Trước những ngã rẽ cuộc đời

Một số người may mắn sẽ có những người bạn, người thầy chỉ cho ta biết ta phải làm như thế nào, có cha mẹ, anh em bạn bè dìu dắt chúng ta. Một số người không được như vậy, cha mẹ họ chỉ là những người lao động vất vả bình thường, họ không có nhiều anh em bạn bè quen biết để có thể nhờ chỉ đường. Vậy là họ phải tự mình đưa ra quyết định. Có những ngày loanh quanh với những suy nghĩ không lối thoát, không biết lựa chọn điều gì, không biết đi đâu, về đâu. Rồi những lúc chạy xe lang thang ngoài đường với mong muốn để đầu óc thư giãn thoải mái thì họ cũng chẳng biết sẽ chạy xe về đâu, về hướng nào, dừng chân ở đâu. Rồi họ liên tưởng con đường mình định đi với vấn đề của họ, cũng như nhau, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Và rồi vừa chạy xe, vừa bật khóc nức nở. Những chông chênh trong cuộc sống hay làm con người trở nên yếu đuối và nhạy cảm như vậy đấy.
Năm tháng vội vã, mỗi người sinh ra là để sống một cuộc đời cho riêng mình, ai rồi sẽ có những ngày tháng chông chênh như thế, đứng trước những lựa chọn, những ngã rẽ khó khăn như thế. Dù hiện tại bạn chưa biết nên chọn lối đi nào, con đường nào để đi cũng không sao cả. Cứ chọn lấy một trong số những lựa chọn đó, theo con tim bạn mách bảo. Có thể nó không phải là điều tốt nhất ở hiện tại nhưng hãy hết mình vì nó và bạn sẽ biến nó trở thành lựa chọn tốt nhất ở tương lai. Bất cứ điều gì bạn lựa chọn, cùng với sự cố gắng và chân thành hết mình, hãy tin mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp và vô cùng ý nghĩa.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.