Lớp học Aerobic nhận phí bằng nụ cười
Điều đặc biệt ở lớp aerobic 0 đồng, trả phí bằng tiếng cười này là dù chưa đến thời gian đến lớp, nhiều trẻ và phụ huynh cũng đã có mặt đông đủ. Không cần tiếng trống hoặc tiếng chuông thông báo, các em vẫn hăng hái, nhanh chóng xếp hàng đúng vị trí và nhún nhảy theo điệu nhạc.
Người đề xuất thành lập lớp học, HLV Quách Mỹ Oanh chia sẻ, bản thân khi đứng lớp dạy cho các em, chị cảm nhận được nguồn năng lượng yêu đời, và sự phấn đấu, phát triển rõ rệt của các em. Tuy rằng, những buổi đầu đến lớp, nhiều em vẫn còn dè dặt, sợ đám đông và tiếng ồn hoặc một số khác chưa kiềm chế, làm chủ được hành vi của mình, lầm lì, nhưng sau một thời gian tiếp xúc và làm quen với môi trường mới, các em đã có thể hòa nhập và cười nhiều hơn.

Lớp học Aerobic 0 đồng của chị Oanh nhằm khuyến khích trẻ tự kỷ có cơ hội giao tiếp với xã hội và nhận thức được hành vi của bản thân.
Theo lời chị Oanh, thời gian đầu khi lớp Aerobic 0 đồng đi vào hoạt động thì chỉ khoảng 10 em tham gia. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 30 người học tham gia, nhỏ nhất là 7 tuổi và lớn nhất là 38 tuổi, tất cả đều có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Chị Oanh nói thêm, để lớp học ổn định như bây giờ cần một quá trình nỗ lực rất lớn từ chính bản thân của các em, HLV và có cả sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh.
Chị Oanh cho biết, mục đích tạo lớp học Aerobic 0 đồng nhằm khuyến khích các em có được cơ hội giao tiếp với xã hội, có trách nhiệm và nhận thức được hành vi của bản thân. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ thêm việc phục hồi chức năng vận động, giác quan và giao tiếp cho trẻ tự kỷ.
Xúc động chia sẻ, chị Oanh cho biết mặc dù công việc chính là một HLV thể dục thẩm mỹ trong hơn 20 năm nhưng sau khi nhận lời làm HLV cho lớp học này, chị gặp không ít khó khăn. Bởi với các em, để tập được một động tác cơ bản là điều phi thường và cần quá trình rèn luyện rất dài, nhiều khi phải nắm tay từng em hướng dẫn. Bản thân chị Oanh cũng phải nhún nhảy, hát reo để truyền năng lượng cho các em.

Nhiều phụ huynh cũng nỗ lực hỗ trợ cho con.
Anh Tú (20 tuổi) là thành viên của lớp học Aerobic 0 đồng, nói chuyện khá khó khăn khi phát âm không rõ nhưng bạn luôn giữ trên gương mặt nụ cười rạng rỡ, cho biết mặc dù nhảy mệt nhưng được gặp và chơi cùng bạn bè, bạn cảm thấy rất hạnh phúc.
Bà Lê Thị Ngọc Nguyệt (53 tuổi) xót xa, chia sẻ, mỗi ngày phải chạy gần 1 tiếng đồng hồ để đưa con trai đến với lớp học đặc biệt này. Bà cho biết bất kể cha mẹ nào cũng mong muốn con mình được sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường nhưng dù số phận không như ý, bà cũng không thể bỏ mặc con, nên khi có ai giới thiệu lớp học nào giúp con phát triển, bà luôn tìm đến, dù đường xa đến đâu.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.