Quán cà phê đẹp cuốn hút với hòa sắc đen – trắng – đỏ

8 lượt xem
Không quá rộng, cũng không có sân vườn, quán cà phê nương vào một ngôi nhà phố trên một con phố nhỏ ở Hà Nội, vẫn có một vẻ đẹp riêng. Đó là sự tinh tế và nhất quán trong cách décor, mang lại những không gian cuốn hút, và tất nhiên, cùng với vị ngon của cà phê.

Thoạt tiên, nhìn bề ngoài Segafredo Café không gây ấn tượng bởi một mặt tiền hơi… đơn điệu, thiếu hấp dẫn và đầy chất công nghiệp với những vật liệu kính và nhôm bọc bề mặt. Điều đó cũng có lý do riêng, bởi kiến trúc nguyên bản của nó không phải là để bán cà phê. Quán cũng không có cả độ lùi và cây xanh để có sự hấp dẫn, lôi cuốn về không gian của quán xá, chốn thư giãn. Nhưng đó cũng là logic, bởi Segafredo là một hệ thống cửa hàng cà phê toàn cầu. Cả cái tên quán cũng khiêm nhường, không nổi trội, không ấn tượng về mặt thị giác; có điều gì gây chú ý nhất, thì đó chính là một hoà sắc rất kinh điển với 3 màu: đen – trắng – đỏ.

Mặt tiền khá đơn giản và công nghiệp, nhưng ấn tượng bởi màu sắc.

Sắc màu đen-trắng-đỏ đồng bộ từ tổng thể tới chi tiết.

Nhiều khách rất thích ngồi ngoài hiên để ngắm nhìn đường phố

Bước vào trong, thì lại có những sự bất ngờ thú vị. Hoà sắc đen – trắng – đỏ là tinh thần chủ đạo, đi tiếp vào trong nội thất. Sự giới hạn về màu sắc tạo nên ấn tượng, nhưng lại không bó buộc bởi vật liệu hay chi tiết, kiểu dáng. Những yếu tố còn lại khá là tự do, thậm chí lãng mạn; có thể nói không quá rằng người ta vào đây sẽ không còn thấy cảm giác của một dịch vụ “công nghiệp ăn uống”.

Không gian và những chi tiết décor trong nội thất biến chuyển, phong phú và đa dạng, song vẫn nhất quán chứ không bị “loãng” hay rườm rà. Khoảng thông tầng ngay sảnh tạo một sự thoáng đãng, được hỗ trợ bằng hệ thống lan can kính phía trên ở hai bên và vách kính lớn phía ngoài làm cho không gian như sâu hơn, mở rộng hơn. Nhưng ngay dưới sàn lầu 1, ở tầng trệt lại là khoảng trần thấp, khá “đặc” với màu sơn đen, với những hệ thống kỹ thuật đi nổi trên trần. Sự chuyển tiếp cao – thấp, sáng – tối, đặc rỗng tạo nên ấn tượng và cảm giác khá thú vị. Khoảng trống tầng này cũng tạo ra những điểm nhìn đẹp, những góc quan sát rộng dưới – trên, trong – ngoài. Một backdrop lớn màu trắng tương phản mạnh với diện trần đen, trên đó ghi tên những địa danh mà Segafredo có mặt trên toàn cầu, lại tiếp tục được nhấn mạnh bởi tên Hà Nội bằng cả màu sắc và kích thước.

…Sảnh là một không gian thông tầng với nhiều điểm nhìn thú vị.

Những bức tường décor tinh tế với những địa danh Segafredo Cafe có mặt trên thế giới, và địa điểm quán được định vị bằng màu đỏ.

Hoà sắc đen – trắng – đỏ đi khắp các góc nội thất, xuyên suốt và nhất quán; hài hòa trong từng chi tiết trang trí hay đồ đạc nội thất. Một điều thú vị khác rất lôi cuốn, là những bức ảnh đen trắng lớn trên tường, đặt rất khéo, rất đúng chỗ, vừa đủ, làm không gian sinh động và sâu hơn.

Sắc đỏ mạnh mẽ

Quầy bar được ốp gạch mosaic màu đỏ

Một bố cục đen-trắng-đỏ tại cầu thang

Một bố cục đen-trắng đỏ tại góc cửa sổ

Không rộng, và ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng của phong cách… “công nghiệp” không thể chối bỏ, nhưng ở quán Segafredo Café Hà Nội này, vẫn có những góc ngồi linh hoạt và thú vị; đủ để khách thấy thích, thấy hay; để ngồi lâu chứ không chỉ là một cách ăn uống thông thường hay hẹn hò chớp nhoáng. Và tất nhiên, đó là bởi không gian, vật liệu, màu sắc…, bên cạnh hương vị café kiểu Ý!

Những bức tường kính trong suốt nới rộng không gian

Décor mảng tường thành những góc ngồi riêng, kín đáo

Một sự “chuyển nhịp” khá thú vị

Người đàn ông này ngồi đọc báo đã lâu lắm rồi

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)