Angelina Jolie hậu thuẫn hết mình cho điện ảnh Campuchia
Angelina Jolie có mối lương duyên bền chặt với đất nước Campuchia. Sau khi tham gia phim “Bí mật ngôi mộ cổ – Tomb Raider” quay ở Campuchia, Angelina Jolie đã nhận Maddox – cậu bé người Campuchia làm con nuôi đầu tiên.

Jolie được ưu ái ở Campuchia
Từ đó, cô thường xuyên quay lại Campuchia để Maddox quen thuộc hơn với nguồn cội của mình, mở quỹ từ thiện để con trai đứng tên. Gần nhất, Angelina Jolie còn thực hiện bộ phim “First they killed my father” được chuyển thể từ cuốn tự truyện có thật của nữ nhà văn người Campuchia – Loung Ung.
Bộ phim kể về một gia đình ở Campuchia phải chịu đựng những đau đớn khủng khiếp dưới thời Khmer Đỏ. Góc nhìn của toàn bộ chuyện phim được đặt vào đôi mắt của cô bé 7 tuổi tên Ung (chính là nhà văn Loung Ung thời bé).

Jolie bên các con
Với những đóng góp của mình, Angelina Jolie luôn được chào đón đặc biệt khi đến thăm Campuchia. Ngày 15-9, cô đến dự Liên hoan phim Campuchia diễn ra ở Mỹ như một sự bày tỏ công khai ủng hộ điện ảnh nước này.
Angelina Jolie cười rạng rỡ, quấn xà-rông và choàng khăn khi tham dự sự kiện. “Tôi thấy người dân Campuchia rất tử tế, ấm áp, cởi mở và đôi lúc phức tạp. Nếu bạn đến đấy, bạn sẽ thấy mọi người thường ra ngoài với chăn và vật dụng dã ngoại chỉ để ngắm hoàng hôn” – Angelina Jolie từng chia sẻ cảm nhận của cô về người Campuchia.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.