ĐỜI SỐNG

Lại thêm một vụ bạo loạn xảy ra tại giải VĐQG Argentina

Hoàng Sơn • 08-10-2022 • Lượt xem: 230
Lại thêm một vụ bạo loạn xảy ra tại giải VĐQG Argentina

Cuộc bạo loạn tại Indonesia khiến 131 người tử vong vẫn chưa hạ nhiệt, thì sáng nay ngày 7/10 tại Argentina đã xảy ra tình trạng tương tự giữa 2 CLB Gimnasia và Boca Juniors.

Xem thêm:

Futsal châu Á 2022, hai ‘ông lớn’ chạm trán nhau tại chung kết

Những nét mới tại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

Mới đây, theo tờ Marca cho biết, trận đấu giữa 2 CLB Gimnasia và Boca Juniors thuộc vòng 23 giải VĐQG Argentina diễn ra rạng sáng sớm nay ngày 7/10 (giờ Việt Nam) đã bị dừng lại khoảng 9 phút thi đấu, vì xảy ra cuộc bạo loạn bên ngoài và trong sân vận động Juan Carmelo Zerillo ở La Plata. 


Toàn cảnh của vụ bạo loạn trên sân vận động Juan Carmelo Zerillo ở La Plata

Sự việc được cho bắt nguồn khi cảnh sát tìm cách ngăn chặn hàng nghìn cổ động viên đang cố vượt qua các cánh cổng để được vào bên trong sân vận động (khi đó các khán đài đã quá tải). Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát bắt đầu bắn hơi cay để giải tán đám đông, gây tình trạng hỗn loạn với các khán giả cả bên ngoài và bên trong sân thi đấu, theo tờ Ole chia sẻ.

Theo cầu thủ Leonard Morales của CLB Gimnasia có mặt tại hiện trường trả lời phỏng vấn tờ Ole: “Tình trạng thật khó chấp nhận, cảnh sát bắn hơi cay khiến 2 con trai của tôi gồm bé 2 tuổi và 6 tháng tuổi ở trong sân rơi vào tình trạng khó thở. Thật tuyệt vọng, chúng tôi thật sự rất lo lắng. Mọi thứ thật điên rồ, đây chỉ là một trận bóng đá, nhưng họ đã biến mọi thứ trở thành bạo lực”.


Các cầu thủ ra khởi động trong lúc chờ trận đấu trở lại cũng bị tình hít phải khí hơi cay

Theo tờ Ole và các báo khác ở Argentina đưa tin, hiện tại đã xác nhận đã có 1 cổ động viên đã thiệt mạng do bị ảnh hưởng bởi hơi cay gây ra nhồi máu cơ tim. Cổ động viên xấu số này được xác minh danh tính là Cesar ‘Lolo’ Regueiro, 57 tuổi.

Hiện tại, sự việc này đang được các nhà chức trách ở Argentina kêu gọi để mở cuộc điều tra, tránh rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều cổ động viên đã lên tiếng tố cáo không hiểu tại sao cảnh sát vẫn bắn hơi cay trong khi mới đây sự việc ở Indonesia còn chưa giảm nóng.