VĂN HÓA

Triển lãm 'Vẽ - Đi - Tre': Từ bước chân đến cảm xúc và sự chắt lọc tinh tế

Hữu Việt • 24-11-2025 • Lượt xem: 6
Triển lãm 'Vẽ - Đi - Tre': Từ bước chân đến cảm xúc và sự chắt lọc tinh tế

“Vẽ - Đi - Tre” là hành trình nghệ thuật được hun đúc từ những bước chân ngang dọc khắp dải đất hình chữ S: từ cao nguyên đầy gió, miền sông nước phù sa, qua núi đồi mù sương phương Bắc, cho đến tận cùng đất mũi Cà Mau.

Sinh năm 1977 tại phố Hàng Tre, Hà Nội, Đinh Quang Hải (Tre) lớn lên giữa không gian nghệ thuật đậm chất phố cổ, nơi hình ảnh các họa sĩ Bùi Xuân Phái, Lê Cửu miệt mài ký họa đã gieo vào anh niềm say mê hội họa. Tốt nghiệp khoa Sơn mài, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2001, Tre từng thử sức và đạt thành công ở nhiều lĩnh vực: lập trình, nhiếp ảnh, tổ chức sự kiện, trước khi trở lại với hội họa vào năm 2016.

91 bức tranh - 91 dấu chân văn hóa

Phần lớn trong 91 tác phẩm trưng bày lần này, Tre thực hiện trực tiếp tại chỗ trong các chuyến đi từ năm 2022 đến 2025. Không cần khung toan đồ sộ, chỉ với giấy, màu nước và chiếc cọ nhỏ, cái đẹp được hình thành qua quá trình đi - nhìn - cảm - rồi chắt lọc. Đây không chỉ là hành trình hội họa, mà còn là hành trình khám phá các miền bản sắc của tổ quốc.

Nguồn: mensfolio

Tre tin rằng mỗi vùng đất, ngoài địa tầng và cảnh quan, đều ẩn chứa những lớp văn hóa tích tụ qua năm tháng. Nếu ví vùng đất như một con người toàn vẹn, thì thiên nhiên chính là dáng dấp của con người ấy: lao động trong “Nhịp thở đồng đất”, mở mang tri thức ở “Phố thị phồn hoa” và lưu giữ dấu ấn cá nhân trong “Di sản truyền đời”.

Nguồn: mensfolio

Miền Bắc hiện lên như bậc cao niên uyên bác, mang trên vai những thăng trầm của lịch sử. Miền Trung là cá thể kiên cường, quen với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Còn miền Nam mang dáng dấp con người hào sảng, cởi mở trước các xu hướng đương thời.

Bản sắc: lớp lớp chồng lên, tạo nên hồn cốt Việt

Nguồn: mensfolio

Theo Tre, bản sắc vùng miền không nằm ở bề mặt cảnh quan, càng không hình thành trong một sớm một chiều. Đó là kết tinh của vô vàn lớp văn hóa, lịch sử và đời sống chồng chất lên nhau. Từ bản sắc ấy, hồn cốt dân tộc Việt được định hình. Không thể chỉ nhìn một miền để gọi tên đất nước. Mỗi miền là một nhịp tim, và cả dân tộc là trái tim lớn cùng hòa nhịp đập. Trong triển lãm này, mỗi bức tranh trở thành một mảnh ghép, góp phần khắc họa sự phong phú, đa chiều của bản sắc Việt.

Nguồn: mensfolio

“Vẽ - Đi - Tre” không chỉ là một cuộc trưng bày hội họa. Đây còn là hành trình trở về với đất nước, với nguồn cội, với những giá trị căn bản gắn kết cá nhân cùng cộng đồng. Đi giữa các khung tranh, người xem bắt gặp những lát cắt của Việt Nam hôm nay – nhưng phía sau là cả hành trình đổi thay và tái sinh qua từng thời kỳ. Trong dòng chảy ấy, mỗi chúng ta cũng nhận ra mình là một mảnh ghép – góp phần vào bản sắc chung, góp phần làm nên hồn dân tộc.

Hành trình chưa ngừng lại

Nguồn: Lotus Gallery

Tiếp tục thử sức với nhiều chất liệu mới, Tre vẫn bền bỉ đi dọc đất nước, dùng hội họa như một phương tiện khảo cứu địa lý và văn hóa Việt. Những hình ảnh anh chắt lọc hôm nay có thể không còn nguyên vẹn trong tương lai, nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu có thứ gì trường tồn? Có lẽ chính là tinh hoa dân tộc – thứ vẫn được gìn giữ, tôn tạo và tái sinh không ngừng.

Nguồn: Lotus Gallery

Triển lãm “Vẽ - Đi - Tre” diễn ra từ 9 giờ đến 18 giờ, từ ngày 15.11 đến hết ngày 07.12.2025 tại Lotus Gallery (12-13 Đường N1, Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh). Triển lãm mở cửa tự do đón khách tham quan.