VĂN HÓA

Ngỡ ngàng trước vẻ dịu dàng của người đẹp Trần Huyền Nhung ở phố lồng đèn Hội An

Anh Thư • 17-09-2018 • Lượt xem: 2183
Ngỡ ngàng trước vẻ dịu dàng của người đẹp Trần Huyền Nhung ở phố lồng đèn Hội An

Nữ hoàng sắc đẹp Trần Huyền Nhung dịu dàng thướt tha trong tà áo tứ thân, nét đẹp của hồn quê sông nước bao đời.

Qua thời gian, chiếc áo tứ thân dần được cách điệu để trông đẹp mắt và hợp thời hơn. Đến nay, nó vẫn là trang phục được nhiều mỹ nhân chọn ngoài áo dài truyền thống, để phô bày nét đẹp người con gái Việt.

Chiếc áo tứ thân thường có hai vạt, bốn tà và không có khuy cài. Bên trong, thường sẽ được phối với một chiếc yếm, có thể là yếm cổ xây hoặc yếm cánh nhạn xẻ sâu xuống mãi tận dưới.

Từ áo dài cách điệu, cho tới áo tứ thân… đều toát lên được thần thái của người đẹp.

Chiếc áo tứ thân được phối màu cách điệu khá thú vị của nữ hoàng sắc đẹp Trần Huyền Nhung tại Hội An tạo hiệu ứng thị giác và điểm nhấn là phần mấn đội đầu khá hoành tráng.

Chiếc áo tứ thân lấy cảm hứng từ những họa tiết truyền thống.

Mặc áo tứ thân đơn thuần thì không có gì mới lạ, nhưng độc đáo là tô điểm thêm bản sắc của người phụ nữ giữa phố cổ Hội An.

Nét duyên thầm của người con gái Việt đã được Trần Huyền Nhung tô thắm qua tà áo tứ thân của NTK Tuấn Hải

Nữ hoàng sắc đẹp Trần Huyền Nhung nhận được sự quan tâm của du khách với hình ảnh duyên dáng nhẹ nhàng trong tà áo tứ thân.

Ảnh: Huy Trần, Trang điểm: Tô Vĩnh Hưng, Trang phục: Tuấn Hải