhãn hàng như bột giặt, nước uống, ứng dụng công nghệ, … được rất nhiều người yêu thích. Anh luôn cập nhật các xu hướng của thời đại nhưng biến tấu lại qua góc nhìn hài hước của bản thân. Tuy mang tính chất quảng cáo nhưng với tư duy của Huỳnh Lập, các viral clip này đem đến màu sắc tươi mới, tạo nên tiếng cười cho người xem, rất duyên dáng và không hề phản cảm.


Ở mặt trận làm MV parody hay viral clip, Huỳnh Lập tiếp tục là một tên tuổi vô cùng lợi hại khi anh luôn biết cách biến hóa tài tình và lồng ghép nhiều đề tài nóng bỏng của xã hội.

Huỳnh Lập của thời niên thiếu và ở hiện tại là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng đây không phải là sự thay đổi mà là một cuộc chuyển giao tiếp nối, nâng cấp từ tự ti thành tự tin để ngày hôm nay chúng ta có một Huỳnh Lập đa tài trong nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh đó, với phương châm làm nghệ thuật vì khán giả, Huỳnh Lập không quan tâm đến con số mà anh chỉ đòi hỏi đến chất lượng của sản phẩm. Không cần biết là bao nhiêu, anh sẵn sàng chi trả thậm chí dành cả số tiền mà mình dành dụm được, mang ra làm sản phẩm. 

Với cái tâm làm nghề chân chính, anh tạo dựng cho mình một thương hiệu và vị trí trong lòng khán giả. Dù đôi lúc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng khi làm việc bằng cái tâm thì đổi lại bản thân Lập sẽ nhận được nhiều thứ. Ở đây không phải là tiền bạc hay vật chất mà là lòng tin yêu, sự ủng hộ của khán giả mới chính là điều mà Huỳnh Lập luôn luôn hướng đến.

Tiên phong trong phong trào làm web-drama 

Trong những năm gần đây, trào lưu làm web-drama (phim chiếu mạng) bắt đầu nở rộ với nhiều dự án liên tiếp được ra mắt. Thực chất, loại hình này đã có từ lâu tại Việt Nam nhưng chưa được đầu tư và phát triển rầm rộ. Sau khi hoạt động cá nhân, Huỳnh Lập đã là người tiên phong, từng bước đưa loại hình này trở nên phổ biến hơn qua những sản phẩm do chính anh đầu tư sản xuất. 

Mở đầu là series “Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể” được làm lại từ bộ phim điện ảnh “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của đạo diễn Ngô Thanh Vân. Với tư duy sáng tạo, Huỳnh Lập đã mang đến một phiên bản  “Tấm Cám” vô cùng hài hước với nhiều tình tiết bất ngờ, hấp dẫn không thua kém gì bản gốc. 

Tuy loạt series này được chiếu miễn phí trên Youtube nhưng Huỳnh Lập đã mang đến một sản phẩm hết sức chỉn chu như phim điện ảnh. Từ nội dung kịch bản cho đến các góc máy, màu sắc, trang phục lẫn bối cảnh đều được anh thực hiện một cách công phu, tỉ mỉ và rất bài bản. Chính điều này phần nào đã góp phần tạo nên sự thành công vang dội cho “Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể” khi thu về hàng triệu lượt tương tác cùng các đánh giá tích cực từ phía khán giả và giới chuyên môn.


“Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể” mang đến một màu sắc hoàn toàn mới nhưng không hề kém cạnh bản gốc.

Với dự án này, Huỳnh Lập đã chi đến 2,5 tỷ đồng để mang đến một sản phẩm chất lượng về mọi mặt. Riêng phần phục trang cho các nhân vật cũng đã ngốn đến con số hàng trăm. “Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể” không những là một sản phẩm giải trí chất lượng cao mà còn tạo nên một cơn sốt không nhỏ trong đời sống giới trẻ và trên khắp các trang mạng xã hội. Cũng từ đây, web-dramma bắt đầu sống trở lại trên thị trường, mở ra những cuộc chiến không khoan nhượng giữa các nghệ sĩ với nhau.


Ngoài là một sản phẩm làm lại, “Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể” còn là web-drama mở đường cho công cuộc cách mạng đưa loại hình này trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam.

Sau thành công của “Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể”, anh tiếp tục cho ra mắt web-drama “Ai chết giơ tay” với độ đầu tư hoành tráng gấp đôi. “Ai chết giơ tay” là loạt phim nói về đề tài tâm linh xoay quanh những câu chuyện về các linh hồn đã từ giã cõi đời cùng những điều kỳ bí, ẩn chứa nhiều bí mật và những triết lý nhân sinh. Dự án này, Huỳnh Lập đã mạnh tay chi đến 4 tỷ đồng để thực hiện một sản phẩm đạt chuẩn điện ảnh nhưng vẫn được chiếu miễn phí trên Youtube. 

