Review phim ‘Bé ghệ ma cưng’ (My Boo 2): Hài hước duyên dáng, đậm màu sắc Thái Lan
Thái Lan từ lâu đã được xem là quốc gia dẫn đầu trào lưu phim kinh dị hài tại châu Á. Tại đây, những anh ma, cô ma vừa đáng sợ vừa hài hước cùng tồn tại trên màn ảnh. Gần đây, xu hướng này tiếp tục được khẳng định qua “Bé ma của anh” (2024) và phần tiếp theo “Bé ghệ ma cưng” (My Boo 2).
Ra mắt năm 2024, “Bé ma của anh” (My Boo) là tác phẩm của đạo diễn Khomkrit Treewimol, do M Studio sản xuất, nổi tiếng với loạt phim “Tee Yod: Quỷ ăn tạng”. Phim gây bất ngờ lớn khi thu về khoảng 150 triệu baht tại phòng vé Thái Lan. Không chỉ thắng lớn trong nước, tác phẩm còn “oanh tạc” phòng vé nhiều thị trường châu Á và nhanh chóng lọt top phim Thái được xem nhiều trên Netflix.
Ảnh: Internet
Câu chuyện xoay quanh Jo (Sutthirak Subvijitra), một streamer bất ngờ thừa kế tài sản từ ông nội giàu có, để rồi phát hiện “gia tài” đó chỉ là một căn nhà cổ nát cùng… ba con ma. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Jo quyết biến nơi này thành tụ điểm giải trí tâm linh cho gen Z. Trong quá trình “hợp tác” cùng các hồn ma, anh dần nảy sinh tình cảm với Anong (Maylada Susri) – cô gái trẻ chết oan, chưa thể siêu thoát.
Cái kết buồn và tiền đề cho phần tiếp theo
Điểm khiến “Bé ma của anh” khác biệt là cái kết không đi theo lối mòn. Jo phát hiện ở kiếp trước chính anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Anong. Cuộc gặp gỡ ở hiện tại thực chất là cơ hội để anh chuộc lỗi. Khi sự thật được phơi bày, Anong không còn lý do tồn tại và buộc phải biến mất, để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho Jo. Chính cái kết buồn ấy mở đường cho “Bé ghệ ma cưng”, tiếp tục câu chuyện của Jo sau khi anh mất đi tình yêu lớn nhất đời mình.
Du hành thời gian và nghiệt duyên ba kiếp
Ảnh: Internet
Ở phần 2, Jo phát hiện anh và Anong bị ràng buộc bởi nghiệt duyên ba kiếp, và lần nào mối quan hệ này cũng kết thúc bằng cái chết của Anong. Jo được trao cơ hội quay về quá khứ để nhìn lại những tiền kiếp của mình. Anh không trực tiếp sống lại các kiếp trước, mà chỉ đứng ngoài quan sát như một khán giả, đồng thời được cảnh báo rằng việc thay đổi quá khứ có thể xóa bỏ cả tương lai và ký ức về tình yêu của anh.
Ảnh: Internet
Xuyên suốt phim, khán giả được theo dõi ba chuyện tình ở ba thời đại khác nhau: một cô gái mạnh mẽ và anh thầy thuốc tại làng quê, một cô thôn nữ hóa ra là quỷ ăn tạng cùng vị thống đốc nghiêm nghị, và cuối cùng là mối duyên trẻ thơ trong sáng. Dù bối cảnh khác nhau, Jo và Anong vẫn luôn gặp nhau như định mệnh, nhanh chóng yêu nhau rồi lại đối diện bi kịch.
Hài hước, nhẹ kinh dị và nhiều cảm xúc
Ảnh: Internet
Nếu phần 1 là chuyện tình “tréo ngoe” giữa người và ma, thì phần 2 nâng cấp thành bi kịch số phận. Tuy vậy, “Bé ghệ ma cưng” vẫn giữ trọn chất hài “đặc sản” Thái Lan, với những mảng miếng có phần thô, lố và sát ranh giới tục. Yếu tố kinh dị được tiết chế, khiến phim nghiêng nhiều hơn về tình cảm – du hành thời gian, dù cái kết đẹp vẫn còn gây tranh cãi vì đôi chỗ thiếu hợp lý.
Dẫu vậy, với những ai yêu thích phần đầu và mong chờ một cái kết trọn vẹn hơn cho cặp đôi Jo – Anong, “Bé ghệ ma cưng” vẫn là lựa chọn đáng xem. Còn nếu chưa xem phần 1, khán giả vẫn có thể dễ dàng hòa mình vào không khí hài hước rất riêng của điện ảnh Thái Lan.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới




Chưa có bình luận.