Khám phá

Tôi đã thờ ơ

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh • 29-12-2020 • Lượt xem: 1615
Tôi đã thờ ơ

Võ Thiện Thanh là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng, từng giành nhiều giải Mai Vàng, giải Cống Hiến. Nhiều ca khúc anh đi vào tâm hồn con người từ những nhịp cần lao như 'Tiếng rao", "Xích lô" đến màu sắc hiện đại như "Chuông gió", "Bóng mây qua thềm". Dĩa "Journey" giới thiệu 8 ca khúc mới nhất của anh qua tiếng hát ca sĩ Khánh Linh được DDVN đánh giá là sự kiện âm nhạc nổi bật của năm 2020. Bài viết "Tôi đã thờ ơ" được anh viết trong những ngày cuối năm và cho phép DDVN giới thiệu như một thông điệp trước thềm năm mới thật đáng ngẫm nghĩ...   

Tin và bài liên quan:
Văn Cao, người nghệ sĩ đa giác quan
Nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, 'Buồn ơi, chào mi!'
Christophe, Bảo Chấn và nhạc Pháp ở Sài Gòn
Đức Trí - 5 phiên bản đen trắng trong giao hưởng hiện đại

     Hôm trước có gã thanh niên hành hung dã man một nữ sinh trong vụ quẹt xe. Tôi lật trang báo qua và thầm nghĩ: chuyện bình thường.

     Tuần này lại có thêm một gã đàn ông tiếp tục hành hung một phụ nữ cũng trong một vụ quẹt xe. Tôi khựng lại trang báo một chút, rồi lật qua...

Chân dung nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, một gương mặt đặc sắc của âm nhạc đương đại.

     Sáng nay, có người cha dượng nhẫn tâm đâm nhát kéo xuyên qua con mắt một chú bé 4 tuổi. Tôi lặng người đi...  

   Và tôi đã khóc! 

Tôi khóc cho khổ nạn của cháu bé.
Tôi khóc cho sự ích kỉ và ngu ngốc của chính tôi.


Trẻ em bao giở cũng đáng yêu...

   Không biết từ lúc nào tôi đã chọn thờ ơ, như một liều thuốc miễn nhiễm với những bức xúc, những cái ác trong xã hội chúng ta.
    Tôi như gã thủy thủ hèn nhát, cố thủ trong cabin một con tàu, mặc cho sóng gió táp vào bong tàu ngoài kia. Và thật ngu ngốc với suy nghĩ mình sẽ chẳng làm sao khi con tàu chìm.   
    Tôi như người đánh cá đi tìm khúc sông cho riêng mình, bỏ lại phía sau dòng sông yêu dấu đã vẩn đục, rồi một ngày, chính tôi lại uống chén trà nặng mùi nước của dòng sông ấy!     


Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: "Cái mới của nghệ thuật phải có tính đại chúng, nghệ thuật đó mới được lưu hành rộng rãi". 

  Có một nhà hiền triết đã nói đâu đó: 
  “Khi thế giới bị đầu độc, bạn cũng bị đầu độc.
   Khi cái ác ngày càng nhiều lên, bạn không thể an toàn 
   Khi dân hít thở không khí bị đầu độc, thì vua cũng hít thở không khí bị đầu độc!”

Tại sao cái ác lại ngày càng nhiều lên trong xã hội chúng ta? Tôi dành câu trả lời cho các nhà giáo dục, các nhà văn hoá và xã hội học. Nhưng có một nguyên nhân không thể nào rõ ràng hơn: Sự thờ ơ và ích kỉ của chính tôi!
   Tôi đã thờ ơ, bạn đã thờ ơ, chúng ta đã thờ ơ! 
   Thay vì ở lại và góp sức mình làm cho dòng sông âm nhạc trong lành trở lại, tôi lại đi tìm khúc sông cho riêng mình.
   Thay vì phải cùng bạn bè đưa con tàu vượt qua cơn bão,tôi cố thủ trong cabin!   

   Và tôi biết rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

   Và rồi khi tất cả các nghệ sĩ đều suy nghĩ như vậy,dòng sông âm nhạc không thể cứu vãn!
   Cuối cùng, những khán giả của chúng ta, xã hội chúng ta lãnh đủ.
  Ô nhiễm không khí không thể biến bạn thành kẻ bạo hành phụ nữ.
  Thực phẩm bẩn cũng không thể biến bạn thành kẻ bạo hành phụ nữ.
   Nhưng một khi tâm hồn ô nhiễm, gã cha dượng ấy sẵn sàng đâm nhát kéo vào con mắt tinh khôi của cháu bé, con mắt mà Chúa đã nâng niu tạo ra!

    Thưa các đồng nghiệp, bạn bè và khán giả yêu dấu của tôi! 
   Hôm nay tôi quyết định quay trở lại mạng xã hội, để cùng các bạn mang những điều tốt đẹp đến cho nhau, cùng nhau khám phá và tạo nên một chân trời mới cho âm nhạc Việt Nam, hiện đại, văn minh và tràn đầy năng lượng tích cực. 

Nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Hải Ninh (bìa trái) đang nói về cảm nghĩ của mình về âm nhạc Võ Thiện Thanh và dĩa Dĩa "Journey" giới thiệu 8 ca khúc mới nhất của anh qua tiếng hát ca sĩ Khánh Linh. Sài Gòn, 7.11.2020.

 Tôi vẫn muốn các bạn nghe lại ca khúc Việt Nam (Mai Khôi), một ca khúc thật hồn nhiên, đẹp đẽ, chân thật và tràn đầy niềm lạc quan để đón một năm mới. Hãy bật to trên ô tô, ở nhà,công sở, trường học... các bạn sẽ thấy năng lượng tràn đầy!    

  Và nhất là, cho Ta một niềm tin vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp!  

Chúc các đồng nghiệp,bạn bè và khán giả thật nhiều may mắn và hạnh phúc bên gia đình!

Sài Gòn, một ngày cuối năm 29.12.2020
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh