VĂN HÓA

Ca - nhạc sĩ Joyce Jonathan: 'Vẻ đẹp của âm nhạc là lòng từ tâm'

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 09-08-2019 • Lượt xem: 2386
Ca - nhạc sĩ Joyce Jonathan: 'Vẻ đẹp của âm nhạc là lòng từ tâm'

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ Joyce Jonathan, gương mặt mới đại diện cho âm nhạc Pháp vừa đến Việt Nam để biểu diễn trong live show "Joyce Jonathan LIVE Concert in Vietnam". Ban tổ chức đã cho tôi một cái hẹn gặp cô. Đó là một gặp gỡ nhiều ấn tượng với những ai quan tâm đến âm nhạc.

Tin, bài liên quan:

Tuấn Khanh - Nghệ thuật không thể tắt lửa

Quốc Bảo, có thực 'một Sài Gòn không ký ức'?

Là quán quân hạng mục “Tài năng trẻ của năm” của NRJ Music Awards, từ lâu, Joyce Jonathan đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả không chỉ bởi giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, gần gũi mà còn qua phần lời đầy chất thơ do chính cô sáng tác. Khán giả sẽ nhận ra trong ca từ ấy là những câu chuyện nhẹ nhàng của chính nữ ca sĩ, là cái nhìn lạc quan của cô về những điều nhỏ nhoi, bình dị trong cuộc sống.

Album đầu tay của cô với tựa đề “Sur mes gardes” phát hành vào tháng 1 năm 2010 đã được xếp hạng “Đĩa vàng” chỉ 5 tháng sau khi ra mắt. Album cũng giữ vị trí quán quân cho lượt tải về nhiều nhất. Chưa đầy một năm sau, “đứa con đầu lòng” này của ca sĩ được xếp hạng “Đĩa bạch kim”. Cô đạt giải Quán quân hạng mục “Tài năng trẻ của năm” trong cuộc thi NRJ Music Awards năm 2011. Cùng năm đó, cô cũng nhận được giải thưởng danh giá của Hội tác giả – nhà soạn nhạc quốc gia (UNAC).

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại khách sạn Sofitel, không xa nhà hát Bến Thành là địa điểm chính của buổi biểu diễn. Phiên dịch cho tôi là nhà báo, MC truyền hình nổi tiếng Lê Hưng - Đài truyền hình TP.HCM. Anh cũng là một chuyên viên tiếng Pháp. Anh cũng là người làm cầu nối văn hóa cho cuộc gặp gỡ trước đây của Poussières de Vie với ông hoàng Christophe, danh ca, kỳ cựu của nhạc Pháp từ những năm 1960. Còn lần này ngược lại là nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ Joyce Jonathan, ngôi sao đang lên của kinh đô Ánh sáng. Việc giới thiệu với khán giả yêu nhạc Sài Gòn một gương mặt mới sau đẳng cấp của một Danh ca được khẳng định là điều thú vị. Vì Joyce Jonathan sinh năm 1989.


*
Tôi hiểu âm nhạc luôn bất ngờ, huyền nhiệm. Nó xóa lành những vết thương, dấu
nối của những khoảng cách. Không bị chia cắt bởi ngôn ngữ, màu da hay sắc tộc. Với Việt Nam, âm nhạc Pháp có một dấu ấn khó phai nhạt nếu không nói là đã có những khai phóng, cộng hưởng hòa trộn từ trong di sản. Liệu ca sĩ có tìm hiểu những "kênh lai" đó khi có dịp đến biểu diễn ở VN? Nghe câu hỏi của tôi, Jonathan im lặng đắn đo một lúc, trước khi trả lời. - “Tôi được biết nhiều thế hệ ở Việt Nam hôm qua rất yêu âm nhạc Pháp. Cũng như khi tôi được mời đến đây hôm nay cũng bắt đầu từ sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn. Như vậy truyền thống và đương đại từ âm nhạc đã có những dấu nối. Rất tiếc phải nói thật là bản thân tôi cũng chưa có nhiều thời giờ để có thể làm những cuộc tìm hiểu sâu hơn những điều đó. Nhưng không sao. Tôi nghĩ khi mình đã có dịp đến đây thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều dịp để tìm hiểu về nó. Hiển nhiên là vậy…”.


Tôi nói với phiên dịch Lê Hưng là mình cũng tự hào khi muốn giới thiệu với Jonathan rằng nhiều người Việt gốc Pháp đang sống và làm việc tại Paris, trong số đó có những nhân vật làm nghệ thuật nổi tiếng, có những thành công được thế giới công nhận. Như đạo diễn Trần Anh Hùng làm phim, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Văn Khê, nghệ sĩ Nguyên Lê... và rất nhiều người khác. Liệu ca sĩ có biết? Jonathan tròn xoe mắt: -“Rất cảm ơn anh đã giới thiệu. Tôi thực sự rất vui khi biết thông tin đó. Sau chuyến biểu diễn này tôi sẽ để thời gian để nghe, xem và đọc về họ. Tôi muốn nói là thông tin rất quan trọng. Từ những giao lưu, chúng ta sẽ biết thêm thế giới thật rộng mở…”.


*

Ấn tượng đầu tiên của Joyce Jonathan khi vừa đến Sài Gòn, mảnh đất nhiệt đới này là gì? Cô cười tươi: - “Thật bất ngờ khi tôi thấy mình hòa nhập rất nhanh và không hề bỡ ngỡ. Sài Gòn có nhịp sống khá năng động, tươi mới làm tôi cảm giác hệt như đang ở Paris vậy. Đặc biệt là các bạn trẻ và thời trang. Tuy vừa mới đến, thời tiết có hơi nóng nhưng tôi đã hòa nhập ngay. Sài Gòn rất mến khách và thân thiện. Trên phố tôi cũng gặp nhiều bạn bè nói tiếng Pháp. Nói chung là gần gũi, không xa lạ… Sáng nay chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ và viếng thăm một trung tâm từ thiện nuôi các em nhỏ mồ côi. Tôi rất xúc động khi các em nhỏ ở đây đã hát ca khúc "Je Ne Sais Pas" và "Sur Mes Gardes" của tôi. Các em hát rất say mê khiến cho tôi bất ngờ như gặp được những người bạn của mình. Chính sự thân thiện, cởi mở, hài hòa của các bạn nhỏ đã tạo ấn tượng lớn cho tôi. Tôi cảm thấy mình yêu ngay Sài Gòn từ những nhịp đầu tiên…”.

Dư âm của buổi gặp các em nhỏ đường phố ở Trung tâm từ thiện vẫn còn nguyên xúc động cho tôi đến giờ. Vì thế, tôi muốn nói rằng vẻ đẹp nhất của âm nhạc chính là lòng Từ tâm. Mặc dù rất nhiều lịch diễn ở Pháp nhưng khi biết việc làm ý nghĩa của PdV với trẻ em đường phố tôi đã cố gắng thu xếp để đến đây trình diễn mục đích góp vào quỹ Từ thiện. Cuộc sống cần những tấm lòng. Khi bạn sống mà vẫn nghĩ đến những số phận cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh khác xung quanh mình cần lên tiếng, giúp đỡ nhau đó chính là hạnh phúc…”. Đó cũng là thông điệp mà ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Joyce Jonathan muốn gửi gắm.