VĂN HÓA

Nước Pháp nghẹn ngào tiễn biệt huyền thoại Jean-Paul Belmondo

Đỗ Tuấn • 11-09-2021 • Lượt xem: 298
Nước Pháp nghẹn ngào tiễn biệt huyền thoại Jean-Paul Belmondo

“Adieu Bébel!” (Vĩnh biệt Bébel! – tên thân mật của Jean-Paul Belmondo) được báo chí Pháp viết như lời tiễn biệt, tôn vinh ngôi sao điện ảnh vừa tạ thế.

Nước Pháp tổ chức một buổi chia tay lớn với Jean-Paul Belmondo từ ngày 9.9 và tuyên bố nam diễn viên huyền thoại vừa qua đời hôm 6.9 ở tuổi 88 sẽ sống mãi trên màn bạc cùng ký ức khán giả.

Những người khiêng quan tài Jean-Paul Belmondo phủ quốc kỳ Pháp, tiến vào sân Bảo tàng quân đội Les Invalides ở Paris, nơi chôn cất Hoàng đế Napoléon.

Được người dân Pháp yêu mến gọi là Bébel, Jean-Paul Belmondo từ lâu trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Pháp. Ông thành danh trên toàn thế giới với tư cách là ngôi sao điện ảnh của “Làn sóng mới” qua vai một trùm xã hội đen trong phim À bout de souffle của đạo diễn Jean-Luc Godard vào năm 1959.

Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì tang lễ Jean-Paul Belmondo  ẢNH: TODAY

“Ông là người bạn mà mọi người đều mơ ước có được. Ông không ngừng đổi mới bản thân và làm như vậy để có những bộ phim mới chinh phục các thế hệ kế tiếp. Adieu Bébel!”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại lễ tang.

“Dù ông đang ở đâu, tôi chắc chắn ông đang mỉm cười mãn nguyện”, cháu trai của ông - Victor Belmondo - một diễn viên trẻ, nói trong tang lễ ở sân Bảo tàng quân đội Les Invalides.

Một bức ảnh lớn chụp chân dung Jean-Paul Belmondo với nụ cười vui nhộn đặc trưng của ông được dựng nơi tổ chức tang lễ. “Khi sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười” mãi đúng với cuộc đời và sự nghiệp của tài tử lừng danh của nước Pháp, người mà dân “nghiện” xi-nê Sài Gòn thập niên 1960-1970 không thể nào quên…

Tang lễ Jean-Paul Belmondo tại Bảo tàng quân đội Les Invalides  ẢNH: REUTERS

Gia đình Belmondo, Tồng thống, các bộ trưởng, những người nổi tiếng bao gồm nam diễn viên đoạt giải Oscar Jean Dujardin và nhiều diễn viên Pháp khác cùng người hâm mộ đã tham dự lễ tang, kính cẩn nghiêng mình trước Jean-Paul Belmondo.

Hai ngôi sao Alain Delon, Brigitte Bardot đau buồn không nói nên lời

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Pháp Alain Delon tay chống nạng, xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào ngày 10.9 tại đám tang của người “khổng lồ” của điện ảnh Pháp.

Alain Delon và đạo diễn Claude Lelouch tập trung tại nhà thờ Saint-Germain-des-Prés xây từ thời Trung cổ ở trung tâm Paris để dự tang lễ, một ngày sau lễ tưởng niệm quốc gia do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì.

Alain Delon hiện đã 86 tuổi, đứng một lúc trước nhà thờ, nơi ông được những người hâm mộ đến viếng Jean-Paul Belmondo hoan nghênh.

Ngày 7.9, Alain Delon nói với đài phát thanh Europe 1 rằng ông hoàn toàn suy sụp trước cái chết của người bạn diễn vĩ đại thế hệ của mình.

“Chúng tôi đã làm nên nền điện ảnh Pháp. Hai chúng tôi, anh ấy và tôi là hai biểu tượng của điện ảnh Pháp. Bạn không thể nói về người này mà thiếu người kia. Chúng tôi gần bằng tuổi nhau nên không bao lâu nữa điều tương tự sẽ đến với tôi”, Alain Delon nghẹn ngào nói, lộ rõ vẻ xúc động.

Ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Pháp Alain Delon tay chống nạng, xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào ngày 10.9 tại đám tang  ẢNH: REUTERS

Huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot, người đóng cùng Jean-Paul Belmondo trong một số bộ phim trong đó có Les Amours célèbres (1961), cho biết trong một tuyên bố với AFP rằng bà cảm thấy “vô cùng đau buồn” và “luôn nghĩ đến anh ấy”.

Brigitte Bardot (87 tuổi) hiện là một nhà hoạt động vì quyền động vật xúc động nói: “Tôi cảm thấy rất đau buồn. Tôi nhớ anh ấy và tôi không muốn nói thêm về điều đó. Nỗi đau lớn nhất chỉ có thể được thể hiện qua sự im lặng”.

Suốt cả ngày 9.9 đến tận đêm 10.9, người hâm mộ đã bất chấp nắng mưa để bày tỏ sự kính trọng lần cuối tới Jean-Paul Belmondo. Họ đã xếp hàng nhiều giờ để được phép vào khu vực đặt quan tài trong sân rộng lớn của Bảo tàng quân đội Les Invalides.

“Về khía cạnh điện ảnh và văn hoá, ông là một phần của mọi gia đình. Ông xuất hiện trong những bộ phim mà chúng tôi đã xem vào tối chủ nhật trên TV. Ông là một phần di sản của nước Pháp như Tháp Eiffel”, nhân viên bưu điện 58 tuổi Jean-Francois nói về Jean-Paul Belmondo.