GIẢI TRÍ

Tuổi thơ 'sóng gió' của sao Việt

Lữ Đắc Long • 09-06-2020 • Lượt xem: 945
Tuổi thơ 'sóng gió' của sao Việt

Lý Hùng, Hồng Tơ, Quyền Linh… là những tên tuổi quen thuộc với khán giả Việt, có thể hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, từ hiền đến ác, già đến trẻ và ai cũng có những thành công nhất định. Tuy nhiên, khi nhắc về tuổi thơ, có lẽ không phải ai cũng hiểu được nỗi lòng và quá khứ “vàng son” của họ. Duyên Dáng Việt Nam xin bật mí chân dung thời niên thiếu của các nghệ sĩ này.

Tin, bài liên quan:

Quyền Linh – MC quốc dân của người nghèo

Nghệ sĩ hài ‘méo mặt’ vì cúm Corona

Lý Hùng “bật mí” vai tướng cướp đầu tiên trong đời

Lý Hùng – đóng phim từ năm 12 tuổi

Nhắc đến Lý Hùng là nói đến những kỷ lục, người đóng nhiều vai chính nhất, diễn viên đóng cặp với nhiều mỹ nữ nhất Việt Nam, từ Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân, Thu Hà, Y Phụng… đến những cô đào đáng tuổi con cháu của mình. Vốn là những cô bé ngày nào từng xem “chú” Lý Hùng là thần tượng, giờ lại được đóng phim chung, xem nhau như những đôi tình nhân đẹp nhất, gọi nhau là anh em ngọt xớt, chính anh cũng không giải thích được vì sao mình lại được ưu ái thế này. Hỏi thì anh chỉ mỉm cười và lý giải: “Tất cả là do tình yêu thương của khán giả, khi mình vui, công việc tốt đẹp, tự nhiên mọi việc sẽ hanh thông và tinh thần sẽ sảng khoái, giúp mình trẻ lại thôi!”.

Nhắc đến tuổi thơ, Lý Hùng hồ hởi khoe: “Lúc nhỏ mình là cậu học sinh thuộc hàng quậy của trường Hùng Vương, đá banh, leo rào, đánh lộn để bênh vực bạn gái đều có đủ… Gia đình lúc đó chỉ thuộc vào hàng… đủ ăn, cả nhà kiếm sống qua ngày nhờ vào nghề làm bút bi do mẹ một tay quán xuyến, còn ba thì cứ đi đóng phim suốt năm này qua tháng khác”. 

Diễn viên Lý Hùng thời thập niên 90

Tuy vậy, Lý Hùng vẫn được xem là con cưng của gia đình. Đi học khoảng đầu cấp 2 là đã được người nhà đưa đón đàng hoàng, khoái nhất là lúc 12 tuổi, được mời làm “tài tử” trong bộ phim “Đàn chim và cơn bão”, oai như chưa từng được oai. Vào lớp, các bạn ai xem phim cũng đều nghiêng mình kính nể, nhất là các cô bạn gái cùng lớp, ai cũng hãnh diện vì lớp học có chàng diễn viên thứ thiệt. 

Đến khi lớn hơn một tí, số phim như lớn dần theo năm tháng, từ Ông Hai Cũ đến phim Phạm Công Cúc Hoa, đảm nhận vai diễn nào, Lý Hùng cũng được bạn bè trong lớp hậu thuẫn nên tinh thần luôn sảng khoái, có lúc cứ nghĩ mình là một hiệp khách trượng nghĩa cứu dân phò nước. 
Thấy Hùng có khiếu nghệ thuật, ba mẹ hướng dẫn thi vào trường sân khấu. Ngay từ năm đầu, Hùng đã đắt sô, vì lúc đó khán giả rất thích xem phim Việt, rồi nhà Lý Hùng tự đứng ra thành lập Hãng phim tư nhân nên Hùng đóng mệt nghỉ luôn. Thoáng chốc đã hơn 30 năm trong nghề, giờ Hùng nhìn lại tuổi thơ của mình đã có quá nhiều thay đổi, từ một chú nhóc mê học võ, khoái bênh vực bạn gái, giờ đã trở thành một diễn viên kiêm ca sĩ chuyên nghiệp. Điều Hùng thích nhất là được trở về với tuổi thơ của mình, phụ mẹ lắp ghép bút bi, được cùng các cô bạn gái đi ăn chè thập cẩm, bò viên ngay trước cổng trường…”, anh chia sẻ.

Quyền Linh – Từng xem con đỉa như… đồ chơi
Quyền Linh
quê ở tuốt trong vùng sâu của vùng sông nước Mỹ Tho, Tiền Giang. Theo lời anh, muốn đi tới nhà, phải lội bộ hơn chục cây số. Nhà có 8 người nhưng diện tích chỗ ở không quá 40 mét vuông, và nó được xem là cái chòi chứ không thể gọi là cái nhà như người ta thường gọi. Vì nhà nghèo, nên việc đồng áng, từ chăn trâu, cắt lúa, hái dừa, bắt cá, câu tôm… đối với anh là việc bình thường. 

Ngày ấy, anh không có điều kiện để ra thị trấn vui chơi, mua sắm như bạn bè trang lứa. Những ngày lội ruộng tìm lúa mót trên những cánh đồng vừa gặt xong là ký ức khó quên của một thằng nhóc “hai lúa” như anh.
Nhớ nhất là chuyện gặt lúa mướn bị đỉa đeo chân, anh chẳng bao giờ quan tâm, chỉ khi nào thấy ngứa quá, nhìn lại đôi chân của mình có hơn… hai chục con đỉa, anh mới lấy lá mạ vuốt luôn một đống con đĩa rồi quăng lên bờ, có con anh bắt xong đốt lửa, thui đỉa cứ như là trò chơi của trẻ con vùng sông nước. Chuyện nông dân phải ăn độn cơm với chuối, khoai mì, bo bo… đối với anh vẫn còn sang như… phú hộ, bởi nhà đông anh em, ruộng đất ít, nên sau những buổi đi học về, được tranh thủ làm thuê cho bà con vùng bên cạnh là điều hạnh phúc với một cậu nhóc như anh.

