Duyên Dáng Việt Nam

Thủ thành Bùi Tiến Dũng dằn vặt sau thất bại của U23 Việt Nam

Kim Ngân • 17-01-2020 • Lượt xem: 4295
Thủ thành Bùi Tiến Dũng dằn vặt sau thất bại của U23 Việt Nam

Mắc sai lầm tai hại trong trận đấu với Triều Tiên ở giải U23 châu Á 2020, khiến U23 Việt Nam xếp cuối bảng D và phải xách vali về nước, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tự dằn vặt bản thân. Bên cạnh không ít sự chỉ trích, thủ môn quê Thanh Hóa cũng được nhiều khán giả động viên, an ủi.

Tin, bài liên quan:

Nếu UAE và Jordan tuyên bố không cầu hoà, U23 Việt Nam sẽ ra sao?

U23 Việt Nam mất quyền tự quyết sau khi hòa Jordan

Sau khi thua ngược U23 Triều Tiên 1-2 và xếp chót bảng D, U23 phải xách vali về nước. Đây là lần đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo “nếm trái đắng” và giấc mơ lần đầu dự Olympic của Việt Nam cũng tan thành mây khói. Thực tế, với tỉ số hòa 1-1 ở trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan thì dù có thắng Triều Tiên, U23 Việt Nam cũng không thể đi tiếp.

Sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng trong trận thua U23 Triều Tiên

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã nhận trách nhiệm khi Việt Nam phải dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn bị người hâm mộ chỉ trích vì sai lầm tệ hại trong màn gỡ hòa của U23 Triều Tiên.

HLV Park Hang-seo đã nhận trách nhiệm trong buổi họp báo sau trận đấu

Chia sẻ cùng người hâm mộ trên trang cá nhân, anh không khỏi buồn bã: “Kết thúc tuổi trẻ, Tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân. Bây giờ mọi thứ thật tệ, nhưng mọi thứ đã dừng ở đó”.

Anh cũng không quên cảm ơn người hâm mộ và xem thất bại đó là bài học để trưởng thành hơn: “Xin cảm ơn tất cả nhưng gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành. Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi. Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Status của thủ môn quê Thanh Hóa được nhiều người hâm mộ đồng cảm, an ủi. Trong khi đó, các thành viên khác trong đội tuyển cũng thể hiện sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Cầu thủ Tiến Linh, người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020 cho biết: “Kết thúc 1 giải đấu trẻ! Cảm ơn tất cả đồng đội và mọi người đã chiến đấu hết mình! Cảm ơn vì đã cho tôi 1 cuộc phiêu lưu thú vị nhất! Chúng ta đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp và buồn bã! Nhưng không sao hãy đối diện với thất bại và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn!”.

Các cầu thử U23 Việt Nam chia sẻ cảm xúc cùng người hâm mộ sau trận thua U23 Triều Tiên

Còn tiền đạo Hà Đức Chinh cũng chia sẻ: “Thật vui và hạnh phúc khi được khi trải qua những giải đấu trẻ nhiều cung bậc cảm xúc.Chinh cám ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và động viên Chinh trong quãng thời gian vừa qua rất nhiều!