Học cách nấu những mâm cơm chỉ nửa tiếng
Sinh ra và lớn lên ở Huế, Đào Lan Phương lại chọn Sài Gòn làm mảnh đất để phát triển sự nghiệp. Nấu nướng đối với Phương không chỉ là đam mê mà cô còn muốn gọi nó bằng cái tên ‘mỹ miều’: nghệ thuật thứ 8. Vì thế, dù quay cuồng với công việc, ngày nào Phương cũng dành thời gian buổi trưa để lao vào bếp vẽ vời, nấu nướng. Cô gái trẻ dí dỏm nói: ‘Phụ nữ hiện đại mà, ngoài thương trường vẫn là doanh nhân ngoan cường, về nhà tất bật muối đường – thường thôi!’.

Lúc còn ở Huế với bố mẹ, 100% các bữa ăn hàng ngày đều do Lan Phương đảm nhiệm vì bố mẹ cô là công chức, sáng đi làm sớm, trưa về ăn cơm rồi lại đi làm tiếp.

Lan Phương cho biết tình yêu với ẩm thực của cô được truyền cảm hứng từ bà nội. Trước đây, bà là đầu bếp có tiếng tại nhiều khách sạn lớn ở Huế. ‘Bà thường chỉ dạy cho các cháu gái những bí quyết để nấu ăn ngon và từ bé đến lớn, các chị em tôi thường xuyên được nghe những câu chuyện trong bếp của bà nên ‘mưa dầm thấm lâu'”, Lan Phương nói.

Sở trường của Phương là các món Á, món Việt nhưng cô lại có một người chồng tương lai giỏi nấu đồ Âu. Bởi vậy, bữa cơm cuối tuần của gia đình cô luôn có thực đơn phong phú.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.