Hội họa

Chuyện đời - chuyện nghề

Zenleiz • 26-12-2017 • Lượt xem: 17724
Chuyện đời - chuyện nghề

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện trái ngược nhau khiến ta cảm thấy chán nản, hoang mang rơi vào cảnh tuyệt vọng.Mọi sự dường như không có gì là theo đúng ý cả, phải chăng “Mưu sự tại nhân - hành sự tại thiên” là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý.

“Chuyện đời” hay “chuyện nghề” chỉ là hai mảng của cuộc sống này, có nhiều khi nó thuận buồm xuôi gió, nhưng có những lúc nó lại để cho gió thổi ngược chiều. Có người đã từng nói rằng cần phải lập ra kế hoạch cho chính bản thân mình, kế hoạch càng chi tiết càng cụ thể thì càng tốt. Có thể một lúc nào đấy, ta cảm thấy công việc không được như ý thì chớ buồn chán mà hãy bình tâm xem xét lại mọi vấn đề, xem những cái mình làm đã ổn chưa và có gì sai sót cần điều chỉnh không. Bởi lẽ, đó chính là chuyện đời, không ai có thể nhận được mọi sự hoàn hảo nào cả nếu không phải trải qua là ít nhất một lần sự đau khổ - để có thể thấm thía được giá trị hạnh phúc của những thứ đang tồn tại.

Một sinh viên trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học nuôi dưỡng cho mình một hoài bão sau này phải trở thành một doanh nhân thực thụ, xây dựng một cuộc sống giàu sang. Bước chân vào đại học lại có ý nghĩ mình phải làm chủ một cái gì đó, nhưng sau khi ra trường lại chỉ mong có được một công việc ổn định sau sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc. và kết quả là người đó có thể phải làm trái với ngành mình đã được đào tạo, với mức lương không được như mong muốn. Chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trên đời không gì là không thể cả. Nó buộc chúng ta phải đón nhận trong những hoàn cảnh khá bất ngờ - đó là lúc ta phải đưa ra sự lựa chọn cho chính bản thân mình.

Vậy cách giải quyết ở đây là gì?

Chuyện đời thực sự không như mơ, không như những gì ta sắp đặt và chuyện nghề thì không được như đúng những gì mình thực sự mong ước nhưng vẫn phải chấp nhận. Chấp nhận ở đây là hãy đón nhận nó một cách vui vẻ, nhưng lấy đó làm điểm tựa để có thể vươn xa hơn, để có thể chạm được tới ước mơ và quan trọng là có thể cảm thấy hạnh phúc khi nhìn lại những gì mình đã trải qua mà không phải hối tiếc vì nó.