Mặt trời lúc nửa đêm: Chạng vạng dưới góc nhìn Edward
Sau 12 năm, tác giả Stephenie Meyer đã quay trở lại với thế giới của Chạng vạng, trên chương trình Good Morning America, nữ nhà văn Stephenie Meyer chia sẻ: “Cuối cùng, tôi rất vui mừng khi công bố phát hành Midnight Sun vào ngày 4/8. Thời điểm hiện tại rất khó khăn và tôi không chắc liệu có đúng thời điểm để ra mắt cuốn sách hay không. Nhưng dường như sẽ là không phải phép nếu khiến nhiều bạn đọc phải chờ đợi thêm nữa”. Nữ nhà văn đã từng xem Midnight Sun như một bài tập viết nhưng càng viết thì càng tin rằng Edward xứng đáng được kể câu chuyện cho riêng mình.
Khi Edward Cullen và Bella Swan gặp nhau trong Chạng Vạng, một chuyện tình yêu mang tính biểu tượng đã ra đời. Nhưng cho đến bây giờ, người hâm mộ chỉ nghe thấy câu chuyện từ góc nhìn của Bella. Cuối cùng, độc giả đã có thể trải nghiệm lăng kính của Edward trong Mặt Trời Lúc Nửa Đêm.
Mặt trời lúc nửa đêm (tựa tiếng Anh là Midnight Sun) là câu chuyện Chạng vạng dưới góc nhìn của chàng ma cà rồng Edward. Dưới góc nhìn mới, người đọc sẽ biết được thêm nhiều hơn về nữ chính Bella, cảm nhận rõ hơn tình yêu cuồng si của chàng ma cà rồng điển trai. “Trong khi đọc truyện, bạn sẽ thấy rằng Edward luôn tập trung vào Bella, và anh không yêu cô ấy vì không đọc được suy nghĩ của cô, mà anh yêu Bella vì chính con người của cô ấy, rồi những thứ như không đọc được suy nghĩ mới là điều thú vị lôi cuốn theo sau”.
Câu chuyện đen tối này được kể qua đôi mắt của Edward với nhiều điều mới mẻ và những bước ngoặt quyết định. Gặp gỡ Bella vừa là sự kiện hấp dẫn nhất, cũng là điều đáng sợ nhất mà anh đã trải qua trong suốt những năm tháng làm ma cà rồng. Khi tìm hiểu thêm các chi tiết lạ lùng trong quá khứ Edward cũng như nội tâm phức tạp của anh, chúng ta sẽ hiểu tại sao đây là cuộc chiến quyết định trong đời Edward. Anh sẽ biện minh cho trái tim mình thế nào nếu điều đó nghĩa là dẫn Bella đến với nguy hiểm?
Trong Mặt Trời Lúc Nửa Đêm, Stephenie Meyer đưa chúng ta trở lại một thế giới đã thu hút hàng triệu độc giả, và mang đến một tiểu thuyết gây cấn về niềm vui và hậu quả tàn khốc của tình yêu bất tử.
“Khi nhìn vào ánh mắt thấu tận tâm can của Bella, đọc được sự ngạc nhiên và thương cảm trong đó, bỗng nhiên tôi tha thiết được ngủ. Không phải để quên lãng đi, như trước đây, không phải để thoát khỏi sự chán chường, mà vì tôi muốn nằm mơ. Có lẽ nếu mất ý thức, nếu nằm mơ được thì tôi có thể sống thêm vài giờ trong một thế giới nơi em và tôi có thể bên nhau. Bella nằm mơ thấy tôi. Tôi cũng muốn mơ thấy em.” – trích Mặt trời lúc nửa đêm.

|
Stephenie Meyer là tác giả của loạt truyện Chạng Vạng (Chạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực, Hừng Đông, Cuộc đời thứ hai của Bree Tanner, Sinh Tử, Mặt trời lúc nửa đêm), Vật Chủ và Nhà Hóa Học. Trong đó, Chạng Vạng đã thu hút hàng triệu độc giả trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2005, trở thành tác phẩm kinh điển được viết theo lối hiện đại, định hình lại dòng văn học dành cho bạn đọc trẻ tuổi và dấy lên một hiện tượng lạ khiến độc giả khao khát chờ đợi phần tiếp theo. Bộ tiểu thuyết ăn khách ma cà rồng kể theo ngôi thứ nhất – góc nhìn của Bella tạo nên sức hút khổng lồ với hơn 160 triệu bản trên toàn thế giới, dịch sang 37 ngôn ngữ. Phim dựa theo Chạng vạng được phát hành tại Mỹ vào năm 2008 cũng thành công vang dội với sự tham gia của Robert Pattinson và Kristen Stewart trong vai chính, thu về 3.3 tỷ USD. |
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.