VĂN HÓA

Năm Mão tham quan thành phố mèo Kuching tại Malaysia

Lan Hương • 04-02-2023 • Lượt xem: 920
Năm Mão tham quan thành phố mèo Kuching tại Malaysia

Thành phố mèo Kuching nằm bên bờ sông Sarawak, là nơi đặc biệt thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên, yêu muông thú, đặc biệt là mèo. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng các công trình và tượng mèo có mặt khắp nơi, bởi thế nơi này còn được du khách ưu ái với tên gọi “thành phố của mèo”.

Thành phố Kuching nằm trên hòn đảo Borneo, có diện tích hơn 450km2 với dân số gần 650.000 người và hiện là thành phố lớn thứ 3 của bang Sarawak. Những năm gần đây, nơi này đã trở thành địa điểm thu hút du khách bởi nét đặc biệt mà không ở đâu có được.

Không giống như các thành phố khác được nhiều người biết tới nhờ phong cảnh đẹp, đặc sản quý, văn hóa đặc sắc hay phong tục độc đáo. Thành phố Kuching lại nổi tiếng bởi chính loài vật tạo nên cái tên của nó, đó là thành phố của những chú mèo.

Đến Kuching, bạn có thể chiêm ngưỡng hình ảnh các chú mèo ở khắp mọi ngóc ngách của thành phố.

Độc đáo thành phố của những chú mèo

Theo tiếng Malaysia, Kuching có nghĩa là mèo. Có rất nhiều cách giải thích cho tên gọi Kuching được người dân lưu truyền cho đến tận bây giờ. Giả thiết được nhiều người đồng ý nhất gắn với câu chuyện của vương công Anh tên James Brooke lần đầu tiên đến Kuching vào năm 1839, ông đã hỏi người dân nơi này tên của thị trấn. Người ta nghĩ rằng ông đang chỉ về con mèo vừa đi qua nên đã trả lời là “Kuching”, nghĩa là con mèo.

Nhắc về tầm ảnh hưởng của loài mèo đến thành phố, vào năm 1950 nhiều người dân ở Sarawak đã bị thiệt mạng vì sốt rét. Các nhà chức trách giải quyết tình trạng này bằng cách rải rất nhiều thuốc diệt côn trùng DDT khắp vùng. Loại thuốc này giúp chống lại muỗi mang mầm bệnh nhưng lại đồng thời làm chết hàng loạt mèo trên đảo.

Điều này khiến cho loài chuột phát triển mạnh, và chúng lại đem đến bệnh dịch hạch cho thành phố. Lúc này, lực lượng không quân Hoàng gia Vương quốc Anh đã thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch Cat Drop”, thả 14.000 con mèo xuống vùng bông thôn Borneo của Malaysia.

Cư dân bản địa vô cùng yêu quý và xem mèo là biểu tượng may mắn. Hình ảnh các chú mèo ăn sâu vào cuộc sống của người dân Kuching ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể nhìn thấy các chú mèo nhở nhơ nơi ngõ hẻm, chạy hàng đoàn trên đường phố, vắt vẻo trên các dinh thự hoặc thậm chí chúng còn lẻn vào quậy phá nơi ăn nghỉ của du khách. Tuy nhiên mọi người hầu như không cảm thấy phiền toái hay bực tức vì mèo.

Năm 1988, Kuching từ một tỉnh nhỏ được nâng cấp lên thành phố. Để mừng sự kiện này, người dân đã dựng một tượng mèo lớn (Big Cat) ngay cổng vào thành phố. Bức tượng không chỉ thu hút sự chú ý của du khách khắp nơi mà còn được xem là bùa hộ mệnh của cư dân thành phố. Vào những buổi chiều chủ nhật đẹp trời, người dân ăn mặc đẹp đẽ, kéo nhau đến chụp ảnh với tượng mèo khổng lồ đặc biệt này.

Ngày nay, những chú mèo cũng đã trở thành biểu tượng đặc biệt của người dân Kuching. Hầu như nhà nào cũng nuôi mèo với niềm tin tưởng đây là loài vật đem đến may mắn. Ở khắp nơi trong thành phố từ các bùng binh, giao lộ, công viên, trung tâm mua sắm… Bất kể mọi ngóc ngách, bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp được các bức tượng mèo với nhiều hình dáng, kích cỡ, màu sắc, chất liệu với muôn vàn sắc thái sống động đến kinh ngạc.

Mèo đã trở thành biểu tượng đặc biệt mỗi khi người ta nhắc tới Kuching.

Thành phố mèo và những địa điểm nổi bật

Kuching Cat Museum được xem là bảo tàng mèo duy nhất trên thế giới trưng bày mọi thứ về mèo. Bảo tàng nằm ở tầng trệt của Tòa thị chính Kuching trên một ngọn đồi nhỏ cao 60m. Được thành lập vào năm 1988 và nâng cấp vào năm 1993 với diện tích 1.035m2, bảo tàng là nơi trưng bày hơn 4.000 hiện vật về mèo bao gồm tranh, ảnh, tượng, các đồ lưu niệm của gia định mèo qua 5.000 năm lịch sử.

Lối vào của bảo tàng có hình chiếc đầu mèo khổng lồ đang há to miệng ngáp. Khách tham quan sẽ bước qua cánh cổng thú vị, đi ngang qua cửa hàng lưu niệm và các gian trưng bày độc đáo.

Lối vào bảo tàng được thiết kế với hình dáng đầu mèo vô cùng đặc biệt.

Bốn phòng trưng bày của bảo tàng là nơi chứa đựng các thông tin cần thiết về loài mèo, từ tuổi thọ, sự tôn kính dành cho chúng trong các nền văn minh cổ đại cho đến các chủ mèo nổi tiếng, các bộ sưu tập mèo tư nhân hay các đồ vật tạo tác đầy ấn tượng về mèo.

Bảo tàng còn là nơi quy tụ các hiện vật, hình ảnh, tài liệu liên quan đến mèo với sự pha trộn giữa dân gian và tín ngưỡng, giữa hiện thực và giả tưởng với nhiều sắc thái và góc cạnh khác nhau.

Du khách sẽ được thỏa sức khám phá thế giới loài mèo với muôn vàn hình thái khi ghé thăm bảo tàng.

Đến đây du khách sẽ được đắm chìm trong thế giới loài mèo với đủ mọi loại hình nghệ thuật từ thơ ca, văn học, âm nhạc, phim ảnh, điêu khắc… Bạn có thể tìm thấy các con tem, áp phíc, thiệp chúc mừng, thìa dĩa hình mèo, lọ hoa, biểu ngữ mèo hay các trò chơi dân gian về mèo tại đây.

Tại Kuching, có hẳn một trường Đại học mang tên I Cats, đài phát thanh địa phương Cats FM, quán cà phê Meow Meow Cat là không gian dành cho những tín đồ mê mèo nhưng không có điều kiện… hay rất nhiều địa điểm thú vị được đặt tên theo loài mèo thu hút sự chú ý của nhiều người.