Hội họa

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ra sách mới

Nguyệt Minh • 29-01-2018 • Lượt xem: 11403
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ra sách mới

Ơi, cái tuổi trăng tròn là cuốn sách mới của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Mới ra mắt nhưng cuốn sách này nhanh chóng trở thành cẩm nang hữu ích cho phụ huynh và các bạn học sinh.

Là một tác giả toàn tài của nhiều bài hát nổi tiếng, vậy nhưng Vũ Đức Sao Biển còn là nhà báo, nhà văn với nhiều đầu sách ấn tượng: Đối thoại với tuổi đôi mươi, Kim Dung giữa đời tôi, Hướng đến chân thiện mỹ, Xuân dược.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông vẫn còn sung sức viết lách, sáng tạo. Cuốn sách Ơi, cái tuổi trăng tròn của ông ấn hành thời gian gần đây là một minh chứng. Sách do Saigon Books và NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành.

Cẩm nang về cách sống

Cuốn sách giống như một cẩm nang về cách sống, định hướng cho các em học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 nhiều bài học giá trị. Sách giống như nỗ lực để nhà văn làm đẹp hơn cho lứa tuổi ấy. Vũ Đức Sao Biển đã trở thành một người bạn lớn để các bạn nhỏ của mình tin cậy, sẻ chia.

Nhà văn Vũ Đức Sao Biển nhắn nhủ: “Nếu các em cảm thấy phù hợp và hữu ích thì các em hãy tích lũy chúng thành kinh nghiệm sống cho riêng mình. Nếu các em cảm thấy không phù hợp, không hữu ích thì các em có thể quên đi rồi tự suy nghĩ để tìm ra một quan điểm mới, phù hợp và hữu ích hơn cho chính mình”.

Nhà văn, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển 

Sách là cầu nối giữa cha mẹ và con cái

Cuốn sách này được các bậc phụ huynh gọi là một trợ thủ đắc lực để hiểu về tâm sinh lý các con của họ. Sách như chiếc cầu nối giữa hai thế hệ, để cả đôi bên cùng hiểu nhau nhiều hơn. 18 bài viết mang đến những vấn đề trực diện, liên quan trực tiếp đến lứa tuổi mới lớn như mùa dậy thì, chuyện tình yêu; chuyện tảo hôn cho đến những vấn đề nóng hổi nhận được sự quan tâm của toàn xã hội như chống xâm hại tình dục; ứng xử trên mạng hay theo dõi thời sự.

Cuốn sách mới của nhà văn ra đời khi ông ở tuổi bảy mươi

Nhà văn Vũ Đức Sao Biển khiêm nhường: “Hãy tưởng tượng rằng các em đang nói chuyện với một ông già tuổi bảy mươi qua văn chương, chữ nghĩa. Ông già đó là một nhà văn, cũng từng là một nhà giáo có nhiều năm đứng trên bục giảng. Và tất nhiên, ông già đó cũng đã từng một thời đi qua tuổi trăng tròn thơ mộng như các em bây giờ…”