Tranh thủ tích góp để có một cái Tết ấm no
Mỗi khi Tết đến xuân về, bên cạnh những niềm vui thì nhiều người lại cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì có quá nhiều áp lực đang bủa vây. Một trong những áp lực lớn nhất chính là chi phí trang trải ngày Tết.
Nhiều bạn trẻ tăng ca để kiếm thêm thu nhập chi tiêu Tết (Nguồn: Internet)
Thúy Anh (22 tuổi, Lâm Đồng) chia sẻ, ngoài các khoản chi phí cố định như tiền thuê nhà trọ, tiền điện, nước, sinh hoạt cá nhân thì tháng này, cô phải dành dụm thêm tiền để về quê ăn Tết. Giá vé xe ngày Tết tăng cao cùng với các khoản chi phí tốn kém khiến cô nàng cảm thấy hoang mang, lo lắng.
Đã hơn một tháng nay, cô phải làm thêm, tăng ca liên tục do số lượng công việc tồn đọng nhiều vào cuối năm. Dù bận rộn như thế nhưng lương thưởng lại chẳng được bao nhiêu vì cô là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Điều ấy khiến cô nàng càng cảm thấy chán nản, buồn bã hơn.
Cô kể:
“Để có tiền trang trải Tết, mình tranh thủ nhận thêm các công việc bán thời gian vào cuối tuần để có thêm nguồn thu nhập nữa. Bên cạnh đó, mình cũng cố gắng tiết kiệm bằng cách lên kế hoạch tài chính rõ ràng, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, mua sắm cá nhân ít hơn và hạn chế ăn uống, vui chơi bên ngoài.”
Với số tiền tích góp được, cô dự định sẽ trích ra một phần để mua laptop phục vụ cho công việc, phần còn lại thì để mua quà biếu bố mẹ và lì xì các em nhỏ ở nhà. Chắc chắn mọi người ai cũng vui vẻ, hào hứng.
Cuộc sống mưu sinh những ngày gần Tết trở nên vất vả, cực nhọc hơn (Nguồn: Internet)
Áp lực ngày Tết trở nên nặng nề hơn đối với những người lao động nghèo, công nhân trong xí nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn, người xa quê hương vào thành phố bươn chải, kiếm sống qua ngày.
Chị Ngọc Diễm (32 tuổi) chia sẻ, anh chị quê ở Nam Định vào Sài Gòn mưu sinh đến nay đã được gần 5 năm. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân trong khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè.
Đã rất lâu rồi anh chị không về quê ăn Tết vì kinh tế khó khăn, lương công nhân bèo bọt chỉ đủ sống qua ngày. Năm nay, mẹ của chị bệnh nặng nên cả gia đình quyết định về quê để thăm bố mẹ và ở lại ăn Tết. Mấy tháng cuối năm, anh chị cố gắng dành dụm, tích góp, hy vọng có được số tiền kha khá về sum họp với gia đình.
Ngồi trước hiên nhà, chị Diễm nhẩm tính, các khoản chi phí ngày Tết của nhà chị bao gồm vé tàu xe về quê đón Tết, mua đồ dùng, dụng cụ trong gia đình, mua đồ trang trí nhà cửa, sắm sửa quần áo cho các con nhỏ, tiền biếu cha mẹ, họ hàng, lì xì các cháu nhỏ mỗi khoản chi đều cần được tính toán kỹ lưỡng để đủ trang trải cho ngày Tết.
Chị tâm sự: “Sau mỗi buổi tan làm ở công ty, mình lại tranh thủ làm phục vụ, bưng bê, rửa chén bát cho một quán ăn, còn anh thì chạy grab kiếm thêm thu nhập, đến tối mịt mới về. Dù vất vả nhưng mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì sẽ có thêm một khoản nữa để chi tiêu Tết thoải mái hơn”.
Những chậu hoa Tết rực rỡ sắc màu được chị Hoa nhập về bán (Nguồn: NVCC)
Có cùng nỗi lòng là chị Ngân Hoa. Dù đã hơn 10 giờ đêm, chị Hoa vẫn cặm cụi dọn dẹp, cắt lá tỉa cành cho những bông hoa cúc, hoa ly. Còn anh Út, chồng chị lại khệ nệ bưng từng chậu hoa đặt lên chiếc xe ba gác nhỏ để sáng mai giao hàng sớm cho khách.
Chị tâm sự, quê chị ở Tiền Giang, còn chồng chị là dân gốc Sài Gòn. Chị làm công nhân, còn anh thì phụ hồ. Anh chị quen nhau do bạn bè giới thiệu, hợp tính hợp nết thế là nên duyên vợ chồng. Anh chị cưới nhau đã được 5 năm và có 2 đứa con. Cả gia đình thuê nhà trọ sinh sống.
Cứ mỗi dịp Tết đến, anh chị lại thổn thức, lo âu, trằn trọc nhiều đêm không ngủ được. Bao nhiêu khoản chi phí đổ dồn về mà lương công nhân lại thấp, chẳng đủ chi tiêu. Thế nên cứ tầm 23 tháng Chạp, vừa được nghỉ việc là anh chị lại thuê một bãi đất trống gần chợ, nhập hoa về bán trong dịp Tết.
Chị kể: “Vợ chồng mình bán hoa Tết cũng được 3 năm. Công việc này cạnh tranh nhiều nên cũng rất khó khăn. Kiếm được đồng tiền không dễ chút nào, phải yêu nghề mới làm được. Dù có phần vất vả nhưng cũng mang lại nhiều niềm vui. Thêm vào đó, mình sẽ có thêm khoản thu nhập để mua sắm quần áo mới cho sắp nhỏ và chi tiêu Tết”.
Vì có kinh nghiệm từ những năm trước nên năm nay, bắt đầu từ tháng 10, tháng 11, anh chị đã liên hệ với các nhà vườn để có được những chậu hoa đẹp, rực rỡ. Giá cả anh chị bán ra cũng phải chăng nên được nhiều người yêu thương, mua ủng hộ.
Nhiều hội chợ Xuân được tổ chức với giá cả ưu đãi giúp người dân mua sắm đầy đủ mà tiết kiệm chi phí (Nguồn: Internet)
Chi tiêu ngày Tết đã trở thành áp lực của rất nhiều người lao động, công nhân, người có thu nhập eo hẹp, bấp bênh phải đối diện mỗi khi Tết về. Mỗi người đều mang trong mình một hoàn cảnh riêng, một câu chuyện riêng, một nỗi niềm riêng và cả những khó khăn riêng, nhưng trong họ luôn tràn đầy sức sống mãnh liệt, sự kiên cường, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và niềm hăng say lao động hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn, vất vả của người công nhân, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng có những chính sách hỗ trợ kịp thời, tích cực. Những món quà vô cùng thiết thực như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, mì… được trao tận tay đến người lao động giúp họ có được cái Tết trọn vẹn, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, chính quyền nhà nước, các địa phương, các ban ngành đoàn thể cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân về quê ăn Tết, những gian hàng 0 đồng, những hội chợ thương mại với chính sách ưu đãi vừa kích cầu tiêu dùng vừa hỗ trợ người dân mua hàng giá rẻ, tiết kiệm chi phí.
Hy vọng rằng, mọi khó khăn của năm 2025 sẽ qua đi, đón chào năm mới 2026, tình hình kinh tế khả quan hơn, mọi thứ đều tốt đẹp để mọi người có một cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới




Chưa có bình luận.