Quyền Linh (bìa phải) cùng cố NSND Thế Anh, NSƯT Hai Nhất và NSND - đạo diễn Hồng Sến

Thời gian lớn dần, anh ý thức được cái nghèo, nên ráng học và quyết tâm lên Sài Gòn để tìm cơ hội để đời. Tốt nghiệp trường sân khấu chỉ là bước đầu chạm ngõ vào thế giới lung linh của chàng trai tỉnh như Quyền Linh. Nhiều đêm liền ngồi ở hậu trường, anh thường xuyên thành tâm khấn cầu tổ nghiệp cho mình được nhiều may mắn. Sau hàng loạt cố gắng với nghề, tương lai của chàng trai trẻ như Quyền Linh vẫn là con số 0 to tướng. 

Chấp nhận ra tận Hà Nội để tìm cơ may cho mình trong các bộ phim: Khát vọng sống, Người Hà Nội, Gió qua miền tối sáng… Nhưng mãi đến khi chương trình “Vượt lên chính mình” ra đời, trong vai trò MC, anh mới thật sự trở thành tâm bão thông tin vì được quá nhiều bà con nghèo yêu mến.

Trong vai trò này, anh gần như được trở về tuổi thơ cơ cực của mình khi gặp gỡ giao lưu với những người cùng khổ. Xem Quyền Linh làm chủ chương trình này, nhiều người cứ bảo anh không có đối thủ, bởi hơn ai hết, sự nghèo khổ của tuổi thơ, sự cảm thông sâu sắc cho các hoàn cảnh khó khăn đã tạo nên hình ảnh chàng nông dân vui tính Quyền Linh. 

Hồng Tơ – Trốn nhà theo đoàn hát
Hồng Tơ
tên thật là Cao Văn Tơ, quê ở Tiền Giang, sinh ra trong một gia đình có tới 6 người chị gái, Hồng Tơ là con trai út. Cha mẹ mất sớm, chị em Hồng Tơ đa phần phải tự bươn chải với cuộc sống khó khăn.

Từ năm 8 tuổi, anh đã là tay văn nghệ miệt vườn, có thể hát nhép nhiều bài vọng cổ, nhất là những tuồng cải lương có Tấn Tài, Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ. 10 tuổi đến 15 tuổi, anh đã thành thạo các công việc mua rượu, nướng mồi, hái cóc ổi, xoài cho các bác, các chú trong xóm nhậu và đó cũng là dịp anh được chễm chệ ngồi nghe người ta đờn hát say sưa. Đến năm 16 tuổi, nghe theo lời xúi của anh kép hát sát bên nhà rủ rê đi làm nghệ sĩ ở các bầu đoàn… miệt vườn miền Tây. Vào đoàn hát ba năm trời, may mắn lắm anh mới được giao vai… quân sĩ, đứng cầm cây kiếm kế bên vua quan là đã hạnh phúc đến dường nào. Khá hơn một chút thì đóng vai… con nít, được nhõng nhẽo hoặc la khóc là đêm đó mừng như bắt được… vàng.

Tối ngủ dưới gầm sân khấu, chỉ cần một tấm ván lót ngang, hoặc trải sơ tấm chiếu rách rồi ngân nga vài ba câu vọng cổ, hoặc nghe tiếng đàn vọng từ giữa đêm khuya cũng đủ làm ấm lòng của người mê nghiệp hát.
Đoàn hát di chuyển bằng ghe, quanh năm cứ ăn tạm ngủ nhờ, từ đình đến chùa, rồi lân la đến các chợ quê đã giúp cho anh nhiều vốn sống. Lần lượt Hồng Tơ trôi dạt qua nhiều đoàn hát khác nhau, từ đoàn Đồng Tháp, Sông Hậu, Đồng Tháp Mười, Tinh Hoa, Đắc Lắc, Kiên Giang…
Không từ chối bất cứ vai trò gì mà đoàn giao cho, dần dà anh được cất nhắc lên hát chung với nhiều đàn anh tên tuổi như: Trọng Hữu, Kim Thoa… Đến năm 1985, lần đầu tiên tham dự hội diễn chuyên nghiệp, Hồng Tơ được huy chuơng vàng với vai diễn trong vở Vai người khác đóng, cùng đợt này còn có Bạch Long trong vở Phù Đổng Thiên Vương. Từ cột mốc này mà Hồng Tơ có ý nghĩ phải chọn đất Sài Gòn, trung tâm của nghiệp tổ, để phát triển nghề. Nghĩ là làm, anh quyết chí lên đường trong một đêm mưa gió.

Nếu như thuở nhỏ anh từng trốn nhà đi theo đoàn hát, thì ngày về thành phố anh lại có một quyết định… động trời, đó là… tự ý ghi tên mình vào hộ khẩu của mẹ nuôi để được nhận về đoàn hát. Tới nay đã hơn 40 năm cũng chưa ai phát hiện ra được điều này. Hồng Tơ cho biết: "Nghĩ lại thấy mình cũng liều thật, nhưng lúc đó mê hát lắm nên đành mạo hiểm chứ thật tình mình không có làm gì… tội lỗi!".