‘Rừng săn người’ – Những câu chuyện ma quái trong ‘Thế chiến II’
Trong các truyền thuyết dân gian hay phim ảnh, phù thủy thường nhắm đến những đối tượng yếu thế như trẻ em hoặc phụ nữ. Chúng thậm chí chỉ dám nhắm đến những đối tượng sống cô độc và chịu tổn thương tâm lý. Nhưng với “Warhunt” (Tựa Việt: Rừng săn người), đạo diễn Mauro Borrelli đã mạnh dạn khai thác bối cảnh Thế chiến II độc đáo với một nhóm quân nhân bị các thế lực bóng tối săn lùng để mang đến sự tươi mới cho khán giả.

Bối cảnh chiến tranh là nét độc đáo của “Rừng săn người” trong dòng phim phù thủy.
Nội dung “Rừng săn người” diễn ra vào năm 1945 khi một máy bay quân sự Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật ở phía sau phòng tuyến quân thù. Khi đi qua khu rừng, một tai nạn bí ẩn xảy ra khiến toàn bộ binh sĩ và máy bay đều mất tích. Do nhóm quân nắm giữ tài liệu mật, Đại tá Johnson (Mickey Rourke) ra lệnh cho Trung sĩ Brewer (Robert Knepper) dẫn một tiểu đội tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Trên đường đi, họ bắt đầu chứng kiến những sự việc rùng rợn. Hóa ra, tất cả đã lạc vào lãnh địa của những ả phù thủy tàn ác khiến từng thành viên lần lượt bỏ mạng.
Câu chuyện rùng rợn, tâm linh kì bí giữa bối cảnh chiến tranh
Mauro Borrelli là một nhà làm phim có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng bối cảnh nghệ thuật cho hàng loạt bộ phim đình đám. Do đó, anh dễ dàng tạo nên một khu rừng đầy u ám. Những hình ảnh rùng rợn xuất hiện từ rất sớm khi các quân nhân Mỹ bắt gặp nhiều xác quân Đức chết trong tư thế treo ngược và không còn chút nội tạng hay máu gì.

Phim không thiếu những cảnh giết chóc rùng rợn.
Hàng loạt ảo giác ma mị ập đến khiến các nhân vật trong phim lẫn khán giả đều không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Các nhân vật bị sát hại một cách chóng vánh khiến không ít người xem bị sốc trước sức mạnh bá đạo và sự tàn nhẫn của đám phù thủy cũng như lo lắng cho số phận của các quân nhân. Nỗi sợ hãi của chiến tranh, quân thù có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào kết hợp với sự kinh hoàng từ những thế lực không rõ nguồn gốc khiến bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.

Tạo hình phù thủy khiến nhiều khán giả ám ảnh.
Gần cuối tác phẩm là một loạt những nút thắt xuất hiện liên tục về âm mưu của mụ phù thủy hay kế hoạch thật sự của quân đội đằng sau nhiệm vụ trên. Nhờ đó, phim không chỉ đáng sợ mà còn lôi cuốn khán giả bởi phần nội dung hấp dẫn với nhiều sự kiện bất ngờ.
Màn trình diễn cực ngầu của trai đẹp “Chạng vạng” và phản diện “Iron Man 2”
Ngoài phần nội dung hấp dẫn, “Rừng săn người” còn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc gồm Mickey Rourke, Jackson Rathbone và Robert Knepper.

Phản diện “Iron Man 2” là Mickey Rourke có màn tái xuất ấn tượng.
Khả năng diễn xuất ấn tượng này được tái hiện qua vai sĩ quan Brewer. Vốn là một người chỉ huy lão luyện, ông dần mất đi lý trí giữa khu rừng ma mị và trở nên điên loạn với gương mặt đáng sợ, tính khí thất thường và vô số hành động còn đáng sợ hơn cả phù thủy. Trong khi đó, “Chàng Jasper” Jackson Rathbone điển trai từ “Chạng vạng” thể hiện được sự điềm tĩnh và cương trực cần thiết của một quân nhân dù đối đầu với bất kỳ thế lực nào. Mảnh ghép cuối cùng chính là Mickey Rourke – ngôi sao hành động gạo cội của Hollywood khi xuất thân từ võ sĩ “boxing”. Vốn gắn liền với những vai “cool ngầu”, Mickey Rourke có màn tái xuất vô cùng ấn tượng và trổ tài chiến đấu đỉnh cao, xứng danh phản diện chính của Iron Man 2.

Trai đẹp Jackson Rathbone vẫn “đốn tim” chị em sau nhiều năm.
“Rừng săn người” chính là bộ phim kinh dị mang đến những câu chuyện tâm linh, ma quỷ không thể lý giới trong thế chiến thứ 2, hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một cuối tuần khó quên.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.