Với sự đầu tư nghiêm túc, luôn đổi mới hình ảnh qua mỗi lần trở lại, “Ai chết giơ tay” tiếp tục giữ vững phong độ của Huỳnh Lập ở sân chơi web-drama. Chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt, “Ai chết giơ tay” càn quét mọi mặt trận với con số lên đến hàng triệu lượt tương tác, lọt Top Thịnh hành của Youtube. Các tập phim tiếp theo vẫn tiếp tục giữ vững chuỗi thành tích này. Bên cạnh đó, sự thành công của loạt phim ngắn này đã mang về chiếc nút Vàng danh giá cho Huỳnh Lập khi lượt đăng ký trên trang Youtube cá nhân vượt mốc một triệu. 


“Ai chết giơ tay”, một sản phẩm mang tính đột phá của Huỳnh Lập với đề tài tâm linh, tạo nên sự tò mò dành cho khán giả.

So với sản phẩm trước, “Ai chết giơ tay” mang tính đột phá về phát hiện đề tài và mặt nội dung, chính vì điều này giúp Huỳnh Lập thoát khỏi cái bóng của chính mình tạo ra trước đó. Nếu một sản phẩm âm nhạc lọt Top Thịnh hành là một điều dễ dàng thì việc một tập phim thời lượng chiếm đến 30 phút là một điều hết sức khó khăn. Huỳnh Lập đã phá vỡ lời nguyền khi ngay từ tập đầu tiên lên sóng đã chiếm lĩnh vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng Top Thịnh hành. Thành công này không những được khán giả đón nhận mà ngay cả giới chuyên môn và truyền thông cũng đánh giá rất cao Huỳnh Lập bởi sự sáng tạo là không có giới hạn của bản thân anh.


Thành công từ web-drama “Ai chết giơ tay” đã giúp Huỳnh Lập mang về chiếc nút Vàng danh giá của Youtube, 2 giải thưởng “Ngôi sao xanh 2018”, 2 giải thưởng “WeChoice Awards 2018” cùng với đó là kế hoạch thực hiện bản điện ảnh cho loạt series này.

Thành công vượt ngoài mong đợi của “Ai chết giơ tay” đã nung nấu Huỳnh Lập đưa loạt series này lên màn ảnh rộng. Ấp ủ dự định này trong một thời gian dài, cuối cùng anh cũng cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay do chính mình sản xuất “Pháp sư mù” trong năm 2019.

“Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về thế giới tâm linh, những khái niệm, hiện tượng bí ẩn từ ma quỷ, những thuật bắt ma cho đến những câu chuyện dân gian về hồn ma vất vưởng không siêu thoát,… Càng tìm hiểu, tôi càng hứng thú, để rồi nảy ra một ý tưởng rằng, phải đưa sự diệu kỳ này lên màn ảnh rộng thay vì chỉ dừng lại ở web-drama, điều đó thôi thúc tôi phải thực hiện một dự án điện ảnh thể hiện được hết thế giới kỳ dị mà tôi đã tưởng tượng nên” – Huỳnh Lập chia sẻ.


Sau một thời gian dài ấp ủ, phim điện ảnh “Pháp sư mù” của Huỳnh Lập cũng ra mắt khán giả với nhiều phản hồi tích cực.

“Pháp sư mù” tiếp nối câu chuyện của web-drama “Ai chết giơ tay”, tiếp tục là cuộc hành trình của bộ ba Tinh Lâm, Thụy Du, Hạnh Thảo giải thoát những linh hồn chưa siêu thoát, bên cạnh việc tìm cách điều trị cho đôi mắt của Tinh Lâm. Với vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính, Huỳnh Lập đã dành trọn tâm huyết của mình khi thực hiện bộ phim điện ảnh này. Đưa yếu tố tâm linh lên màn ảnh rộng nhưng anh không hề đào sâu hay truyền bá yếu tố mê tín dị đoan. Trái lại, Huỳnh Lập cùng ekip đã mang đến một bộ phim tâm linh rất tinh tế, nhân văn với những góc quay, màu phim đẹp, nhiều hiệu ứng kỹ xảo độc đáo. Một lần nữa, anh chứng tỏ được tài năng của mình khi câu chuyện của “Pháp sư mù” không quá đan xen nhiều thứ mà đặt để các chi tiết rất hợp lý, ổn định và dễ hiểu.

