Duyên Dáng Việt Nam

Độc lạ sàn runaway trên cánh đồng lúa mì thời "cách ly xã hội"

Đan Tâm • 20-07-2020 • Lượt xem: 1577
Độc lạ sàn runaway trên cánh đồng lúa mì thời "cách ly xã hội"

Các buổi trình diễn thời trang thực tế đã dần quay trở lại trong tuần này, thay thế dần các sàn diễn ảo trong đại dịch COVID-19, bắt đầu với màn trình diễn của Etro và Dolce & Gabbana ở Milan. Tuy nhiên, gây ấn tượng mạnh nhất là sàn diễn của Simon Porte Jacquemus.

Bài xem thêm:

20 cách giúp bạn thoát khỏi xu hướng “thời trang nhanh” đang gây lãng phí (Phần 1)

Vì sao hãng thời trang thiết kế vest cho các Tổng thống Mỹ có tuổi đời hơn 200 năm phá sản?

Simon Porte Jacquemus là một nhà thiết kế thời trang người Pháp và là người sáng lập nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Jacquemus. Anh đã tổ chức sàn diễn runaway "L'amour" xuân/hè 2021 vào ngày 16/7/2020 ngay giữa cánh đồng lúa mì cách Paris khoảng 90 phút lái xe, một ngôi làng thuộc vùng Val-D'Oise của Pháp.

Vào năm ngoái - thời điểm trước địa dịch Covid-19, sàn runaway xuân/hè 2020 của anh cũng đã được tổ chức trên một cánh đồng hoa oải hương lãng mạn. Lần này, Jacquemus đảm bảo chắc chắn rằng các biện pháp an toàn đã được thực hiện để bảo vệ những vị khách mời của mình (khoảng 100) và các người mẫu khỏi virus Corona, mặc dù có khoảnh khắc những người mẫu đứng gần nhau, ví dụ như ở đoạn kết màn.

 “Bất chấp khủng hoảng, chúng tôi vẫn tiếp tục sống sót, vẫn tồn tại và vẫn ăn mừng."

"Từ phụ kiện ở hậu trường cho đến sàn diễn, chúng tôi không mắc một lỗi gì về tiêu chuẩn an toàn", Jacquemus chia sẻ với tạp chí Vogue Pháp. "Việc tổ chức show diễn này rất quan trọng bởi nó là trái tim của thương hiệu chúng tôi, là chiến lược của chúng tôi trong thời điểm này", anh chia sẻ - thể hiện rõ nét mình là nhà thiết kế duy nhất không muốn kỹ thuật số hóa màn trình diễn thời trang trong mùa này. Ghế của khách mời được đặt cách nhau một mét và mọi người đều nhận được khẩu trang vải, gel rửa tay và nước.

Bộ sưu tập lần này của Jacquemus được ví như một cơn lốc gợi cảm - sang trọng của những bộ cánh mang màu sắc trung tính bằng vải lanh, lụa và các loại vải nhẹ khác - vẫn rực rỡ và đẹp như mọi lần. Bộ sưu tập là sự kết hợp của các kiểu dáng váy trắng nhỏ cho cô dâu, phong cách thập niên 90 và chân váy ngắn. Các họa tiết và hoa văn đầy thanh nhã mang tông màu đất thể hiện được chủ đích của nhà thiết kế. Độ dài của váy bút chì, LBD (váy ôm người màu đen) và áo sơ mi có cúc được rút ngắn. "Chúng tôi phải duy trì sự tích cực; chúng tôi đã là một thương hiệu mang phong cách tươi vui ngay từ đầu và vẫn sẽ tiếp tục như vậy, bất chấp khủng hoảng, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống sót, vẫn tồn tại và vẫn ăn mừng", Jacquemus khẳng định.

Những thiết kế tinh tế kết hợp với “biển lúa mì” tạo nên một khung cảnh nên thơ khó quên

Bữa tiệc cách ly xã hội “giữa chốn hư không" này bằng cách nào đó đã khiến mọi người vẫn cảm thấy sự thân mật và ấm áp, mặc dù các vị khách ngồi cách nhau rất xa. Hy vọng rằng nếu có một điều mà các nhà thiết kế khác muốn học hỏi từ buổi trình diễn runaway của Jacquemus, đó là dàn người mẫu đa sắc tộc của anh. Chúng ta có thể không nhất thiết phải sẵn sàng gặp nhau tại một sàn diễn runaway ngoài đời thực, nhưng chúng ta phải sẵn sàng để trở thành người đại diện cho lẽ phải khi cần thiết.

Nguồn: Vogue Pháp và Popsugar