50 ‘con tim’ báo chí dựng nên một ‘cổ tích’ bằng đam mê, mồ hôi và nước mắt

An Nhiên
4 Giờ trước
79 lượt xem
Ngày 19.4 vừa qua, CLB Kịch Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH-NV đã công diễn thành công vở kịch sinh viên "Đạo chích và quốc vương". Đây là vở diễn đánh dấu hành trình 9 năm với 12 mùa diễn của một CLB kịch sinh viên không chuyên.

“Đạo chích và quốc vương” là vở kịch sinh viên mượn chất liệu dân gian để truyền tải thông điệp tưởng quen mà lạ, xoáy sâu vào chủ đề thiện – ác trong mỗi người.

Ba truyện cổ tích Đúc Người, Quận Gió và Dã Tràng là cảm hứng chính làm nên vở kịch. Tác phẩm xoay quanh cuộc gặp gỡ của Quận Phong, một tên cướp trượng nghĩa và Đức Vua đang cải trang vi hành. Họ vô tình phát hiện những bí mật động trời tại nhà quan Thìn, liên quan tới cái chết của gia đình người thợ đúc năm xưa, và thậm chí là vận mệnh đất nước.

Những “màn trình diễn” không nằm trên sân khấu 

Để có được hơn 3 tiếng biểu diễn trên sân khấu, các thành viên CLB đã dày công chuẩn bị trong suốt 4 tháng. Đến đêm công diễn, bên cạnh những cảnh diễn mà khán giả được thưởng thức, ở những nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới, các sinh viên báo chí vẫn âm thầm nỗ lực hết mình. Tại đó, các bạn tỏa sáng theo cách rất riêng, bằng tình yêu nghệ thuật, tình yêu kịch nói và sự yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau.

Vở kịch được CLB chuẩn bị một cách công phu và tỉ mỉ. Tất cả các chi tiết trên đạo cụ, cảnh trí đều được làm thủ công, kết tinh từ tâm huyết và đôi bàn tay khéo léo của các thành viên.

Trong đêm diễn, mỗi sinh viên đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, từ diễn viên, hậu đài, phục trang đến kỹ thuật âm thanh, ánh sáng. Vì vậy, phía sau sân khấu, mọi người luôn trong trạng thái sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

Dù không phải những người được “tắm mình” dưới ánh đèn sân khấu, nhưng các nhân sự hậu đài vẫn phải tập trung 200%: Vừa ghi nhớ phần việc mình đang đảm nhận, vừa phải quan sát diễn biến trên sân khấu để kịp thời phối hợp xử lý sự cố nếu có.
Khu vực bố trí bảng chuyển cảnh và đường di chuyển của các nhân sự hậu đài chỉ vỏn vẹn 1m, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an toàn và kịp thời lượng chuyển cảnh.
Vì đạo cụ chủ yếu được làm thủ công, không gian lại hạn chế, nên mọi người phải sắp xếp cẩn thận theo từng lớp diễn và cảnh diễn nhằm tránh thất lạc hoặc hư hỏng.

“Đôi khi hạnh phúc không nhất thiết là mình phải đứng trên sân khấu, mà là được ngắm nghía thành phẩm của những nỗ lực mà ê-kíp đã bỏ ra suốt mấy tháng liền”, Phương Vy – nguyên Phó Chủ nhiệm CLB kiêm nhân sự truyền thông chia sẻ.

Với lợi thế là sinh viên báo chí, phần kỹ thuật âm thanh trong đêm diễn của CLB sử dụng phần mềm chuyên dụng, vì thế nhân sự phụ trách phải luyện tập kỹ trước đó để thuần thục thao tác. Các thành viên cũng tự mày mò, tìm hiểu và làm chủ hệ thống ánh sáng, nhằm tạo nên không gian cổ tích đan xen quá khứ – hiện tại và nhấn mạnh những cao trào kịch tính.

Bạn Hồng Thiện – Chỉ huy đêm diễn bộc bạch: “Mình đã rất áp lực, thậm chí có những lúc mất bình tĩnh khi phải quan sát tổng thể từ tiết tấu biểu diễn, chuyển cảnh đến âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu. Khi gặp sự cố, bộ đàm không truyền tín hiệu, mình rất lo lắng vì mất liên lạc với các nhân sự hậu đài và sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đêm diễn”.

Đối với một sân khấu kịch sinh viên không chuyên, sự thành công của đêm công diễn đơn giản chỉ là những nụ cười và tràn vỗ tay của khán giả.
Để đi đến mùa diễn 12, bên cạnh sự yêu thương từ khán giả, thì sự kết nối giữa các thế hệ cũng đã góp phần giữ cho ngọn lửa đam mê của CLB không bao giờ tắt. Sau những giờ phút “cháy” hết mình trên sân khấu, Ngọc Hân – Phó Chủ nhiệm CLB cùng các thành viên đã rơi nước mắt hạnh phúc trong phần chào kết. 

