VĂN HÓA

Phố Tây, mùa dịch!

DDVN • 10-03-2020 • Lượt xem: 720
Phố Tây,  mùa dịch!

Cảnh tượng bàn ghế trống không, ảm đạm, là những gì người đi qua dễ dàng nhận thấy ở những khu phố Tây vào mùa dịch Covid-19.

Phố Tây Tạ Hiện ở Hà Nội thường ngày đông đúc thì nay vắng hoe, buồn tênh.

Tại đây nhiều hàng quán đóng cửa, khách nước ngoài cũng ít hơn rất nhiều.

Theo đà vắng khách tại các khu phố du lịch trong cả nước, tình hình này ở Hà Nội cũng không khá hơn. Hiện dịch bệnh Covid-19 hoành hành, chưa biết khi nào nhịp sống cũ mới trở lại ở các khu phố như thế này.

“Ngã tư quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến có khoảng 6 quán bia hơi, bắt đầu nhộn nhịp từ cuối giờ chiều đến tận đêm khuya, đông nhất là tầm khoảng từ 21 đến 22 giờ tối. Nhưng nay cũng chẳng có bóng người dù thời điểm phóng viên có mặt là 21h tối.

Hàng quán đìu hiu, các chủ của hàng ngồi buôn chuyện phiếm với nhau.

Lượng khách quốc tế trong tháng 2.2020 chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách - giảm 49,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ.