Hội họa

Những hạt mưa đi đâu - Truyện ngắn đoạt giải Nhất cuộc thi viết truyện Đồng thoại

Thiên Đức • 21-10-2020 • Lượt xem: 10058
Những hạt mưa đi đâu - Truyện ngắn đoạt giải Nhất cuộc thi viết truyện Đồng thoại

Tác giả đoạt giải Nhất với truyện ngắn Những hạt mưa đi đâu, là bé Phan Ngọc Đại Ngọc (Đà Lạt). Đây là tác phẩm giành giải từ cuộc thi sáng tác truyện ngắn Đóa hoa đồng thoại lần 3 cho hạng mục Tiểu học.

Buổi lễ trao giải diễn ra vào chiều tối ngày 20/10 tại Hà Nội. Đặc biệt có sự tham gia của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ông Yamada Takio.

Cuộc thi này do dự án Mọt sách Mogu và quỹ Bắc cầu tổ chức, được các nhà văn Nhật Bản và Việt Nam làm giám khảo.

Kết quả cuộc thi ở các hạng mục: Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do. Sau quá trình các tác phẩm gửi về đã có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 6 giải khuyến khích.


Bé Đại Ngọc nhận giải thưởng cuộc thi tại Hà Nội chiều 20/10 - Hình: Tuổi trẻ

Ban giám khảo đặc biệt ấn tượng với truyện ngắn Hạt mưa đi đâu của bé Phan Ngọc Đại Ngọc hiện là học sinh lớp ba tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cốt truyện hấp dẫn, lời văn chững chạc, khiến người đọc ngạc nhiên trước bút lực cũng như văn phong của tác giả nhí này.

Ở hạng mục  Trung học cơ sở, giải nhất thuộc về bé Phùng Thị Phương Anh, 14 tuổi, học tại Hà Nội, truyện Ngôi sao và mặt trời.

Ngoài ra, giải nhất hạng mục Tự do thuộc về Võ Lê Tú Anh, 29 tuổi, ở TP.HCM, với tác phẩm Cột đèn tổ chim.