“Đối với mình và các thành viên cùng thế hệ, đây là một vở diễn quá ‘khổng lồ’ so với trước đây. Vô số buổi họp căng thẳng kéo dài suốt đêm đã diễn ra, quá trình chuẩn bị ngày càng gấp rút vào tuần cuối cùng trước công diễn khiến mọi người mất ăn, mất ngủ. Giờ đây, khi đứng trước khán phòng gần như kín khán giả, chúng mình rất xúc động và cảm thấy công sức của ê-kíp suốt 4 tháng qua là đáng giá”, Ngọc Hân nghẹn ngào nói.

Khi sinh viên báo chí cùng nhau tạo nên “cổ tích”

Lấy cảm hứng từ ba câu chuyện cổ tích, “Đạo chích và quốc vương” có số lượng đạo cụ, cảnh trí, phục trang rất lớn và phức tạp. Dù là sân khấu sinh viên không chuyên, nhưng bằng nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, các thành viên đã thực sự tạo nên “cổ tích” của riêng mình.

Trước đêm công diễn, ê-kíp đã dành liên tục 2 ngày làm việc tại sân khấu để hoàn thiện mọi khâu. Những cảnh trí lớn như vách hoàng cung, tảng đá, ghế triều đình đều được làm thủ công, đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng khi di chuyển. Các thành viên phân chia nhiệm vụ rõ ràng để tối ưu thời gian vận chuyển và sắp đặt.

“Đạo chích và quốc vương” có nhiều cảnh trí lớn được làm thủ công (vách hoàng cung, tảng đá, ghế triều đình) nên nhân sự phải tính toán kỹ và cực kỳ cẩn thận khi di chuyển.
Lần đầu tiên được vào sân khấu là 2 ngày trước đêm công diễn, mọi người tất bật chốt vị trí và bố cục để kịp thời gian tổng duyệt.
Các thành viên phân chia nhiệm vụ rõ ràng trong khâu vận chuyển và bày trí bục bệ để tối ưu thời gian. Dù khối lượng bục và vách không hề nhỏ, nhưng chính niềm đam mê và sự mong chờ đêm diễn đã tiếp thêm nhiều sức mạnh cho cả CLB.
Vì là vở diễn lấy bối cảnh xưa, nên khâu tạo hình hóa trang cũng tương đối phức tạp. Các thành viên tranh thủ hoàn thiện lớp trang điểm của mình rồi hỗ trợ lẫn nhau.
Tuy đã “thấm mệt” sau nhiều ngày liền chạy nước rút cho những công việc cuối cùng, nhưng mọi người vẫn cố gắng ghi nhớ các điều chỉnh, dặn dò của dàn dựng trong buổi họp ekip cuối trước buổi tổng duyệt, để mang tới cho khán giả buổi biểu diễn trọn vẹn. 

Dù gặp một vài rủi ro ngoài ý muốn trong đêm công diễn, các thành viên CLB vẫn phối hợp xử lý kịp thời và rút kinh nghiệm cho các suất diễn tiếp theo được tốt hơn.

Sinh viên Hữu Tài – khán giả mới của CLB chia sẻ sau đêm công diễn: “Những gì các bạn thể hiện đã vượt xa kỳ vọng mình đặt ra lúc đầu. Có một câu mà mình cực kì thích trong vở diễn, đó là mọi vết thương, mọi vết nứt thực ra cũng là một điều đặc biệt, vì đó là nơi mà ánh sáng có thể len lỏi vào. Ai cũng có vết thương, nhưng những vết thương đó không tồn tại vĩnh viễn mà giúp chúng ta có cơ hội trở thành phiên bản tốt hơn. Màn chào kết của các bạn cũng làm mình cảm thấy đây thực sự là sinh viên, thực sự là tuổi trẻ”.

Đạo chích và quốc vương” sẽ được biểu diễn tại Trường ĐH KHXH-NV với lịch diễn như sau:

  • Thời gian: 17g30 Thứ bảy, ngày 09.05.2026 tại Hội trường Văn Khoa (cơ sở Sài Gòn, Phường Bến Nghé, TP.HCM).
  • Thời gian: 17g30 Chủ Nhật, ngày 10.05.2026 tại Hội trường Văn Khoa (cơ sở Sài Gòn, Phường Bến Nghé, TP.HCM).
  • Thời gian: 17g30 Chủ Nhật, ngày 31.05.2026 tại Hội trường Nhân Văn (cơ sở Linh Xuân, Phường Linh Xuân, TP.HCM).

Tìm hiểu thêm về mùa diễn 12 và các hoạt động của Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn tại: https://kichbaochinhanvan.com

Dự án Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn hoạt động từ năm 2017, với hơn 50 thành viên thường trực, đã biểu diễn nhiều vở kịch dài và để lại dấu ấn trong lòng khán giả, gồm: Trái tim hóa thạch, Lá hát như mưa, Nằm khóc một mình, Cầm vàng qua sông, Buồn hết đêm nay… 

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)