‘Girl from nowhere’ có gì mới? Phần tiếp theo ra mắt, Nanno tái định hình hình ảnh

Hữu Việtt
19 Giờ trước
50 lượt xem
Girl from nowhere chính thức trở lại với dự án The Reset một phiên bản làm mới hoàn toàn, đặt Nanno vào một dòng thời gian khác, với gương mặt mới và câu chuyện học đường u tối, không liên quan đến hai phần trước.

Ra mắt lần đầu vào năm 2018, Girl from nowhere (tựa Việt: Cô gái đến từ hư vô) nhanh chóng trở thành một trong những series truyền hình Thái Lan gây tiếng vang lớn nhất trong thập niên qua. Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại thị trường nội địa, bộ phim còn chinh phục khán giả quốc tế khi được phát hành trên nền tảng Netflix, trở thành hiện tượng vượt khỏi biên giới xứ chùa vàng.

Sau thành công của phần một (2018) và phần hai (2021), Girl from nowhere không đơn thuần được nhớ đến như một series học đường thông thường. Ngược lại, tác phẩm này đã xây dựng nên một thế giới u tối, nơi những chiếc áo đồng phục học sinh che giấu hàng loạt góc khuất đáng sợ của con người.

Lấy bối cảnh quen thuộc là các trường trung học tại Thái Lan, Girl from nowhere chủ động phá vỡ hình ảnh “tuổi học trò trong trẻo” thường thấy. Mỗi tập phim là một câu chuyện độc lập, diễn ra tại một ngôi trường khác nhau, nơi nhân vật trung tâm Nanno xuất hiện như một học sinh mới chuyển đến.

Ảnh: Internet

Tại đó, bộ phim lần lượt bóc trần những vấn đề nhức nhối tồn tại âm ỉ trong môi trường học đường: quấy rối, bạo lực tinh thần, sự tị nạnh, lòng ham danh, thói sống phông bạt hay những màn lạm dụng quyền lực từ cả học sinh lẫn người lớn. Những hành vi tưởng chừng “nhỏ nhặt” như nói dối, bôi nhọ, ăn cắp chất xám dần bị đẩy đến ranh giới của tội ác, nơi con người sẵn sàng hủy hoại lẫn nhau để bảo vệ cái tôi.

Trung tâm của mọi biến cố là Nanno, cô gái mang vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười bí ẩn và luôn xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh. Không ai biết Nanno đến từ đâu, là người hay là thực thể vượt khỏi định nghĩa thông thường. Điều duy nhất khán giả chắc chắn là Nanno không phải người bình thường.

Nhân vật này sở hữu những quyền năng phi nhân loại, trong đó có sự bất tử. Tuy nhiên, Nanno không trực tiếp gây ra bi kịch. Cô xuất hiện, lặng lẽ quan sát, khơi gợi và đẩy con người đến chỗ tự phơi bày bản chất thật của mình. Nanno giống như một tấm gương, phản chiếu lòng tham, sự ích kỷ và những lựa chọn sai lầm để rồi chính những kẻ gây ác phải đối mặt với hậu quả.

Chính cách xây dựng nhân vật mơ hồ giữa thiện và ác này đã khiến Girl from nowhere trở nên ám ảnh và khác biệt.

Sang Girl from nowhere 2, thế giới của Nanno không còn là độc quyền. Sự xuất hiện của Yuri, một nữ sinh từng là nạn nhân, bị sát hại và sống lại sau khi uống máu của Nanno đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Ảnh: Internet

Không chỉ hồi sinh, Yuri còn sở hữu những quyền năng tương tự Nanno. Nếu Nanno đại diện cho một hình thức “phán xét lạnh lùng”, thì Yuri lại mang theo sự thù hận và tham vọng cá nhân. Phần hai khắc họa rõ sự đối lập này: Nanno dần trở nên mềm mỏng hơn, mang nhiều nét “người” hơn; trong khi Yuri ngày càng tàn nhẫn, nuôi ý định thay thế Nanno, thậm chí phát tán máu của cô để trao quyền tự phán xử cho những kẻ khác.

Cái kết mở của phần hai đã để lại hàng loạt câu hỏi: Liệu Nanno có thể trở thành con người? Cuộc đối đầu giữa Nanno và Yuri sẽ đi đến đâu? Và thế giới sẽ ra sao khi ai cũng có quyền phán xét?

Ảnh: JEDIYUTH

Sau hơn bốn năm kể từ khi phần hai khép lại, Girl from nowhere chính thức xác nhận trở lại. Tuy nhiên, thay vì tiếp nối mạch truyện cũ, dự án mới mang tên Girl from nowhere: The Reset lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

Theo thông tin công bố, The Reset là một câu chuyện độc lập, diễn ra trong một dòng thời gian khác, với dàn nhân vật và bối cảnh hoàn toàn mới. Các vấn đề học đường tăm tối vẫn được khai thác, nhưng không còn liên quan trực tiếp đến hai phần phim trước. Nanno vẫn xuất hiện, song không còn là Nanno mà khán giả từng biết.

Ảnh: CENTRAL FREENBECKY BR

Một trong những thay đổi gây chú ý nhất của The Reset chính là việc thay đổi diễn viên thủ vai Nanno. Nếu hai phần đầu gắn liền với Chicha Amatayakul (Kitty), thì ở phần phim mới, vai diễn biểu tượng này sẽ do Becky Armstrong – nữ diễn viên 23 tuổi người Thái gốc Anh đảm nhận.

Ảnh: Internet

Becky Armstrong từng được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim bách hợp Gap (2022). Việc lựa chọn một gương mặt hoàn toàn mới cho Nanno được xem là bước đi táo bạo, phù hợp với tinh thần “reset” mà ê-kíp theo đuổi.

Cùng với thông báo ra mắt, poster đầu tiên của Girl from nowhere: The Reset cũng được công bố, khắc họa Becky Armstrong trong tạo hình Nanno mới, kèm dòng chữ đầy ám ảnh: “Khi cái ác hoành hành mỗi ngày, Nanno phải trở lại”.

Ảnh: CENTRAL FREENBECKY BR

Dù chưa lên sóng, Girl from nowhere: The Reset đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Việc tái khởi động thương hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thế giới Girl from nowhere theo cách linh hoạt hơn, không bị ràng buộc bởi tuyến truyện cũ. Bộ phim dự kiến công chiếu tại Thái Lan vào đầu tháng Ba năm nay, hứa hẹn mở ra một chương mới cho biểu tượng Nanno, nơi câu hỏi về cái ác, sự phán xét và bản chất con người tiếp tục được đặt ra theo một cách hoàn toàn khác.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)