Một đêm ‘Nghĩa tình Phương Nam’, triệu tấm lòng cùng viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi
Có những nỗi đau tưởng như đã ở lại phía sau khi đại dịch COVID-19 đi qua, nhưng với nhiều gia đình, mất mát ấy vẫn hiện diện trong từng ngày. Có những đứa trẻ từ đó lớn lên mà thiếu đi một người cha, một người mẹ, thiếu một vòng tay chở che trong những năm tháng đáng lẽ phải vô tư nhất.
Tối 16.9.2026, tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam – Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức đã diễn ra trong không gian vừa trang trọng, vừa chan chứa cảm xúc. Đây cũng là dấu mốc 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi sau đại dịch.
Đông đảo khán giả có mặt tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, cùng hòa chung không khí của đêm nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam” – Ảnh: MXH DDVN
Không chỉ có âm nhạc với sự góp mặt của những nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Uyên Linh, Quang Hà…, chương trình còn đưa khán giả trở về những ký ức đau thương của đại dịch qua các phóng sự, câu chuyện đời thực và những khoảnh khắc tưởng niệm những người đã ra đi. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ đã dành phút lắng lòng để tưởng nhớ những nạn nhân COVID-19.
Sân khấu “Nghĩa tình Phương Nam” được phủ ánh sáng nhiều màu sắc, tạo nên không gian nghệ thuật lung linh giữa lòng TP.HCM – Ảnh: MXH DDVN
Giữa những câu chuyện về mất mát, tình người lại được thắp lên mạnh mẽ. Hàng trăm em nhỏ được chương trình đồng hành suốt nhiều năm đã có mặt trong đêm diễn và nhận những phần quà động viên. Hơn 200 phần quà được trao tận tay các em như một lời nhắn rằng, trên hành trình trưởng thành, các em vẫn luôn có những người sẵn sàng đồng hành.
Đặc biệt, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 10 tỉ đồng, được ông chia sẻ là số tiền từ 10 năm lương hưu. Quyết định ấy, cùng sự đồng hành của nhiều cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đã góp thêm nguồn lực để tiếp sức cho những đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Tổng số tiền ủng hộ được công bố sau chương trình là 18,6 tỉ đồng.
Bởi sau cùng, ý nghĩa của “Nghĩa tình Phương Nam” không nằm ở một đêm nghệ thuật, mà ở cách những tấm lòng tìm đến nhau để biến yêu thương thành hành động. COVID-19 đã đi qua, nhưng những mất mát vẫn cần được chữa lành bằng sự đồng hành lâu dài.
Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế, để tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” tiếp tục được trao truyền, để mỗi đứa trẻ có thể yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và bước tiếp cuộc đời với một niềm tin rằng: mình không đơn độc.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới


Chưa có bình luận.