Duyên Dáng Việt Nam

Những kẻ săn sao - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh • 02-01-2022 • Lượt xem: 385
Những kẻ săn sao - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Ngoài thời gian viết nhạc, hay nhốt mình trong văn phòng, bạn làm gì? Tôi mới tậu một thứ có thể trả lời cho câu hỏi này : chiếc kính thiên văn Celestron SLT 127. Hôm qua, khi nhóm MTV ghé studio thu âm cho một bài hát mới của một cậu nhóc tiềm năng, họ đã rất ghiền.

Tin và bài liên quan: 

Mê cung Từ điển - Nguyễn Hữu Hồng Minh 

Ảo trong ảo - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Cái ao sen - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Âm thanh của im lặng - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nguyễn Hữu Hồng Minh hay huyền thoại Atlantis chưa bị nhấn chìm

Có vẻ họ sẽ tậu một cái đắt tiền hơn tôi là cái chắc.

-Anh Thanh tạo nhóm Săn Sao đi, tụi em ủng hộ. Tuấn đề nghị. 

Chà, nghe có lý quá nhỉ ! Tụi mình sẽ cùng nhau đi Camp, mang theo những chiếc kính thiên văn, ra bãi đất trống mà chĩa lên trời, thả hồn theo những tinh tú, những dải ngân hà. Mùi cỏ cây trong đêm, tiếng côn trùng rả rít, tiếng sóng biển rì rào... Còn gì tuyệt hơn không?

Tôi có nghe nói là khi những nhà du hành vũ trụ trở về, không ai bảo ai, chẳng ai đọc nhiều kinh sách tâm linh, vậy mà họ có xu hướng đi tu, hoặc sống những ngày cuối đời như những nhà tu hành. Khà khà, bọn tôi chắc không đến nỗi vậy đâu.

Hội săn sao (Ảnh: Võ Thiện Thanh)

- Hồi nhỏ em đã thích ngắm nhìn bầu trời và những dải ngân hà rồi. Tuấn MTV trải lòng.

- Quê em trên Pleiku, những đêm ra cánh đồng nhìn rất rõ những dải ngân hà đó anh. Thiên Vương đế thêm.

- Vậy hả? Thôi trong khi chờ ngao du vũ trụ bằng thiền định, mình dùng cái này trước đi em!

Cả đám phá cười lên khoái chí.

Tôi biết từ sâu thẳm trong tâm hồn người làm nghệ thuật, được đắm mình trong cái sâu thẳm, huyền bí của vũ trụ có thể giúp chúng tôi sống hồn nhiên và bay bổng với nghề. Dù ngoài kia, cuộc đời không êm ấm, suông sẻ gì, và những câu chuyện lương tâm đắm chìm thời gian qua ít ra cũng không làm chúng tôi mất đi niềm tin vào sứ mệnh thiêng liêng của những "Kẻ Săn Sao".

Bằng chứng là sau từng ấy năm, những thành viên MTV band còn trẻ chán. Và nhất là tâm hồn vẫn rất hồn nhiên! (Có phải vậy không ta?)

NHỮNG KẺ SĂN SAO ! Nghe có vẻ hay đấy nhỉ.

Hôm qua bạn mới viết một bài hát mới, bạn đã săn được một vì sao.

Vừa viết nhạc vừa săn sao (Ảnh: Võ Thiện Thanh) 

Bạn vừa xong một bản phối tâm đắc, vượt lên chính bạn. Bạn đích thực là kẻ săn sao.

Bạn mới hoàn thành một album không lập lại chính bạn hai năm về trước. Bạn là một kẻ săn sao.

Và còn nhiều thứ trong cuộc đời mà chúng ta đích thực là những kẻ săn sao : luôn luôn đi tìm những điều mới mẽ và không bao giờ lập lại chính mình. Vì cuộc sống là một chuyến hành trình tiến tới bất tận.

Những ngày khởi đầu một năm mới, nếu bạn vừa viết xong một bài hát mới, một bản phối mới, một album mới, một kế hoạch mới. Tôi chúc mừng bạn !

Hỡi những đồng nghiệp ! Vì chúng ta là NHỮNG KẺ SĂN SAO !

Sài Gòn, 2/1/2022

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh