VĂN HÓA

Người cha viết 365 cuốn sách cho con gái trong 1 năm

Kim Ngân • 12-07-2019 • Lượt xem: 931
Người cha viết 365 cuốn sách cho con gái trong 1 năm

Anh Matt Zurbo (52 tuổi), công nhân một trang trại nuôi hàu ở bang Tasmania (Australia), tự đặt ra một thách thức mang tên cô con gái 20 tháng tuổi Cielo, đó là viết 365 cuốn sách trong 365 ngày. Có lẽ, anh là một người cha “độc nhất vô nhị” khi dám thực hiện thách thức biểu lộ tình yêu thương độc đáo như vậy.

Tin, bài liên quan:

Thay vì cho con học chữ sớm, hãy dạy trẻ cách tư duy

Một bà mẹ hứng thú với việc nấu ăn cho con mỗi ngày

Thay vì mua đồ chơi cho con mà bố mẹ hãy thương con kiểu này

22h mỗi ngày, sau khi làm việc cật lực ở trang trại nuôi hàu tại bang Tasmania, miền nam Australia, anh Matt Zurbo lại ôm chiếc laptop, viết một câu chuyện cho con. Ngay trước đó, anh còn chơi đùa với con gái trên bãi biển, đi bơi và nấu cơm.

Để tỉnh táo viết lách, anh phải nhờ đến sự "trợ giúp" của rượu whiskey và bản ballad nhẹ nhàng của Venezuela. Câu chuyện thứ 282 kể về một cô bé thích nhảy múa vừa được anh xuất bản lên mạng vào rạng sáng ngày 11/7. Anh còn 83 câu chuyện để hoàn thành thử thách dành tặng cô con gái bé bỏng.

"Càng có thêm những em bé thích các câu chuyện và thích sách vở, thế giới sẽ càng tốt đẹp hơn cho con gái tôi. Trí tưởng tượng chiến thắng bạo lực và sự thiếu hiểu biết, sẽ luôn là như vậy", anh chia sẻ.

Những cuốn sách thiếu nhi đã xuất bản của Matt Zurbo

Thách thức của anh Zurbo là một trường hợp điển hình cho sức sáng tạo đến từ tình phụ tử. Không chỉ là một tác giả có 4 tiểu thuyết đã xuất bản và 8 cuốn sách cho thiếu nhi, anh còn là một công nhân thực thụ ở trang trại hàu. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Zurbo được xuất bản năm 1997 và từng được Hội đồng Sách thiếu nhi Australia chọn vào danh sách sách của năm. Trước khi đến với công việc hiện tại, anh từng có thâm niên 30 năm dọn đường mòn và trồng lại rừng ở Australia.

Những câu chuyện trong dự án 365 cuốn sách của Matt Zurbo đề cập tới đủ vấn đề, cảm xúc mỗi ngày, từ khoảnh khắc hạnh phúc, cảm giác ngớ ngẩn, cho tới tâm trạng trữ tình và riêng tư... Những câu chuyện đến với anh ngẫu hứng, ngay cả trong lúc làm việc. Một số truyện xuất phát từ các tình huống liên quan tới cô con gái nhỏ và rất nhiều truyện khác có cảm hứng từ những người anh gặp và được nghe họ kể về con cái mình.

Chưa có truyện nào được in thành sách, và anh cũng không có ý định tiếp thị trong dự án 365 cuốn sách một năm này. Điều khiến người khác ngạc nhiên là anh Zurbo chưa có bằng đại học và đang là công nhân toàn thời gian ở trang trại hàu với mức lương khoảng 16 USD/giờ, khá khiêm tốn với chi phí sinh hoạt của một gia đình.

Họa sĩ minh họa Matt Ottley nhận định những cuốn sách của Zurbo: “Chỉ trôi nổi trên mạng. Nó giống như đi ngang qua một khu vườn bí mật thực sự phong phú mà không ai biết sự tồn tại. Đáng kinh ngạc hơn là nó xuất phát từ một người không có bằng đại học, với kinh nghiệm về lâm nghiệp hoang dã”.

Còn bà Helen Chamberlin, biên tập viên sách thiếu nhi đã nghỉ hưu từng làm việc với Zurbo năm 2015 trong cuốn truyện tranh Moon, nhận xét: "Sự nhạy cảm và vẻ đẹp thi ca trong một số văn bản của anh không dễ thấu hiểu".

Zurbo gặp vợ Elena (38 tuổi) vào 3 năm trước, khi anh đang đi nghỉ giữa rừng còn cô vừa chia tay chồng cũ. Con gái Cielo ra đời là một khởi đầu tuyệt vời của cặp đôi. Tên có bé, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bầu trời.

Zurbo cho biết dự án viết truyện 365 ngày là món quà anh dành tặng con gái. Nếu một nhà xuất bản nào muốn chọn in một số trong đó, anh cũng sẵn sàng. Tuy vậy, mục tiêu lớn nhất của anh trong dự án này là truyền cảm hứng về một tình yêu sáng tạo. Anh đang cố gắng trở thành một người cha tốt.

4 tiếng sau khi xuất bản lên mạng câu chuyện thứ 282, người cha này lại vào bếp chuẩn bị bữa trưa để mang theo trong ngày làm việc mới. Anh luôn làm mọi thứ nhanh như thể lãng phí thời gian và năng lượng là việc xấu xa.

(Theo New York Times)