Hòa thất vọng trên sân nhà, Man City tiếp tục bị Arsenal nới rộng khoảng cách

102 lượt xem
Bàn thắng muộn màng của Enzo Fernández ở phút bù giờ thứ tư đã giành lại 1 điểm quý giá cho Chelsea, đồng thời khiến Manchester City đánh rơi chiến thắng.

Trận hòa 1-1 tai hại này khiến Man City tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal ngày càng bị nới rộng.

Dù chiếm lĩnh thế trận và vươn lên dẫn trước nhờ công của Tijjani Reijnders, đoàn quân của Pep Guardiola đã phải trả giá đắt cho sự phung phí cơ hội. Khoảnh khắc định mệnh đến ở phút 90+4, khi Malo Gusto có pha bứt tốc dũng mãnh bên cánh phải trước khi căng ngang khó chịu vào trong. Sau khi cả Liam Delap và Nathan Aké lỡ đà, bóng tìm đến chân Enzo Fernández. Tiền vệ người Argentina không mắc sai lầm nào, dứt điểm hạ gục thủ thành Donnarumma, ấn định tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính.

Tijjani Reijnders dù có bàn thắng tạo lợi thế cho Man City nhưng cũng không giúp đội chủ nhà giành trọn vẹn 3 điểm – Ảnh: Manchester City

Trước đó, Man City đã thể hiện sự áp đảo thường thấy trong hiệp một nhưng vấp phải một ngày thi đấu vô duyên đến kỳ lạ của hàng công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bao gồm cú sút dội cột dọc của Erling Haaland ở phút 39, đội chủ nhà cũng tìm được bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Phút 42, từ đường chuyền của Rayan Cherki, bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng tìm đến Tijjani Reijnders. Tiền vệ người Hà Lan xử lý khéo léo trước khi tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Jorgensen.

Chelsea đã tận dụng cơ hội ghi bàn hiếm hoi trong trận đấu để giành lấy 1 điểm – Ảnh: Manchester City

Bước sang hiệp hai, Chelsea dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane đã cho thấy bộ mặt khởi sắc hơn hẳn. Họ chủ động chơi phòng ngự phản công và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù Pedro Neto đã bỏ lỡ một cơ hội không tưởng ở phút 49 khi sút vọt xà trước khung thành trống, nhưng sự kiên trì của “The Blues” cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở những giây phút cuối cùng.

Trận hòa này chẳng khác nào một thất bại với Man City. Với việc cả Arsenal và Aston Villa đều giành chiến thắng ở lượt đấu sớm, Man City hiện vẫn đang ở vị trí thứ 2 và ngày càng thất thế trong cuộc đua đến với ngôi vô địch. Ngược lại, 1 điểm rời Etihad là sự khích lệ tinh thần lớn lao cho Chelsea trong giai đoạn đầy biến động này.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)