‘Hagrid’ của sê-ri phim ‘Harry Potter’ qua đời
Daily Mail đưa tin Robbie Coltrane mất tại bệnh viện Forth Valley Royal ở Larbert (Scotland) vào hôm 14/10 (giờ địa phương). Trước khi chết, nhiều năm chiến đấu với căn bệnh viêm xương khớp, thường xuyên đau nhức cơ thể.
Trong 2 năm gần đây, sức khỏe của Robbie Coltrane đã suy yếu cũng như có dấu hiệu xấu. Thậm chí, ông phải ngồi xe lăn. Cái chết của nam diễn viên tài năng khiến khán giả khắp thế giới, đặc biệt là fan phim “Harry Potter” thương tiếc.

Robbie Coltrane (tên thật Anthony Robert McMillan) – sinh 30/3/1950 ở Glasgow. Ông chọn nghệ danh Robbie Coltrane vì yêu thích nhạc công John Coltrane. Robbie Coltrane ghi dấu ấn với các series truyền hình như “Flash Gordon”, “Blackadder”, “Keep It in the Family”, “Cracker”, “James Bond – GoldenEye”, “James Bond The World Is Not Enough” … Ông thắng ba giải BAFTA nhờ “Cracker”. Robbie Coltrane được đánh giá là một diễn viên thực lực với khả năng hóa thân thành nhiều dạng vai trên màn ảnh.
Riêng vai Người giữ cửa Rubeus Hagrid trong “Harry Potter” giúp Robbie Coltrane trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu. Trong phim, Hagrid được sinh ra bởi một người cha phù thủy và một người mẹ khổng lồ, do đó ông sở hữu dòng máu lai.

Nhân vật Hagrid là một trong những người đầu tiên xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng, có vai trò dẫn dắt với cậu bé mồ côi Harry Potter về thế giới phù thủy. Hagrid cũng là một trong những vai được nhiều khán giả yêu thích nhất loạt phim nhờ sự tốt bụng và tính cách hài hước dễ thương.
Đặc biệt, kích thước của Hagrid thường khiến ông khó ra vào các căn nhà bình thường, vì vậy ông phải sống trong một ngôi lều khổng lồ ở góc sân trường Hogwarts. Ngoài đời thực, Robbie Coltrane cũng sở hữu chiều cao lên tới 1,85m. Đó là lí do khiến ông được tuyển chọn vào vai diễn này.

Trên mạng xã hội, nam chính phim “Harry Potter” là Daniel Radcliffe tưởng nhớ Robbie Coltrane: “Tôi đã trải qua những kỷ niệm đẹp khi chú ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi lúc đóng phần “Prisoner of Azkaban”. Lúc cả nhóm phải trú trong căn nhà gỗ của nhân vật Hagrid nhiều giờ vì mưa lớn, ông ấy ngồi kể chuyện cười để khiến mọi người không chán nản”.
Daniel Radcliffe khẳng định: “Tôi cực kỳ may mắn khi được gặp và làm việc với Robbie Coltrane. Thật buồn khi chú ấy không qua khỏi. Robbie là một người đàn ông tài năng đáng kinh ngạc và là người đàn ông đáng yêu”.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.