Từ giấc mơ kinh hoàng đến chiếc máy khâu vĩ đại
Nhà phát minh Elias Howe (1819–1867) đã vinh dự nhận bằng sáng chế của Mỹ cho việc phát minh ra chiếc máy khâu dùng chính mũi khâu để chằng và vắt sổ. So với những thiết kế trước đó của ông thì chiếc máy khâu này có rất nhiều cải tiến hữu hiệu. Đây được xem là bước phát triển đáng kể trong việc tạo nên máy may hiện đại.

Điều đặc biệt trước khi có được phát minh thành công này, lại không bắt đầu từ việc mày mò nghiên cứu của những quá trình và cho ra kết quả như ý. Công trình của ông được dẫn dắt từ chính cơn ác mộng. Ông mơ thấy mình được một tên vua độc ác giao cho nhiệm vụ chế tạo một chiếc máy may trong 24 tiếng. Nhưng ông không hoàn thành được và đã bị xử tử.
Trong khi thi hành án, Elias Howe nhìn thấy binh lính cầm cây giáo có lỗ xuyên qua ở phần đầu. Trong giấc mơ nhưng ông đã nghĩ ra được ý tưởng về loại kim cong. Lúc đó là 4h sáng nhưng khi tỉnh giấc mơ, ông đã đi ra khỏi giường và tới ngay xưởng chế tạo để biến giấc mơ thành hiện thực.
Ngày nay việc sản xuất hàng loạt những chiếc máy may công nghiệp đã tiết giảm rất nhiều công sức của con người mà lại cho ra đời nhiều sản phẩm hữu hiệu, đẹp mắt và giải quyết được số lượng lớn công việc của ngành may mặc nhờ chiếc máy may này.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.