VĂN HÓA

Thanh xuân có đôi lần - Chuyến tàu thanh xuân tại Mái ấm Thiên Ân

Thảo Trân • 24-12-2024 • Lượt xem: 513
Thanh xuân có đôi lần - Chuyến tàu thanh xuân tại Mái ấm Thiên Ân

Chương trình lựa chọn chủ đề “Thanh xuân có đôi lần…” với mong muốn đem sức trẻ của cả nhóm truyền đến các bà trong mái ấm. Không chỉ gửi tặng những món quà ý nghĩa và thiết thực, Chậm Một Nhịp cùng các đơn vị đồng hành còn mong muốn tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ qua các hoạt động ý nghĩa như ca hát và chụp ảnh chân dung; hy vọng những giây phút này sẽ gợi lại trong các bà ký ức thanh xuân đầy niềm vui và hạnh phúc.

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm hòa cùng không khí Giáng sinh nô nức, người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị về quây quần bên gia đình. Nhưng đâu đó ngoài kia, vẫn còn những cụ bà khó khăn, neo đơn, không gia đình. Vậy nên, dự án Chậm Một Nhịp đồng hành cùng Mai Hoa Thôn, Nhóm Giáo viên trường THCS Bình Chiểu, Sugie Band đến từ trường THPT Nguyễn Hữu Huân và cựu học sinh THCS Bình Chiểu, Homely, Ivy, Hoa Mộc Lâm, chị Mai Thu Dung và tài trợ âm thanh đến từ Công ty event Nguyệt Anh quyết định tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên Thanh xuân có đôi lần tại Mái ấm Thiên Ân vào ngày 22.12.2024, để mùa Giáng sinh này trở nên trọn vẹn, ý nghĩa và đong đầy hơn.


Mái ấm Thiên Ân được thành lập từ năm 1993 bởi Soeur Anna Maria Nguyễn Thị Quang (Nguyên Tổng phụ trách dòng Trinh Vương, tên thường gọi là Dì Ba) mục đích chăm lo, nuôi dưỡng cho đến cuối đời những cụ bà trên 60 tuổi neo đơn, không gia đình, nghèo khổ, bệnh tật. Hiện nay, Trung tâm có 14 Soeur để chăm sóc tổng số 146 cụ đa tôn giáo, trong đó có 36 cụ liệt với các vết thương hoại tử. Điều kiện chăm sóc người già gặp rất nhiều khó khăn.


Ảnh chụp tập thể Ban tổ chức chương trình Thanh xuân có đôi lần

Ảnh chụp các cụ bà tại Mái ấm Thiên Ân và Ban tổ chức chương trình Thanh xuân có đôi lần

Hạnh Võ - nhà sáng lập dự án Chậm Một Nhịp

Chương trình lựa chọn chủ đề Thanh xuân có đôi lần với mong muốn đem sức trẻ của cả nhóm truyền đến các bà trong mái ấm. Không chỉ gửi tặng những đôi vớ ấm áp, túi ngâm chân thư giãn và những chiếc vòng gỗ bách xanh, Chậm Một Nhịp cùng các đơn vị đồng hành còn mong muốn tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ qua các hoạt động ý nghĩa như ca hát và chụp ảnh chân dung; hy vọng những giây phút này sẽ gợi lại trong các bà ký ức thanh xuân đầy niềm vui và hạnh phúc.

Những phần quà đầy ý nghĩa từ Ban tổ chức

Những món quà Giáng sinh Ban tổ chức gửi đến các bà

Trong suốt chương trình, Ban tổ chức đã cùng các bà hòa mình vào những giai điệu Giáng sinh ấm áp với những bài hát vừa vui nhộn, đôi khi lại có chút trầm lắng. Chậm Một Nhịp cùng tất cả người tham gia được chứng kiến nụ cười rạng rỡ trên môi, những cái bắt tay đầy thân tình và những tâm sự về chuyện đời đầy quý báu của các bà. Không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, Thanh xuân có đôi lần là cầu nối để người trẻ có thể hiểu hơn về những giá trị và hành trình các bà đã trải qua.

Các cụ bà bật cười vui vẻ trước màn giới thiệu hóm hỉnh của MC

Cụ bà đại diện Mái ấm Thiên Ân đọc thơ và vè thay lời cảm ơn Ban tổ chức

Nụ cười của cụ bà tại Mái ấm Thiên Ân

Cụ bà hát theo những giai điệu quen thuộc

Thông qua chương trình, Chậm Một Nhịp và các đơn vị đồng hành cũng mong muốn các cụ bà ở Mái ấm Thiên Ân nói riêng và các cụ có hoàn cảnh khó khăn nói chung sẽ được cộng đồng quan tâm nhiều hơn, được hỗ trợ nhiều hơn về mặt vật chất và tinh thần.


Chậm Một Nhịp do chị Hạnh Võ sáng lập với mục tiêu kết nối và giúp đỡ cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa. Dự án đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp yêu thương và tạo nên những tác động tích cực đến với cộng đồng. Cùng chung mục tiêu “Sống chậm lại, yêu thương và cảm nhận những giá trị bình dị nhiều hơn”, Chậm Một Nhịp và các đơn vị đồng hành quyết định hợp tác cùng nhau trong dự án lần này.