Tâm huyết của Huỳnh Lập cũng được đền đáp xứng đáng khi 3 ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim đã mang về 25 tỷ đồng với gần 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Sau khi kết thúc thời gian ra rạp, “Pháp sư mù” chốt hạ doanh thu 60 tỷ đồng, trong khi số tiền đầu tư là 17 tỷ. Dù không chạm đến cột mốc trăm tỷ nhưng với một bộ phim đầu tay do một người trẻ như Huỳnh Lập thực hiện, 60 tỷ là một con số rất cao và cực kỳ ấn tượng.


Với phim điện ảnh “Pháp sư mù”, Huỳnh Lập ngày càng chứng tỏ năng lực của bản thân ở một sân chơi lớn hơn. Vai diễn Tinh Lâm trong bộ phim cũng giúp anh tiếp tục mang về giải thưởng “Nam diễn viên được yêu thích nhất” của “Ngôi sao xanh 2019”.

Mới đây, nam diễn viên cũng đã quay trở lại với khán giả qua series kể chuyện ma “Một nén nhang”. Tiếp tục mang tâm linh làm nền tảng, “Một nén nhang” mang màu sắc huyền bí, ma mị qua những câu chuyện thần bí về những vấn đề tâm linh như cúng cô hồn, mượn xác, ma búp bê, … qua lời kể do chính Huỳnh Lập dẫn dắt. 

Điểm thu hút khán giả đón xem loạt series này khi anh chọn cách kể chuyện trong vòng một nén nhang được thắp vào đầu mỗi tập và khi nhang tàn câu chuyện cũng sẽ kết thúc. Ngoài ra, nhang cũng là một điểm đặc trưng trong đời sống tâm linh của người Việt, vận dụng đạo cụ này tạo nên cảm giác gần gũi và câu chuyện trở nên chân thật hơn. 

Tuy nhiên, series “Một nén nhang” cũng còn một số điểm trừ đáng tiếc như nhầm tên nhà thơ, yếu tố bổ trợ jump-scare quá nhiều, cách kể chuyện đôi khi dài dòng, … phần nào tạo cảm giác tụt mood dành cho người xem. Nhưng tổng thể, “Một nén nhang” vẫn đáp ứng mọi nhu cầu của khán giả khi mang đến những câu chuyện hấp dẫn và vô cùng kì bí cùng những thông điệp ý nghĩa qua mỗi tập phim.


“Một nén nhang” tiếp tục là một sản phẩm để lại dấu ấn mạnh mẽ của Huỳnh Lập trong đề tài tâm linh nhưng được anh làm mới qua hình thức kể chuyện.

Trước sự thành công của những sản phẩm do chính mình sản xuất, nhiều người cũng hay hỏi Lập, tại sao phim chất lượng như phim điện ảnh lại chiếu miễn phí cho khán giả xem. Phải chăng đó là cách mà anh lấy le với đồng nghiệp hay Huỳnh Lập thích chơi trội với mọi người. 

Nhưng với Lập, anh có lý do để làm điều đó, bởi anh thấu hiểu được không phải ở đâu cũng có rạp chiếu phim, không phải ai cũng bỏ tiền đi xem phim vì đôi lúc cuộc sống của họ còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, anh quyết định làm nghệ thuật vì mọi người trước, sau đó mới nghĩ đến mình. “Tôi nhận được sự đồng cảm của khán giả, bởi vì những gì mình mang tới cho khán giả là cả tấm lòng chứ không mưu cầu điều gì, không hề có sự kinh doanh. Do vậy khán giả cũng đón nhận sản phẩm hoàn toàn thoải mái. Bên cạnh đấy khán giả thấy tấm chân tình của tôi thì khán giả cũng sẽ thương mình” - Huỳnh Lập trải lòng.


Với nguồn năng lượng dồi dào, Huỳnh Lập sẽ còn tỏa sáng trong thời gian sắp tới.

Ở độ tuổi 27, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Huỳnh Lập hiện tại là một tên tuổi sáng giá với nhiều vai trò khác nhau. Từ một người không có gì trong tay, anh đi lên bằng chính thực lực của mình với “cái đầu” vô cùng phong phú chứa đựng nhiều điều mới lạ. Dẫu tên tuổi ngày một đi lên, sự nghiệp ngày càng thăng tiến nhưng Huỳnh Lập lại khiêm tốn, không hề khoa trương trước giới truyền thông. Anh vẫn cứ thế, một Huỳnh Lập tràn đầy năng lượng tích cực cùng trái tim rộn ràng, vỗ nhịp liên hồi với nhiệt huyết, đam mê, cống hiến hết mình dành cho nghệ thuật. Bởi với anh, vì ta còn sống thì cứ vui đi vì cuộc đời cho phép, cứ hết lòng sẽ nhận lại yêu thương.

Tuấn Tuấn